Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
King’s Cup 2019 đã khép lại vô cùng đáng thất vọng cho ĐT Thái Lan. Họ lần lượt thua ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ với cùng tỷ số 0-1, đồng thời không ghi nổi bàn thắng nào và phải xếp thứ 4 chung cuộc. Không chỉ thi đấu thiếu sắc nét, các tuyển thủ Thái Lan còn thể hiện những thái độ thiếu chuyên nghiệp, khiến ngay cả những CĐV nhà cũng phải tức giận.
ĐT Thái Lan mang tới nỗi thất vọng lớn cho CĐV nhà.
Điển hình như ở trận tranh hạng 3 với ĐT Ấn Độ, ngay sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Thái Lan đều vội vàng chạy vào đường hầm chứ không nán lại để cảm ơn những khán giả đã đến sân cổ vũ như một phép lịch sự. Điều này khiến các CĐV áo vàng có mặt trên sân Chang Arena vô cùng bức xúc. Họ cho rằng các học trò của HLV Sirisak Yodyadthai đã có hành động… thiếu văn hóa.
“Chúng tôi là những CĐV đã theo đội tuyển suốt một thời gian dài. Dù nắng hay mưa, chúng tôi cũng đều đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ với tất cả trái tim. Nhưng dường như họ (các tuyển thủ Thái Lan) không mấy quan tâm đến điều này thì phải", tờ Khaosod dẫn lời 1 CĐV Thái Lan.
Một CĐV khác buồn bã chia sẻ: "Tôi ngày càng cảm thấy mất niềm tin vào ĐT Thái Lan. Họ có thể thua trong trận đấu, nhưng ít nhất cũng nên làm gì đó để dành cho các khán giả chứ? Cho dù đội tuyển có trải qua giai đoạn khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng không hề trách móc hay chỉ trích họ. Và họ đã đáp lại tình cảm ấy của chúng tôi bằng cách này".