Trùm cá độ Thắng "Tài Dậu" đã khiến bóng đá Việt Nam điêu đứng ra sao?

PV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 18/06/2020 16:10 PM (GMT+7)
Lời khai của trùm độ Mạnh “Bệu” trong đường dây của Thắng “Tài Dậu” từng làm kinh hoàng giới bóng đá. Cơ quan điều tra cũng từng cung cấp cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) danh sách cầu thủ, HLV, quan chức có dấu hiệu tiêu cực.
Bình luận 0

Theo lời khai chấn động của Mạnh "Bệu", quý III năm 2000, Thắng "Tài Dậu" cử Mạnh vào TP.HCM gặp một cầu thủ trẻ giao tiền. Ngoài ra, Thắng còn bắt Mạnh có mặt ở sân Thống Nhất xem trận trẻ Thanh Hóa với trẻ Công an TP HCM (đại diện đội bóng đá trẻ TP HCM) chỉ để... báo tỷ số.

Trùm cá độ Thắng "Tài Dậu" đã lũng đoạn bóng đá Việt Nam ra sao? - Ảnh 1.

Ông trùm cá độ một thời - Thắng "Tài Dậu".

Hai giờ trước trận đấu, Mạnh điện thoại cho Thắng "Tài Dậu" xin theo độ nhưng 5 phút trước khi bóng lăn Thắng mới thông báo: Đội khách Thanh Hóa thắng. Quả nhiên, đội Thanh Hóa (kèo dưới) thắng ngược đội Công an TP.HCM 2-0 và trận này Mạnh "Bệu" thắng độ 60 triệu đồng. Mạnh "Bệu" khai riêng giải bóng đá trẻ ấy, chỉ mỗi việc ăn theo Thắng, "tay chân" của Thắng đã ăn liền ba độ, bỏ túi 180 triệu đồng.

Tiger Cup 1996 - trận hòa bất thường với Lào

Chuyện cách đây 11 năm, sau trận hòa 1-1 với Lào ở sân Jurong (Singapore) trong khuôn khổ Tiger Cup 1996. Trong phòng thay quần áo của cầu thủ, HLV Weigang chỉ thẳng mặt 4 cầu thủ: "Các anh nhận bao nhiêu tiền để bán rẻ tổ quốc?". Rồi ông đề nghị trưởng đoàn bóng đá Việt Nam Tô Hiền: "Hãy mua vé và đưa những kẻ bán độ này về nước vì họ không xứng đáng trong hàng ngũ đội tuyển quốc gia".

Vụ việc ấy lẽ ra sẽ là một vụ án bóng đá rất lớn. Ông Weigang đã nhận được tin từ Việt Nam của các học trò cũ điện sang về một nhóm cầu thủ nhận lời bán độ trong trận gặp Lào. Tuy nhiên sau đó, trưởng đoàn Tô Hiền làm công tác tư tưởng với 4 cầu thủ trên và đề nghị ông Weigang cho họ chuộc tội. Lập tức, ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar 4-2 và lọt vào bán kết, rồi đoạt huy chương đồng. Chiếc huy chương ấy đã biến những kẻ đáng lẽ phải ra tòa trở thành người hùng.

Vụ bán độ chìm xuồng nhưng sau khi cơ quan điều tra mở rộng hồ sơ của Mạnh "Bệu" và Toàn "Còi" đã phát hiện thêm sự xuất hiện của Thắng "Tài Dậu". Thắng từng nhận làm anh đỡ đầu của ít nhất hai trong 4 cầu thủ bị ông Weigang chỉ mặt.

Hai năm sau, ở Tiger Cup 1998, trận chung kết thua Singapore 0-1 cũng từng nằm trong nghi án liên quan đến Thắng "Tài Dậu" qua sự đột ngột dở đều của hàng loạt cầu thủ Thể Công. Một trận đấu mà sau đó một số tuyển thủ đã to tiếng cãi vã nhau, chỉ trích người này, người kia bán độ và thậm chí còn dọa nhờ xã hội đen can thiệp.

SEA Games 21, ai được cử qua Malaysia làm độ?

Liên quan "nghi án" bán độ bóng đá tại SEA Games 23, Cơ quan điều tra Bộ Công an từng lật lại "nghi án" bán độ tại SEA Games 21 và các giải bóng đá trong nước. Tại SEA Games 21 ở Malaysia, bóng đá Việt Nam bị loại từ vòng ngoài một cách bất thường. Cơ quan điều tra đã thu thập được lời khai của một trong những kẻ nhận nhiệm vụ đi "làm độ" mà Thắng "Tài Dậu" giao.

SEA Games ấy, Đỗ Đức Toàn (anh ruột thủ môn Đỗ Thành Tôn cũng là người có số má trong giới làm độ lúc đó đã được Thắng thu phục như một tay chân đắc lực) cùng với Linh "Ngọng" và Ngọc "Râu" từ Hà Nội vào TP.HCM. Họ rủ một nhân vật nữa đi Malaysia "cổ vũ" cho đội tuyển.

Đến Malaysia, Toàn nói với cả hội là có quen thân với các cầu thủ khoác áo tuyển Việt Nam. Sau đó, Toàn đã vận động "người của mình" vận động một số cầu thủ khác "nằm".

Trước trận đấu với chủ nhà Malaysia, Toàn bắn tin về Việt Nam là đội tuyển sẽ thua 1-2 trái. Kết quả trận đấu ấy đội Việt Nam thua 0-2. Số tiền thắng độ trong dây của Thắng "Tài Dậu", Mạnh "Bệu", Đỗ Đức Toàn lên đến trên 3 tỷ đồng.

Thắng "Tài Dậu" từ một tay thua độ bóng đá trong nước đã trở thành ông chủ của những tay trùm. Thắng từng nổi tiếng với "trụ sở" đặt ở quán cà phê trên phố Hàng Hành, Hà Nội. Hằng ngày, Thắng ngồi đây để nhận độ và thu chi tiền cá độ và điều hành vòi bạch tuộc.

Điều đáng ngạc nhiên là sau khi lứa tuyển thủ đàn anh rời sân đấu thì lập tức Thắng lại có chân rết tiếp cận với những cầu thủ trẻ mới lên.

Cũng theo lời khai của đàn em Thắng đã bị bắt, tại giải V.League đầu tiên năm 2001, trong trận đấu giữa đội Công an Hà Nội và Thừa Thiên - Huế, Thắng "Tài Dậu" quả quyết với trận này, đội Công an Hà Nội thắng vì lãnh đạo hai đội đã dàn xếp với nhau rồi và nhiều cầu thủ trụ cột được thông báo. Kết quả là chỉ đánh ăn theo nhưng đàn em của Thắng đã bỏ túi đến 100 triệu đồng.

Tại giải vô địch quốc gia năm 2000, trong trận Công an Hà Nội gặp Khánh Hòa, Thắng cho Mạnh "Bệu" biết trận này Công an Hà Nội thắng và Mạnh đã đánh độ lên đến 100 triệu đồng. Sát giờ bóng lăn, Thắng gọi điện thoại thông báo với Mạnh vì Công an Hà Nội cứu Khánh Hòa nên giờ chót "kịch bản" thay đổi. Việc "đổi kèo" quá trễ ấy khiến Mạnh trở tay không kịp và thua trắng 100 triệu đồng.

Trả lời báo giới, trung tướng Nguyễn Việt Thành (nguyên trưởng ban chuyên án Năm Cam) từng cho biết: "Chúng tôi có thông tin Thắng tham gia dàn xếp tỷ số trong một số trận đấu, trong đó có cả đội Công an Hà Nội. Có lần Thắng "Tài Dậu" còn móc nối với một ông đại tá chỉ huy đội bóng đá Công an TP HCM nhưng không thành... Trong thời gian làm chuyên án, tôi từng cung cấp tư liệu cho thanh tra của Liên đoàn bóng đá về một số dấu hiệu tiêu cực liên quan đến các đội bóng. Ngoài ra, cũng có thông tin Thắng tìm cách móc nối cá độ trong nước khi đội tuyển bóng đá quốc gia đi nước ngoài thi đấu SEA Games...".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem