Tự tử bằng 200 viên thuốc ngủ nhưng không chết vì thuốc "dởm"

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 04/03/2016 14:00 PM (GMT+7)
Một thanh niên 28 tuổi ở Trung Quốc đã uống 200 viên thuốc ngủ với mục đích tự tử nhưng cuối cùng không chết vì mua phải thuốc giả.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo tờ Sin Chew Daily, người thanh niên nói trên, sống ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Nguyên nhân khiến anh này muốn tự kết liễu cuộc đời là do cãi nhau gay gắt với gia đình.

Theo đó, anh ta đã bỏ ra 50 nhân dân tệ (tương đương 170.000 đồng) để mua thuốc ngủ trên mạng rồi đến một khách sạn thuê phòng để thực hiện ý định quyên sinh.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã phát hiện sự việc và báo cảnh sát. Sau khi rà soát, cảnh sát gấp rút tới hiện trường cứu người thì phát hiện người thanh niên đang nằm ngủ trên giường.

Theo Sin Chew Daily, nghe tiếng động, anh ta đã tự thức dậy và châm một điếu thuốc để hút. Cảnh sát đã tìm thấy 2 vỏ lọ đựng thuốc ngủ trong phòng.

Một bác sĩ cho hay, thuốc ngủ mà người thanh niên sử dụng là hàng giả nên anh ta đã may mắn không chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem