Dù thiếu vắng một số trụ cột
như Văn Quý, Công Phượng và Thanh Tùng (chấn thương) nhưng U19 Việt Nam vẫn
nhập cuộc rất tự tin và thi đấu ngang ngửa trước Học viện Arsenal JMG –
Montverde, Học viện do HLV người Hà Lan Frank Rijkaard làm đại sứ.
Ti Phông (phải) đã tỏa sáng rực rỡ giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng đầu tiên trên đất Bỉ. Ảnh: Vnexpress.
Đáng tiếc là U19 Việt Nam lại
bất ngờ phải đón nhận bàn thua trước. Thế nhưng, trước khi hiệp thi đấu thứ
nhất khép lại, Ti Phông đã tỏa sáng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.
Sang hiệp hai, HLV Guillaume
Graechenđã có một số sự điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự giúp U19 Việt
Nam thi đấu khởi sắc và tạo ra thế trận lấn lướt trước Montverde.
Ti Phông một lần nữa sẵm vai
người hùng khi lập công đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1, qua
đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Nhưng chỉ ít phút sau, đội bạn đã lập tức có
bàn quân bình tỷ số 2-2.
Mặc dù bị đối thủ gỡ hòa khá
chóng vánh, song U19 Việt Nam vẫn miệt mài tấn công và ghi thêm 2 bàn nhờ công
của Đức Huy và Xuân Trường, qua đó ấn định chiến thắng với kết quả 4-2.
Như vậy, sau 3 trận thua liên
tiếp trước U19 Tottenham, U19 Birmingham và U19 Standard Liege, các chàng trai
của chúng ta đã tìm lại được niềm vui chiến thắng trong chuyến du đấu châu Âu
lần này.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.