Trước vòng 8 V.League 2014: Giải mã “hiện tượng” Than Quảng Ninh

Thứ bảy, ngày 15/03/2014 06:56 AM (GMT+7)
Không phải Hà Nội T&T, SLNA, SHB.Đà Nẵng hay Bình Dương mà lúc này tân binh V.League Than Quảng Ninh mới là đội bóng đang gây được áp lực lên đội đầu bảng Thanh Hóa, khiến cục diện V.League 2014 đáng xem hơn.
Bình luận 0
Chiều nay (15.3), “hiện tượng” Than Quảng Ninh sẽ đối diện với một thách thức khi tiếp Hải Phòng trên sân Cẩm Phả. Cũng như những mùa giải trước, năm nay, Hải Phòng vẫn hay dở thất thường. Minh chứng là 2 vòng đấu gần đây nhất, họ có thể thua Đồng Nai 1-2 (vòng 6) ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray, nhưng cũng có thể hạ đo ván SHB.Đà Nẵng 2-1 (vòng 7).

Hiện tại, thầy trò HLV Dylan Kerr đang được 9 điểm, đứng giữa bảng tổng sắp và rất khát khao giành điểm để cải thiện thứ hạng. Trong đội hình Hải Phòng vẫn còn nhiều điểm sáng có thể tạo nên đột phá: Quang Hải, Đình Tùng…, đặc biệt là chân sút người Brazil Goncalves. Nói cách khác, họ thực sự là một đối thủ có thể thẩm định năng lực thực sự của Than Quảng Ninh.

Than Quảng Ninh (trái) đang là một “hiện tượng” ở V.League 2014.
Than Quảng Ninh (trái) đang là một “hiện tượng” ở V.League 2014.

Bên kia chiến tuyến, việc đang đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp với 14 điểm/7 trận có thể coi là một “giấc mơ có thật” đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa: “Trước thềm mùa giải năm nay, chúng tôi chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Đó là lý do mà mỗi trận đấu đều được Than Quảng Ninh coi như một trận chung kết và luôn cố gắng chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Thành quả toàn đội giành được lúc này là nhờ sự đoàn kết trong nội bộ, tạo nên sức mạnh tập thể. Bên cạnh đó, đội luôn nhận được sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên mỗi khi thi đấu trên sân nhà giúp cầu thủ thi đấu với trên 100% sức lực” - HLV Đinh Cao Nghĩa chia sẻ.

Phía trước, Than Quảng Ninh với gần như đầy đủ binh hùng tướng mạnh (chỉ thiếu vắng thủ môn Tuấn Linh bị “treo giò” do đã nhận đủ 3 thẻ vàng) tràn đầy tự tin tiễn Hải Phòng vốn không có sự phục vụ của chân sút Fagan (nhận án kỷ luật của VFF) và tiền vệ Minh Châu (3 thẻ vàng) ra về trắng tay.

Vòng này, 2 trận đấu được đánh giá có chất lượng giữa Hà Nội T&T- SLNA, V.Ninh Bình-Thanh Hóa bị hoãn và sẽ thi đấu bù vào ngày 11.7 do Hà Nội T&T, V.Ninh Bình vừa phải thi đấu AFC Cup.

Việc Hải Huy, Vũ Minh Tuấn đang chơi ngày càng tiến bộ ở khu vực giữa sân giúp Than Quảng Ninh thường tạo được một thế trận tốt trước các đối thủ. Trên hàng công của họ, ngoại binh người Nigeria Uche cũng chơi rất hiệu quả. Vấn đề còn lại là liệu những cầu thủ gốc Hải Phòng đang chơi ở hàng thủ trong đội hình Than Quảng Ninh như: Bật Hiếu, Anh Tuấn, Văn Việt, Trọng Nghĩa… có đủ sự tập trung khi đối đầu với đội bóng quê hương hay không mà thôi?

Ở một cặp đấu khác trong chiều 15.3, ĐT.LA sẽ tiếp Đồng Nai trong 90 phút có ý nghĩa “chung kết ngược” khi 2 đội đang nằm ở tốp cuối bảng. Xét về thực lực, ĐT.LA vẫn có thể trông chờ vào sự tỏa sáng của những “lão tướng” Việt Thắng, Tài Em và bộ đôi tiền đạo ngoại David-Gilson. Nhưng Đồng Nai dưới trướng HLV Trần Bình Sự cũng luôn chơi rất “khó chịu” trong thế trận phòng thủ-phản công. Và việc có 1 điểm rời sân Long An không phải việc gì quá sức đối với họ.

Chiều 16.3, sẽ diễn ra 2 cặp đấu khác ở vòng 8. Trên sân nhà, HAGL gần như chắc chắn sẽ có 3 điểm khi tiếp đội cuối bảng An Giang. Tương tự, “dàn sao” Bình Dương đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải nhiều khả năng cũng có đủ 3 điểm khi tiếp Quảng Nam.
Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem