Từ đầu năm 2013, tại địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra
nhiều vụ gây mê để cướp tài sản. Hầu hết các nạn nhân đều khai báo nghi
phạm gồm cả nam lẫn nữ. Chúng tiếp cận làm quen nạn nhân rồi mời ăn uống
và sau đó nạn nhân mê man bất tỉnh nhiều ngày liền. Phòng CSĐT tội phạm
về TTXH (PC45) Công an TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Đội Phòng, chống tội
phạm có tổ chức (Đội 2) lên kế hoạch triệt phá bằng được nhóm cướp nguy
hiểm này.
Người nghèo khổ cũng không tha
Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa - Đội phó Đội 2 PC45 cho biết
chuyên án triệt phá băng cướp gây mê được xác lập từ tháng 10.2013. Giai
đoạn truy tìm lần theo dấu vết của băng cướp gặp nhiều khó khăn như
thông tin về nhóm cướp qua lời kể của nạn nhân rất mù mờ. Đầu tháng
11.2013, ban chuyên án mới xác định được hai nữ và một nam nghi vấn. Đó
là Vương Ngọc Huệ, Đỗ Lệ Na (cùng ngụ quận 5) và Tạ Văn Thành. Trong đó
Huệ có vai trò cầm đầu băng cướp.
Ly sinh tố có chứa thuốc mê mà Huệ và đồng bọn dùng để cướp tiền nạn nhân Lê K. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp).
Khoảng 16h ngày 14.11, trinh sát phát hiện Huệ và
Na tụ tập tại một quán cà phê ở phường 11, quận 5 để bàn kế hoạch đi
cướp. Hai nữ quái đi rảo trên rất nhiều tuyến đường suốt từ chiều đến
đêm để tìm bằng được “con mồi”. Cả hai tiếp cận với nhiều người bán hàng
rong, bán tạp hóa… chưa tiện ra tay.
Đến khoảng 22h cùng ngày, Huệ,
Na mua ly sinh tố rồi vào một con hẻm tối bỏ năm viên thuốc mê đã nghiền
sẵn vào ly. Tiếp theo Huệ, Na làm quen với một người phụ nữ bán vé số
trên lề đường Hậu Giang (quận 6) giả vờ nhờ đổi tiền. Sau đó Huệ cho
người phụ nữ này uống ly sinh tố có sẵn thuốc mê, chừng 10 phút sau, nạn
nhân nằm gục xuống bất tỉnh.
Lập tức, các trinh sát ập đến bắt quả tang Huệ và Na
cùng số tiền gần 300.000 đồng vừa lấy được. Nạn nhân tên là Lê K được
đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu, đến ba ngày sau mới tỉnh dậy. Bà K là một
người bán vé số dạo nghèo khổ nhưng hai "nữ quái" cũng không tha.
Qua lời khai của Huệ, Na, sáng 15.11, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp đồng bọn Tạ Văn Thành tại quận 5.
Chân dung “phù thủy” cầm đầu
Trước khi lập thành băng nhóm, Huệ từng có chồng và
ba đứa con, Thành cũng đã có vợ, quê ở Quảng Ngãi. Huệ ly dị chồng rồi
sống như vợ chồng với Thành. Còn Na vốn đồng tính, sống cùng xóm với
Huệ. Để thực hiện hàng loạt vụ gây mê cướp tài sản, Thành và Huệ đi khắp
nhà thuốc mua gom từng viên thuốc mê vì mỗi lần chỉ mua được một, hai
viên. Khi có đủ thuốc, Huệ, Thành, Na đi tìm nạn nhân, chủ yếu là những
người buôn bán hàng rong, bán tạp hóa...
Trước khi gây án, chúng nghiên
cứu kỹ và theo dõi sở thích ăn uống của nạn nhân. Thông thường, Huệ cùng
đồng bọn mua sinh tố, chè, cà phê rồi nghiền thuốc mê bỏ vào dụ nạn
nhân uống.
Bước đầu, băng cướp gây mê khai đã thực hiện bảy vụ
cướp tài sản. Trong đó, Thành khai có tham gia một vụ cướp 8 triệu đồng,
hai nhẫn vàng và một ĐTDĐ ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Các
vụ khác chủ yếu do Huệ và Na thực hiện.
Cụ thể, tháng 5.2013, lấy lý do
“giới thiệu lấy chồng Đài Loan”, Huệ, Na tiếp cận chị D (ngụ quận 5).
Khi tạo được lòng tin, Huệ, Na rủ chị D hát karaoke rồi lén bỏ thuốc mê
vào nước uống khiến chị D bất tỉnh, cướp đi một nhẫn vàng, một đồng hồ
trị giá 6 triệu đồng. Cũng bằng thủ đoạn này, tháng 6.2013, Huệ, Na mời
hai phụ nữ bán vé số ăn uống, gây mê để lấy năm ĐTDĐ, bông tai vàng,
đồng hồ và 150 tờ vé số.
Trước khi bị bắt quả tang, cặp đôi Huệ - Thành cũng
vừa gây mê cướp tài sản của một người đàn ông. Nạn nhân tin lời “vợ
chồng” Huệ nên uống ly cà phê có thuốc mê rồi không hay biết gì. Huệ,
Thành cướp một ĐTDĐ, một nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng.
Theo thiếu tá Võ Khôi Nghĩa, bước đầu ban chuyên án
đã xác định được 5 nạn nhân của băng gây mê. Cơ quan công an nhận định
ngoài lời khai của các nghi can, có thể còn có nhiều nạn nhân khác. Ai
là nạn nhân của Huệ và đồng bọn có thể liên hệ Đội 2 PC45 (tại 459 Trần
Hưng Đạo, quận 1) để cung cấp thêm thông tin hoặc điện thoại số 08.38387542.
Pháp luật TPHCM (Theo Pháp luật TPHCM)