Tim ngừng đập suốt nhiều giờ, 7 học sinh trở về từ cõi chết đầy bất ngờ

Đăng Nguyễn - Express Thứ hai, ngày 23/12/2019 06:42 AM (GMT+7)
7 trẻ em trong cùng một lớp học về cơ bản đã “chết” được nhiều giờ đồng hồ cho đến khi các bác sĩ có mặt để sơ cứu.
Bình luận 0

img

Katrine là một trong số 7 học sinh từng may mắn sống sót.

Theo Express, bộ phim tài liệu mới của BBC với tựa đề: “Sự sống sau khi chết: Làm cách nào 7 trẻ em hồi sinh”, mô tả sự kiện những đứa trẻ rơi xuống hồ nước lạnh giá.

Phim tài liệu nhắc đến Katrine, người năm nay đã ngoài 20. Năm 2011, Katrine cùng các bạn đi dã ngoại trong chuyến đi do nhà trường sắp đặt thì gặp tai nạn. Tổng cộng có 7 trẻ em rơi xuống nước lạnh và về cơ bản đã “chết”, do tim ngừng đập.

8 năm sau, Katrine bật khóc khi quay trở lại nơi mình suýt chút nữa bỏ mạng. Cô nói: “Tôi vẫn còn nhớ như in. Tôi cảm thấy rất lạnh, có băng đóng trên mặt nước”.

Một người sống sót khác tên Casper nói: “Thời tiết khi đó rất xấu, có gió lớn. Chiếc thuyền lật ngửa giữa dòng sông. Tất cả mọi người rơi xuống nước”.

img

Casper nhớ về khoảnh khắc trước khi tim ngừng đập.

Katrine gợi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, khi mọi người la hét, hoảng hốt. “Ai cũng hoảng sợ. Giáo viên nói chúng tôi phải tự bơi vào bờ, không còn cách nào khác”.

Nhiệt độ của nước khi đó chỉ 2 độ C. Các trẻ em chỉ còn cách bờ vài trăm mét. Casper nói: “Tôi cảm giác như bị tê cứng, không thể bơi được. Các bạn khác đưa tôi vào bờ”.

Tim Capser ngừng đập cùng với 6 trẻ em khác cho đến khi được đưa lên bờ. Nhà trường khi đó gọi cứu hộ khẩn cấp.

Đến khi các nhân viên y tế có mặt, các trẻ em đã “chết” được 2 giờ. Tiến sĩ Michael Jaegar Wansche chia sẻ: “Các trẻ em khi đó người lạnh toát. Chúng tôi thấy vẫn còn cơ hội. Họ chưa thực sự chết, vẫn còn tia hi vòng”.

Tình trạng hạ thân nhiệt khiến tim của 7 trẻ em ngừng đập, nhưng cũng nhờ đó mà làm giảm quá trình trao đổi chất, khiến cơ quan nội tạng vẫn được bảo toàn. “Đến lúc đó, chúng tôi làm ấm máu các trẻ em mỗi 1 độ C trong 10 phút. Nhiệt độ cơ thể của Casper ban đầu là 17,5 độ C. Nhịp tim trở lại khi nhiệt độ cơ thể tăng lên mức 26 độ C”.

Người dẫn chương trình trong phim tài liệu đặt câu hỏi: “Vậy còn não bộ? Liệu các bệnh nhân đó có thể hồi phục?”Tiến sĩ Wansche nói: “Chúng tôi đã kiểm tra và không thấy bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Đây có lẽ là sự kiện có nhiều nạn nhân bị hạ thân nhiệt được hồi sinh nhất từ trước đến nay. Họ đã hoàn toàn bình phục”.

Cảm giác sau khi chết qua lời 4 người ”chết đi sống lại”

Sau khi tim ngừng đập, mỗi bệnh nhân lại nhìn thấy một cảnh tượng khác nhau và có những cảm giác rất khác biệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem