Tố U22 Việt Nam chơi bạo lực, người Indonesia còn nhớ SEA Games 2017

Quốc An Thứ sáu, ngày 13/12/2019 18:10 PM (GMT+7)
Từ các CĐV, cựu danh thủ bóng đá Indonesia cho đến các quan chức PSSI đều lên tiếng tố cáo U22 Việt Nam chơi bạo lực để đánh bại U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 30. Thế nhưng, họ có ngượng mồm khi nhớ về trận đấu giữa hai đội tại SEA Games 2017.
Bình luận 0

Kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam thắng dễ U22 Indonesia 3-0 và đoạt HCV. Rất nhanh chóng, từ NHM cho tới các cựu danh thủ bóng đá Indonesia và thậm chí cả quân chức liên đoàn bóng đá nước này đều dồn dập lên tiếng tố cáo các học trò của HLV Park Hang-seo đã có tình chơi bạo lực để khiến đội bóng của họ thua trận.

img

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra rất quyết liệt.

Bằng chứng phía Indonesia đưa ra là Evan Dimas dính chấn thương sau pha va chạm với Đoàn Văn Hậu ở phút 20 và không thể thi đấu tiếp. Kết thúc trận đấu, tiền vệ này đã phải ngồi xe lăn khi cùng các đồng đội bước ra sân nhận HCB.

Thực tế trận đấu cho thấy, U22 Indonesia mới là những người phạm lỗi nhiều hơn và có nhiều pha vào bóng ác ý hơn. Đầu gối của Trọng Hoàng rồi Văn Hậu đều rớm máu. Đức Chinh lĩnh trọn một va pha vào bóng từ phía sau nhưng may không chấn thương nặng. Hay thẻ đỏ của HLV Park Hang-seo cũng đến từ một tình huống bức xúc trước pha vào bóng triệt hạ của cầu thủ U22 Indonesia đối với Trọng Hoàng mà trọng tài xử lý nương tay…

Ở vòng bảng, khi hai đội gặp nhau, U22 Indonesia vượt lên dẫn trước và rồi cũng sử dụng lối chơi tiểu xảo, thường xuyên có những pha phạm lỗi ác ý để phá lối chơi của U22 Việt Nam.

Quay lại quá khứ xa hơn, đó là SEA Games 29 (2017) tại Malaysia. Trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia ở vòng bảng, hòng kiếm 1 điểm, các cầu thủ đến từ xứ vạn đảo đã không ngại chơi một trận cầu bạo lực. Hệ quả, họ phải nhận 1 thẻ đỏ ở phút 72, còn phía U22 Việt Nam thì Duy Mạnh phải rời sân trên cáng. Sau đó, khi cùng các đồng đội trở về Việt Nam, trung vệ này còn phải ngồi trên xe lăn.

Đích thân HLV Luis Milla của U22 Indonesia khi đó đã thừa nhận, ông đã chỉ đạo các học trò đá rắn trước U22 Việt Nam để đạt mục đích giành ít nhất 1 trận hòa (trận đấu khép lại với kết quả hòa 0-0).

Hay như ở giải U19 Đông Nam Á 2013. U19 Việt Nam khi ấy sở hữu một lứa cầu thủ rất tài năng, chơi bóng đẹp mắt và hiệu quả gồm những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Phan Văn Long, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều, Hồng Duy, Đức Huy… Họ dễ dàng đánh bại các đối thủ để tiến vào chung kết gặp chủ nhà U19 Indonesia.

Do đã biết về lối chơi ban bật nhuyễn của U19 Việt Nam khi hai đội đối đầu nhau ở vòng bảng (thua 0-1) nên U19 Indonesia dưới sự chỉ đạo của HLV Indra Sjafri đã chủ động sử dụng lối chơi “chém đinh, chặt sắt”, thường xuyên phạm lỗi để ngăn cản đối phương phối hợp. Đội chủ nhà đạt được mục đích khi khép lại trận đấu với kết quả hòa 0-0 và rồi thắng 7-6 trên chấm luân lưu 11m.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem