TP.HCM: Những học sinh đầu tiên ở Cần Giờ háo hức đến trường

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 20/10/2021 09:08 AM (GMT+7)
Sáng nay 20/10, Trường tiểu học, THCS - THPT Thạnh An (huyện Cần Giờ) chính thức mở cửa đón học sinh các lớp 1, 2, 6, 9, 12 đi học trở lại. Nhiều học sinh khi đến trường cho biết, cả đêm thao thức không ngủ được vì háo hức.
Bình luận 0

Chuẩn bị đồ ăn sáng, sách vở, quần áo cho cậu con trai nhỏ sắp đến trường học trở lại, chị Lê Thị Thanh Xuân (xã Thạnh An) cho biết, cả gia đình ai cũng vui mừng khi các con được đi học trực tiếp trở lại.

Chị Xuân có 2 người con, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ năm nay vào lớp 1. Sau hai lần đi học "hụt" vì nhà trường tạm hoãn để chuẩn bị công tác phòng, chống dịch Covid-19 tốt hơn, hôm nay các con của chị cũng được đến trường.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 1.

Chị Lê Thị Thanh Xuân đang mặc đồng phục cho con để chuẩn bị đến trường học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Gia đình tôi khá khó khăn nên không kết nối internet, điện thoại di động cho các con học cũng không có. Do đó, chỉ khi nào ba mẹ ở nhà các con mới có điện thoại để học online. Mà việc học trực tuyến cũng rất khó khăn, mạng xài ké hàng xóm nên chập chờn lúc được, lúc mất. Chưa kể, đứa nhỏ lớp 1 không tập trung, học hôm được, hôm không, chữ có, chữ không... nên được đi học trực tiếp trở lại chúng tôi rất vui.

Thực sự khi cho con đi học cũng hơi lo vì dịch bệnh chưa hoàn toàn được khống chế, nhưng Thạnh An là xã vùng xanh, đồng thời công tác chống dịch rất tốt nên vợ chồng tôi cũng yên tâm" - chị Xuân nói.

Ngoài ra, chị Xuân cũng dặn dò con rất kỹ về việc giữ khoảng cách an toàn cho bản thân và bạn bè trên trường, không được vui đùa quá mức mà quên đeo khẩu trang, đồ ăn và nước uống dùng riêng...

"Vì háo hức được đến trường nên tối qua con tôi cứ thao thức mãi, chỉ mong trời sáng để đi học. Sáng nay, gọi là bật dậy ngay chứ không ngủ nướng như những ngày trước" - chị Xuân cho biết thêm.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 2.

Bé Lê Thị Yến Vy mang theo cặp sách, bình nước đến trường từ rất sớm. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Mang theo cặp sách và một chai nước, bé Lê Thị Yến Vy (7 tuổi, học sinh lớp 2) vui vẻ cho biết, đi học trở lại được gặp bạn bè, gặp thầy cô nên cảm thấy rất vui. Theo Vy, học trực tuyến cũng "tạm được" vì thầy cô nhiệt tình, lên lớp đúng giờ và hướng dẫn học tập kỹ lưỡng. Tuy nhiên, học qua điện thoại Vy bị mỏi mắt và buồn ngủ.

"Con thích được đi học ở trường hơn, vì ở trường có nhiều bạn bè. Mỗi giờ ra chơi, chúng con thường ra sân trường để chơi nhiều trò chơi với nhau. Nhưng lần đi học này thầy cô và ba mẹ đều dặn dò là do  dịch Covid-19 nên học sinh phải cẩn thận. Chúng con chỉ được đến trường học rồi về nhà, chưa được vui chơi như trước" - Vy cho biết.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 3.

Cổng trường tiểu học Thạnh An được các thầy cô trang trí sặc sỡ để đón các em nhỏ đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo ghi nhận, tại cổng trường, các thầy cô đã đứng sẵn để chờ đón các em học sinh. Khi học sinh bước vào, thầy cô sẽ hỏi học sinh lớp nào, ai chủ nhiệm để hướng dẫn đi theo luồng đã định sẵn. Đồng thời, hai luồng đón học sinh sẽ có thầy cô đứng đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và dẫn học sinh lên phòng học. 

Vì học sinh ở bậc tiểu học, đặc biệt là lớp 1 còn nhỏ, đồng thời trải qua một thời gian dài không đến trường nên sẽ rất bối rối khi tìm phòng học.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 4.

Thầy cô có mặt từ sớm để đo thân nhiệt, khử khuẩn tay và dẫn học sinh lên lớp. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh An - cho biết: Để tổ chức đón học sinh đi học trở lại, nhà trường đã bố trí phân luồng theo lớp để học sinh đi vào. Do dịch bệnh, nên ba mẹ không thể đưa học sinh vào sân trường như trước đây. Nhà trường cũng phân công bảo vệ đón các con ở cổng, xách cặp, đồ dùng giúp các con. Sau đó, hướng dẫn các con vào khu vực để đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi đưa lên tận lớp học.

"Rất vui là trong sáng đầu tiên học sinh trở lại học trực tiếp, nhà trường đón 100% học sinh của trường đi học. Các con sẽ học đủ 2 buổi/ngày, thời khóa biểu 5 ngày/tuần, không tổ chức bán trú. Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để theo sát tình hình sức khỏe các con" - thầy Bình nói.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 5.

Học sinh lớp 1 vui vẻ chơi trò chơi khởi động với cô giáo trước khi vào học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, thầy Bình cũng cho biết thêm, nhà trường đã lên phương án nếu học sinh bị Covid-19 thì xử lý tách, phân luồng ra sao. Các em lớp 1 sẽ rất khó chịu khi đeo khẩu trang 24/24h nên nhà trường đã hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm cho các em kéo khẩu trang ra thở một vài phút, đồng thời cho rửa tay thường xuyên. Khi tan trường, phụ huynh cũng không được vào trường đón các em để đảm bảo phòng chống dịch.

Cũng trong sáng nay, những học sinh đầu tiên của trường THCS-THPT Thạnh An cũng háo hức đến trường sau nhiều ngày học trực tuyến.

Cũng mang theo cảm giác vui mừng khi được gặp lại bạn bè và học trực tiếp với thầy cô, nhiều học sinh trường THCS-THPT Thạnh An vui cười "híp mắt" cùng nhau tới trường.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 7.

Các bạn học sinh lớp 6 Trường THCS-THPT Thạnh An vui mừng khi gặp lại nhau. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Em Trần Thị Tuyết Sương - một học sinh lớp 9 trường THCS-THPT Thạnh An cho biết, đã 5 tháng qua không được gặp thầy cô, bạn bè trên trường nên cảm thấy cực kỳ phấn khích. Dù vẫn gặp nhau mỗi ngày để học trực tuyến, nhưng nghe tin được đi học trực tiếp, Sương vui đến nỗi đêm cứ nằm trằn trọc không ngủ được.

"Em cứ trằn trọc hoài, nôn nao mong được đến trường nên ngủ không được. Thế nhưng, sáng em vẫn dậy rất sớm, chuẩn bị và đi học. Bây giờ được gặp bạn rồi, ai cũng vui hết" - Sương nói.

TP.HCM: Những học sinh đầu tiên được đến trường học trực tiếp, cả đêm thao thức không ngủ được - Ảnh 8.

Học sinh trường THCS-THPT Thạnh An trong tiết thể dục sáng 20/10. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trước đó, ngày 19/10, Sở GD-ĐT TP.HCM ra văn bản quyết định về việc cho học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 được học tập và sinh hoạt trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM).

Để chuẩn bị cho việc đi học trở lại, 237 học sinh và 67 giáo viên 2 trường trên xã đảo Thạnh An đều được xét nghiệm nhanh Covid-19. Đồng thời, các trường phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi phát sinh ca bệnh theo phương án đã được ngành y tế hướng dẫn, thẩm định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem