Tô Văn Vũ: Cậu bé đánh giày và giấc mơ dang dở với ĐT Việt Nam

Chủ nhật, ngày 02/06/2019 18:10 PM (GMT+7)
Từ cậu bé đánh giày kiếm sống hàng ngày ở Đồng Nai, Tô Văn Vũ bây giờ đã là ngôi sao thuộc biên chế B.Bình Dương chinh chiến tại sân chơi V.League. Tuy thi đấu nổi bật thời gian qua, thế nhưng cơ duyên ĐT Việt Nam vẫn chưa đến với tiền vệ 25 tuổi này.
Bình luận 0

Tô Văn Vũ đến với bóng đá khá muộn, mãi năm 20 tuổi mới vào thử việc ở Đồng Nai. Nhưng sự quyết tâm, niềm đam mê với trái bóng tròn đã thấm vào người từ nhỏ giúp Tô Văn Vũ giờ đây là một phần không thể thiếu của CLB B.Bình Dương.

Lỡ cơ hội là đồng đội với Công Phượng

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo Quảng Thái, Quảng Xương, Thanh Hóa, từ nhỏ cậu bé Tô Văn Vũ đã gần như không thể rời khỏi trái bóng tròn sau mỗi giờ lên lớp. Chia sẻ như tiền vệ của B.Bình Dương thì: "Bóng đá đã thấm vào máu của tôi từ thuở nhỏ".

img

Tô Văn Vũ vẫn chưa thể có lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam.

Năm 2007, khi Học viện HAGL JMG về Thanh Hóa tuyển sinh khóa đầu tiên, sau đó cho ra lò lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... chàng trai sinh năm 1993 cũng hào hứng đi dự tuyển.

Tuy nhiên, vì HAGL quy định chỉ tuyển những học viên sinh năm 1995, thế nên Tô Văn Vũ khi đó không được dự tuyển, bị loại ngay từ đầu. "Trước khi đi tôi rất háo hức, nhưng khi nhận được thông báo quá tuổi không được dự thi, tôi rất buồn, cảm giác lúc đó không biết nói sao. Chỉ ước gì mình nhỏ hơn được 2 hay 3 tuổi", Văn Vũ nhớ lại.

Đánh giày mưu sinh

Gần 4 năm sau ngày hụt cơ hội thi tuyển vào Học viện HAGL JMG, Tô Văn Vũ cũng tốt nghiệp cấp 3. Mùa hè năm 2011, anh cùng mẹ vào Đồng Nai sinh sống, chờ đến ngày lên TP.HCM dự thi Đại học.

Nhưng giấc mơ Đại học với Văn Vũ vẫn chỉ là giấc mơ. Bởi anh biết gia đình quá nghèo, có thi đỗ cũng không có tiền để theo nghiệp đèn sách. "Lúc đó tôi biết thi Đại học cũng chỉ thi cho có. Vì nếu có đậu, gia đình cũng không có điều kiện để lo cho ăn học", Văn Vũ cho hay.

Trong thời gian ở Đồng Nai, Văn Vũ hằng ngày đi đánh giày mưu sinh, còn mẹ đi bàn hàng rong xung quanh thành phố Biên Hòa. Chàng trai trẻ xứ Thanh đi từ sáng sớm và kết thúc công việc vào buổi chiều, để tối về kịp ra sân phủi chơi bóng với một vài người bạn mới quen ở đây.

Trải qua một thời gian đá phủi, một số người quen nhận thấy Văn Vũ có chuyên môn tốt nên giới thiệu vào thử việc ở đội trẻ Đồng Nai. Sau gần 1 tuần tập luyện, Vũ "Gà" được chọn vào ăn tập ở đây, năm đó chàng trai gốc xứ Thanh đã bước sang tuổi 20.

Bước đệm Đồng Nai

Ăn tập ở đội trẻ Đồng Nai được một thời gian, Văn Vũ được đôn lên đội 1 tham dự giải hạng Nhì rồi hạng Nhất Quốc gia. Thế rồi, bước ngoặt đã đến với Tô Văn Vũ vào năm 2017 khi anh được HLV Trần Bình Sự giới thiệu ra Hải Phòng thử việc.

"Đầu mùa giải 2017, khi tôi đang về Thanh Hóa thăm gia đình thì được HLV Trần Bình Sự giới thiệu ra Hải Phòng thử việc.

Sau một thời gian thì tôi được HLV Trương Việt Hoàng nhận. Thế nhưng sau đó tôi nghe tin thầy Sự về dẫn dắt B.Bình Dương, tôi xin nghỉ Hải Phòng để được vào Bình Dương cùng thầy.

Vào Bình Dương, tôi phải thử việc lại từ đầu, mất gần 1 tháng thử việc, cạnh tranh với nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên, một số người từ nơi khác về, tôi mới được ký hợp đồng. Khi đó tôi thực sự là vỡ òa trong hạnh phúc, khi giấc mơ được chơi ở V.League đã trở thành hiện thực", tiền vệ Tô Văn Vũ cho hay.

Từng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo

Theo chia sẻ của HLV Nguyễn Thanh Sơn sau khi cùng Bình Dương "hủy diệt" Shan Utd 6-0 ở sân chơi AFC Cup 2019, tiền vệ Tô Văn Vũ từng lọt vào danh sách 50 cái tên ban đầu được HLV Park Hang-seo lựa chọn cho hai chiến dịch AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Tuy nhiên, tiền vệ của Bình Dương sau đó vẫn chưa thể được ăn cơm tuyển.

"Lúc này vai trò của Tô Văn Vũ với Bình Dương là rất quan trọng. Những gì cậu ta thể hiện trong thời gian qua, tôi nghĩ nên để cho giới chuyên môn và khán giả đánh giá sẽ chính xác hơn. Tôi nghĩ với phong độ hiện tại, Văn Vũ sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tôi nghĩ, Văn Vũ xứng đáng có tên trong thành phần của ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Trước đây, cậu ta từng có tên trong danh sách 50 người được HLV Park Hang-seo chọn. Tuy nhiên, khi chốt danh sách thì Vũ không có mặt", HLV Nguyễn Thanh Sơn cho hay.

Mới đây, khi HLV Park Hang-seo lên kế hoạch triệu tập ĐT Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu King’s Cup 2019 tại Thái Lan, nhiều người tin rằng, cơ hội sẽ đến với Tô Văn Vũ khi anh đã chơi nổi bật kể từ đầu năm (ghi 4 bàn thắng, 1 ở V.League và 3 ở AFC Cup). Thế nhưng một lần nữa, cánh cửa ĐT Việt Nam lại chưa mở với Vũ “gà”. Trong danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tới Thái Lan, không có tên Tô Văn Vũ. Theo giới chuyên môn, thì lý do nằm ở việc HLV Park Hang-seo muốn ĐT Việt Nam tiếp tục chơi với sơ đồ 3-5-2, tức đặt niềm tin vào những hậu vệ cánh có thể lên công về thủ toàn diện, trong khi Vũ “gà” chỉ mạnh ở vai trò đá cánh và cũng chỉ quen đá trong sơ đồ 4-4-2.
TH (Tri Thức Trẻ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem