Bài dự thi "Ngày mai trong mắt em": Từ cậu học trò lầm lỡ đến chiến sĩ công an
Mỗi chúng ta khi sinh ra vốn không được chọn vạch xuất phát, nhưng lại hoàn toàn có quyền quyết định đích đến cho “ngày mai” của đời mình.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tháng tám, tháng chín là mùa đúc dế. Thời tiết cuối thu se se lạnh, trời trở heo may. Đó cũng là mùa sinh sôi nảy nở của loài côn trùng đã được ông Tô Hoài tạc thành tượng đài văn chương bất tử trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu ký” mà hồi học lớp 3, tôi đã từng đọc say mê đến nỗi hì hục đóng tập, chép lại toàn bộ câu chuyện trước khi trả lại bạn cuốn sách hiếm hoi.
Mùa heo may. Trời lành lạnh. Bọn trẻ trong xóm rủ nhau đi bắt dế cơm, dế mèn ngoài bãi từ sớm tinh mơ. Sương đẫm trên cỏ. Những chú dế ăn sương còn nhởn nhơ chưa muốn về tổ.
Chúng đâu biết có những cô cậu bé đang căng mắt tìm kiếm, rình mò. Nhiều con dế đồng chưa kịp chui xuống hang thì “phập”, nhát thuổng cắm xuống như một bức tường sắt chắn ngay lối thoát.
Dế ta loay hoay một lúc, co chân đạp cát tung ra khỏi miệng hang nhưng đành bất lực, chấp nhận làm “tù binh” bọn trẻ.
Mặt trời lên. Những con dế may mắn thoát nạn chui hết vào hang ẩn nấp. Những cái hang mới đào, cát đùn lên từng đụn trên miệng hang.

Dế tránh lụt trong mùa mưa lũ, bắt về làm món đặc sản đồng quê.
Đụn cát nào to, biết ngay chủ nhân đang ẩn nấp trong hang là một con dế bự, rất cường tráng, chẳng hề kém cạnh so với Dế Mèn của cụ Tô Hoài.
Bọn trẻ chúng tôi gọi là dế cụ, để ám chỉ rằng nó là to nhất. Cả bọn hè nhau, huy động xô chậu và cả mũ lá xuống lạch múc nước lên đổ vào miệng hang dế.
Nước chưa kịp chảy đã bị cát nuốt chửng. Nhưng bọn trẻ không nản. Cuối cùng thì đất cát cũng đã có vẻ no nước.
Còn gì sung sướng hơn khi trước miệng hang, nước chưa kịp ngót bỗng xuất hiện hai cái “cần ăng ten” như hai sợi tóc rung rinh nhô lên rồi một mảng nâu bóng lộ dần. Cụ dế vừa lóp ngóp ngoi lên chưa kịp thở đã bị bọn trẻ chộp ngay lập tức.
Khi mặt trời lên cao độ con sào, cuộc săn dế kết thúc. Bọn trẻ hè nhau “thu quân”. Giờ thì trong đầu chúng chỉ nghĩ đến món dế nướng thơm lừng. Ở nhà quê, chỉ cần vậy thôi là bọn trẻ đã cảm thấy sung sướng lắm.
Những con dế cơm, dế mèn, dễ bãi mang về rửa sạch, cắt cánh, rút cái “bình vôi” (ruột và dạ dày dế) ra khỏi bụng rồi lùi vào bếp.
Trong chốc lát, mùi dế nướng tỏa ra nức mũi. Dế thui chín rồi, lôi ra khỏi bếp, hai tay tráo đi tráo lại cho đỡ nóng, miệng thổi phù phù cho bay hết tro bếp.
Và, cái động tác cuối cùng mới hấp dẫn làm sao. Nhón răng cắn dế nướng từng tí một để mà nhấm nháp, mà thưởng thức được lâu hơn cái vị thơm, béo ngậy của nó cho bõ công đúc dế cả buổi.
Bây giờ thì dế cơm, dế mèn, dễ đồng bãi trở thành món ẩm thực đặc sản hiếm hoi không phải nhà hàng nào cũng có.
Loài côn trùng bé nhỏ ấy giữa thời cao lương mĩ vị có thừa lại được chế biến thành những món ăn hảo hạng. Nào là dế chiên giòn, dế xào sả ớt, dế chiên bột, rồi dế rang muối ớt, dế kho tiêu.
Nhưng tất cả vẫn không qua mặt được món dế nướng lùi tro bếp của bọn trẻ ngày xưa. Bởi cách ăn uống đậm chất tự nhiên ấy chính là hồn quê, hình ảnh đó không thể nào phai trong tâm trí những ai đã từng trải qua cái thời “cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”.
Mỗi chúng ta khi sinh ra vốn không được chọn vạch xuất phát, nhưng lại hoàn toàn có quyền quyết định đích đến cho “ngày mai” của đời mình.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4–1/5, lượng du khách đổ về vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, trước đây thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) tăng cao. Cung đường ven biển được xem là đẹp nhất miền Trung trở nên tấp nập, từ bãi biển, bến tàu đến các vườn nho đều đông khách tham quan.
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu sinh năm 1956 tại Thái Nguyên. Bà được khán giả ưu ái gọi là “người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt Nam”, nhờ sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười duyên dáng, giàu sức biểu cảm.
Ở vùng thượng sông Kôn, đoạn thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, hợp nhất tỉnh) có một ngôi làng đang truyền đời gìn giữ khu rừng nguyên sinh có nhiều cây cổ thụ khổng lồ đã "thượng thọ" hàng trăm năm tuổi.
Quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công một số máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga sâu bên trong lãnh thổ nước này, nhằm vào các tiêm kích tàng hình Su-57 và một máy bay ném bom Su-34 tại vùng Chelyabinsk, cách biên giới Ukraine khoảng 1.700 km.
Sáp nhập thôn bản, tổ dân phố 2026 nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, nhiều ý kiến từ các bản ở xã vùng cao Long Hẹ, tỉnh Sơn La cho rằng việc sáp nhập bản phải bảo đảm phù hợp với văn hoá, đặc điểm và điều kiện của từng vùng, miền.
Sau 8 giờ truy bắt khẩn trương, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật táo tợn tại tiệm vàng ở xã Đức Thọ. Vụ việc thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng.
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là trận đấu thuộc vòng 21 V.League 2025/2026 và đội chủ nhà sẽ nỗ lực tối đa khi lại có cơ hội thoát khỏi vị trí cuối bảng.
Ở TPHCM có hàng ngàn CLB võ thuật, nhưng ở công viên Tao Đàn có một lớp học rất đặc biệt dành cho người nước ngoài do những cụ ông cụ bà U80 hướng dẫn nhiều năm qua.
Công an truy tìm 2 nghi phạm vụ người phụ nữ vào tiệm vàng vờ mua rồi cướp giật, tẩu thoát; người đàn ông bị đâm tử vong sau cuộc nhậu; ngày 1/5, toàn quốc có 24 người tử vong do tai nạn giao thông, xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn... là những tin nóng 24 giờ qua.
Theo con số may mắn hôm nay 2/5, con giáp tuổi Thìn chỉ cần nắm chắc cơ hội, hợp tác chân thành thì tài lộc và sự nghiệp đều thuận, nhiều lợi ích thu về.
Nhờ cách sống khoan dung độ lượng, biết suy nghĩ thấu đáo mà Quách Tử Nghi phục vụ trong 4 đời hoàng đế nhà Đường. Ông qua đời năm 85 tuổi, giúp con cháu, gia tộc được hưởng nhiều vinh hoa, phú quý.
Trong chốn thâm cung của các triều đại phong kiến, có những câu chuyện ít khi được sử sách chính thống nhắc tới, nhưng lại phản ánh rõ nét nhất bản chất của quyền lực hoàng gia. Một trong số đó là vai trò của những người phụ nữ được giao trọng trách đặc biệt: trở thành người đầu tiên dẫn dắt các hoàng tử, thậm chí cả hoàng đế trẻ tuổi, bước qua cánh cửa của thế giới nam nữ. Họ là những nữ quan, nhũ mẫu hoặc cung nữ thân cận, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ vừa nhạy cảm, vừa hệ trọng đối với sự nối dõi của hoàng thất.
Sau thất bại trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy, HLV Lê Đức Tuấn thừa nhận SHB Đà Nẵng đã bỏ lỡ cơ hội giành điểm quan trọng, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ phải “chắt chiu từng cơ hội” trong chặng đường còn lại của V.League để nuôi hy vọng trụ hạng.
Bã cà phê là một nguyên liệu tuyệt vời cho những ai trồng cây cảnh vì chúng vừa giúp đất tơi xốp vừa cung cấp dinh dưỡng.
Các lực lượng Nga đã áp dụng một chiến thuật hiếm gặp khi cho binh sĩ bò trong đường ống dẫn khí từ thị trấn Sudzha (Nga) suốt gần 2 tuần nhằm thâm nhập lãnh thổ Ukraine ở tỉnh Sumy, song nhiều đợt tấn công đã bị đẩy lùi với thiệt hại đáng kể, theo Euromaidanpress.
Nghệ sĩ Ưu tú Quang Hưng cất tiếng hát qua hai cuộc chiến lớn của dân tộc, được gọi là "chim sơn ca của các chiến lũy”.
Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 2 triệu lượt khách. Đặc biệt, tại Phố cổ Hoa Lư, dòng người đổ về "đông như nêm cối", nhiều cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng "cháy phòng".
Trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng gia tăng, giới chức Nga thừa nhận tình hình an ninh tại khu vực Leningrad đang xấu đi nhanh chóng. Thống đốc Leningrad, ông Alexander Drozdenko, tuyên bố khu vực này “giờ không chỉ là vùng hậu phương mà đã trở thành tiền tuyến”.
Hà Nội FC đã đánh bại SHB Đà Nẵng 2-1 tại vòng 21 V.League 2025/2026, tạm vượt qua Ninh Bình FC để giành vị trí thứ 3, đồng thời khiến đội khách lún sâu vào khó khăn.
Bộ chỉ huy khu vực của quân đội Mỹ phụ trách cuộc chiến với Iran cho biết các tàu Hải quân Mỹ đang được bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các nhu yếu phẩm thiết yếu”.
HLV Kim Sang-sik sử dụng 4 cầu thủ Brazil nhập tịch tại ASEAN Cup 2026?; U17 Việt Nam tới Ả Rập Saudi; Ronaldo thừa nhận sắp giải nghệ; FIFA xác nhận ĐT Iran vẫn dự World Cup 2026; Rayan Cherki “gây sốt” vì clip tập quyền anh.
Chiều tối 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 - 3/5, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, được cho là tại một nhà hàng ở phường Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), vụ việc đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là mức giá ghẹ đỏ lên tới 1,7 triệu đồng/kg.
Một vụ nổ bí ẩn đã làm rung chuyển khu dân cư quân sự ở vùng Khabarovsk Krai (Nga), được cho là nhằm ám sát Thiếu tướng Azatbek Omurbekov – sĩ quan cấp cao của quân đội Nga khiến cận vệ của ông thiệt mạng. Cộng đồng tình báo quốc tế InformNapalm vừa tiết lộ chi tiết về vụ việc.
Với 2 pha làm bàn của Brenner và Văn Vĩ toả, Thép xanh Nam Định đã nhẹ nhàng vượt qua CLB Công an TP.HCM bằng kết quả 2-0 khi đôi bên chạm trán nhau tại vòng 21 V.League.
Tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu - thành viên CLB Bồ Câu A Trắng MFZ 262 Team gặp sự cố ngã xe, chấn thương nặng và tử vong tại giải đua mô tô sân tròn Cúp vô địch quốc gia năm 2026 tổ chức tại TP Cần Thơ ngày 30/4.
Theo tử vi ngày mai, trong một năm bận rộn và viên mãn, 4 con giáp sẽ liên tục kiếm được tiền và sống một cuộc sống thịnh vượng và trọn vẹn.
Ở đất Cần Thơ, các cây cổ thụ là Cây di sản Việt Nam mở ra hướng khai thác du lịch bền vững kết hợp giữ gìn thiên nhiên và văn hóa bản địa với sự chung sức của cộng đồng cư dân. Cây Lộc Vừng ở xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ, (địa phận huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước đây) được cho đã hơn 200 năm tuổi, ước tính cao hơn 20m, thân có những hốc sâu dài cả sải tay người.
Dịp lễ 30/4-1/5, người dân mang đủ loại thực phẩm đến công viên Yên Sở để ăn uống, cắm trại rất sôi động, đặc biệt là vào buổi chiều.