Từ vụ tố "nhường" huy chương Karate: Nỗi đau cho hai đứa trẻ

Ngọc Linh Thứ sáu, ngày 30/08/2024 19:34 PM (GMT+7)
Vụ phụ huynh tố nhường huy chương tại giải Karate trẻ năng khiếu TP.HCM ồn ào những ngày qua đã có kết luận và án phạt của cơ quan chức năng đối với những cá nhân sai phạm. Nhưng nỗi đau để lại cho hai vận động viên sẽ khó nguôi ngoai.
Bình luận 0

Gia đình bé T.M từ chối gặp lãnh đạo sở, không nhận huy chương

Sau kết luận của cơ quan chức năng, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã đình chỉ 1 năm mọi hoạt động của HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm với các công tác huấn luyện dẫn dắt thi đấu trên địa bàn TP.HCM. Song song đó, trọng tài chính Khánh Thành cũng bị đình chỉ nhiệm vụ trọng tài hết năm 2024.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng liên lạc với ông Nguyễn Mạnh Dương - phụ huynh bé T.M, người tố HLV Mộng Tâm ép con ông "nhường" huy chương để lắng nghe thêm nguyện vọng phía gia đình.

Ông Dương cho biết: "Trưởng ban tổ chức giải đề nghị ngày 30/8 đến nhà gặp và trao 2 huy chương cho bé. Tôi có hỏi ý kiến bé và bé không muốn nhận huy chương. Vì vậy, tôi đã cảm ơn ý tốt của ban tổ chức và không muốn phiền đến anh ấy".

Từ vụ tố "nhường" huy chương Karate: Nỗi đau cho hai đứa trẻ- Ảnh 1.

Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024 những ngày qua gây ồn ào dư luận. Ảnh: LĐ Karate TP.HCM

Theo ông Dương, sức khỏe và tâm lý bé T.M hoàn toàn ổn định. Sau khi cả nhà trao đổi với nhau, ông Dương thấy không thuận tiện để tiếp đoàn cán bộ của ban tổ chức giải karate tại nhà.

Bé T.M, con gái ông Dương đã giành 1 huy chương vàng nội dung biểu diễn (Kata), với việc thua 3-11 trong trận chung kết hạng cân 45kg lứa tuổi 11-12, bé nhận thêm 1 huy chương bạc ở Giải Karate năng khiếu trẻ TP.HCM 2024.

Nỗi đau cho cả người chiến thắng

Những ngày qua, cộng đồng mạng đều cho rằng trận chung kết diễn ra không công bằng và bé T.M bị "ép" từ phía các trọng tài nên phải thua oan 3-11 cách biệt một cách chóng vánh. Vì thế, phía VĐV của Bình Thạnh, người giành chiến thắng cũng nhận nhiều chỉ trích. Điều này quá bất công đối với cô gái 11 tuổi này khi em vào sân thi đấu bằng năng lực bản thân và nhận các điểm số của trọng tài mới có được chiến thắng.

Sau khi Liên đoàn Karate TP.HCM lập hội đồng trọng tài độc lập và dựa trên các video nhiều góc khách quan đã phân tích và xác định tổ trọng tài điều hành đúng. 10 trường hợp ông Mạnh Dương đưa ra để minh chứng bé T.M bị "ép" đã được xác định các trọng tài chấm điểm chính xác, không có sai phạm. Vì thế, kết quả chung cuộc VĐV của Bình Thạnh chiến thắng trong trận chung kết hoàn toàn xứng đáng.

Tiến sĩ Trần Thị Hương - Giảng viên Khoa Võ - Vật trường Đại học TDTT TP.HCM - chia sẻ: "Mấy ngày nay, tôi chỉ thắc mắc: Khi có kết luận tổ trọng tài bắt đúng luật thì ai sẽ xin lỗi bé AKA (VĐV đai đỏ, của Bình Thạnh) khi suốt cả tuần, bé được đọc những tin bài tràn ngập khắp mạng xã hội? Các đại võ sư Karate bữa giờ phân tích 100% AO (đai xanh, bé T.M) thắng khi nhìn 1 góc máy quay, giờ xem góc máy khác thì nghĩ như thế nào? Muốn check var chính xác phải có 4 camera đặt 4 góc và trước khi lên án chửi bới, làm ơn tìm hiểu kỹ về luật môn võ mình đang phân tích online!".

"Chưa nói tới ai đúng ai sai nhưng làm quá lên đòi công bằng cho AO rồi nâng quan điểm lên so với Olympic, vậy mà không nghĩ cùng tuổi đấy, bé AKA có tổn thương tâm lý không, bé AKA đâu có mua huy chương", Tiến sĩ Trần Thị Hương chia sẻ thêm.

Cũng theo Tiến sĩ Trần Thị Hương, tâm lý người ta bây giờ dễ bị kích động đến mức không biết phân biệt đúng sai, "cứ số đông là đúng". Công bằng là đúng nhưng muốn công bằng phải chính xác đã. Người tập võ thuật ai chả muốn đẹp, muốn cao thượng, sai là sai, đúng là đúng, đừng nhân cơ hội vào hùa chửi bới xem như mình đã từng bị ức hiếp lắm.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Nhật Trường của Trung tâm HL&TĐ tỉnh Đồng Nai cho biết: "Lần đầu tôi coi video cũng chả thấy bị ép rõ ràng là như thế nào, chả hiểu mấy đại võ sư gì đó có thật sự coi kỹ video đó chưa?".

Từ vụ tố "nhường" huy chương Karate: Nỗi đau cho hai đứa trẻ- Ảnh 3.

Người chiến thắng cũng trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng. Ảnh: Lê Giang

HLV Hoàng Anh, HLV Karate ở quận 12 chia sẻ: "Ai cũng nói đến cháu kia (bé T.M), nhưng không một ai nghĩ đến cháu này (bé VĐV của Bình Thạnh). Hai cháu cùng độ tuổi, giới tính và có thể sẽ chịu mức tổn thương tinh thần. Cả 2 bé sau chuỗi sự việc này đều là nạn nhân của người lớn. Người lớn cứ làm loạn cả lên, cuối cùng người tổn thương lại là trẻ con, rồi bé đến trường với tâm trạng như thế nào đây".

Những ngày qua, cộng đồng mạng gieo những lời ác nghiệt như thế nào cho cô bé VĐV của đơn vị Bình Thạnh, trong khi em vô tình vướng vào vòng xoáy cuồng nộ của những kẻ thích "đấu tố" nhân vụ phụ huynh tố "nhường" huy chương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem