Nhân Đại hội XIII của Đảng, nghĩ về bản lĩnh của những người lãnh đạo

TS Nguyễn Quang Vinh Thứ hai, ngày 25/01/2021 06:08 AM (GMT+7)
"Có những người, vì một lý do nào đó mà không muốn thừa nhận những đổi thay phát triển của đất nước. Riêng tôi và bạn bè cùng thế hệ cảm nhận sâu sắc những đổi thay của đất nước, sự tận hiến của những người lãnh đạo luôn vì nước, vì dân".
Bình luận 0

Đó là dòng tâm sự chia sẻ của đại tá, NSƯT, TS Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Truyền hình CAND (ANTV) trong bài viết "Nhân Đại hội XIII của Đảng, nghĩ về bản lĩnh của những người lãnh đạo". Hôm nay, 25/1/2021, Đại hội XIII của Đảng bắt đầu diễn ra, Dân Việt xin đăng tải bài viết này để chia sẻ với độc giả một góc nhìn, một cách nghĩ, sự cảm nhận sâu sắc về giá trị của hòa bình và bản lĩnh của người lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Trước thềm Đại hội XIII, nghĩ về bản lĩnh của những người lãnh đạo - Ảnh 1.

Lời nói và hành động quyết liệt của các vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong thời gian qua chính là động lực, là sức mạnh lớn lao khơi dậy niềm tin đối với Đảng, Nhà nước trong mỗi người dân. (Ảnh minh họa)

Thế hệ chúng tôi, những người sinh ra sau khi đất nước đã hòa bình, từ năm 1954, nhưng lại trải qua những cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với kẻ thù xâm lược từ bên kia đại dương hay ngay tại biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Hàng vạn người thuộc thế hệ chúng tôi đã ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này khỏi kẻ thù xâm lược nên càng cảm nhận rõ hơn những thành công về kinh tế cũng như cảm nhận rõ nét hơn giá trị của hòa bình.

Mỗi sự hy sinh của đồng chí, đồng đội và những con người dũng cảm quên mình vì đồng bào, vì đất nước - đặc biệt giữa thời bình lại làm chúng tôi xót xa hơn.

Có những người, vì một lý do nào đó mà không muốn thừa nhận những đổi thay phát triển của đất nước, không muốn thừa nhận sự vĩ đại (tôi xin nhấn mạnh đó là SỰ VĨ ĐẠI) của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước – những người đã dẫn lối toàn dân làm nên điều kỳ diệu trong thúc đẩy phát triển kinh tế, chống lại đại dịch Covid-19 giai đoạn vừa qua.

Riêng tôi và bạn bè cùng thế hệ cảm nhận sâu sắc những đổi thay của Đất nước, sự tận hiến của những người lãnh đạo luôn vì nước, vì dân. Tôi cảm nhận rõ sự trong sáng, bản lĩnh và cả sự xót xa trong thâm tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với công cuộc "đốt lò" vĩ đại của mình vì sự tồn vong của chế độ, sự tồn tại của giống nòi và sự vinh quang của dân tộc Việt.

Và chúng tôi cũng cảm nhận rõ ý chí "thép", năng lực phản ứng linh hoạt và sự tận tâm, tận lực của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi quyết tâm đưa đất nước vượt qua cuộc "khủng hoảng kép" để những ngày cuối năm tổng kết lại, Việt Nam trở thành "điều kỳ diệu" trong việc bảo vệ tính mạng người dân và phát triển kinh tế.

Trước thềm Đại hội XIII, nghĩ về bản lĩnh của những người lãnh đạo - Ảnh 2.

Hàng nghìn người dân tại Hà Nội đã được tham gia Lễ hội Countdown - đếm ngược chào đón năm mới 2021 trên phố. Đây là điều mà nhiều quốc gia khác không thể thực hiện vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (Ảnh: Dân Việt)

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời phát biểu rằng: "… Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có 113 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí có một số đồng chí bị xử lý hình sự. Trong đó, có 53 đồng chí công tác cơ quan chính quyền, 31 cán bộ ở lực lượng vũ trang… Nhắc tới con số này chúng ta rất đau lòng. Không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí của mình mà rất khổ tâm, đau xót nhưng vì sự tiến bộ chung, vì mong nhiều người không mắc sai phạm, chúng ta phải kỷ luật, kỷ luật vài người để cứu muôn người…".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của chúng ta thời gian tới hết sức nặng nề, phức tạp, đó là luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải cám dỗ đời thường. Tôi chia sẻ và mong các đồng chí luôn tâm niệm, chúng ta là cán bộ, đảng viên, cán bộ rường cột của nước nhà, là công bộc của dân thì hãy làm việc hết sức mình, trước hết vì dân, vì nước, luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống. Luôn tự soi, tự sửa lại mình để không xảy ra những điều mà không ai mong muốn".

Hay lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: "Năm 2020 là năm thành công nhất với sự đoàn kết "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, tiền đồ to lớn và tốt đẹp đến thế… Đặc biệt năm 2020, trong khi nhiều nước rơi vào suy thoái thì Việt Nam là nước hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh kiểm soát vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin truyền thông, công tác tuyên giáo đạt được hiệu quả…".

Người đứng đầu Chính phủ tin rằng: "Đến thời điểm này tôi khẳng định, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong duy trì tăng trưởng kinh tế và phòng chống dịch. Công tác xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng được đẩy manh, thiết lập lại môi trường kỷ cương phép nước".

Những tâm tư, chia sẻ của những vị lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng với những hành động quyết liệt trong thời gian qua chính là động lực, là sức mạnh lớn lao khơi dậy niềm tin đối với Đảng, Nhà nước trong mỗi người dân. Đó cũng chính là sự gắn kết tạo nên tinh thần đoàn kết toàn dân để Đất nước chúng ta tự tin vượt qua "khủng hoảng kép", trở thành một nước có mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đến nay vẫn diễn ra hết sức khốc liệt trên toàn thế giới.

Một người bạn tôi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nay đã định cư tại Texas (Hoa Kỳ) gọi điện thoại cho tôi, chia sẻ: "Xem những trận bóng đá tại Việt Nam và nhất là đêm Gala Countdown đón chào năm mới tại Nhà hát lớn với hàng vạn người "kề vai sát cánh" hò hát vui mừng mà thấy vừa quen vừa lạ. Quen vì hình ảnh đó đã gắn bó suốt tuổi trẻ của mình, lạ vì thế giới đang "đóng băng" vì đại dịch với hàng triệu người đã chết. Từ nước Mỹ nhìn thấy khung cảnh này mà thấy như Việt Nam đang ở hành tinh khác. Giá mà sau một đêm tỉnh dậy, mình đang được sống ở Việt Nam cùng mọi người như ngày xưa".

Nói rồi anh bạn nghẹn ngào qua điện thoại. Nghe bạn nói, tôi cảm thấy tự hào hơn về Đất nước, con người Việt Nam và càng thấy giá trị của sự bình yên trong thời bình mà chúng ta đang được hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem