Tuyên án tử hình kẻ giết thiếu nữ, phân xác cho vào thùng xốp ở Hà Nội

Gia Bình Thứ hai, ngày 30/09/2024 11:43 AM (GMT+7)
Tòa án cho rằng hành vi của Tạ Duy Khanh khi giết thiếu nữ, phân xác cho vào thùng xốp ở Hà Nội là dã man, thể hiện không thể cải tạo nổi nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội bằng mức án tử hình.
Bình luận 0

Ngày 30/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Tạ Duy Khanh (SN 1985, ở khu Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội) án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Khanh bị cáo buộc ra tay sát hại chị Hồ Yên N. (SN 2006) rồi chặt nhỏ thi thể, cho vào thùng xốp, mang ra giấu ở sông Hồng. Hành vi này thể hiện sự man rợ, không thể giáo dục cải tạo được nữa nên cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội.

Tuyên án tử hình kẻ giết thiếu nữ, phân xác cho vào thùng xốp ở Hà Nội- Ảnh 1.

Bị cáo Tạ Duy Khanh tại tòa, sáng 30/9.

Theo hồ sơ vụ án, Khanh vốn làm dịch vụ môi giới, giới thiệu các nhân viên nữ ngồi tiếp rượu với khách có nhu cầu tại địa bàn Hà Nội và qua đây quen chị Hồ Yến N. Khanh nhiều lần môi giới cho thiếu nữ đi tiếp rượu với khách, giá 2 triệu đồng/lần/4 giờ; anh ta được hưởng tiền 25% trong đó.

Khoảng tháng 4/2022, Khanh cho chị N. vay 60 triệu đồng, lãi 2.000 đồng/triệu/ngày. Cuối năm 2022, chị N. đã trả cho Khanh 2 triệu tiền lãi và 3 triệu tiền gốc rồi dừng chưa trả, dù bị cáo Khanh nhiều lần đòi.

Chiều 10/10/2023, với mục đích đòi nợ, Khanh gọi điện thoại cho chị N., nói dối có khách muốn gặp chị N. ở nhà anh ta. Cô gái tin tưởng nên bắt taxi tới nhà bị cáo, ở toà nhà S2.12, khu Vinhomes Ocean Park rồi cùng đi ăn tối, uống bia với người khác.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Khanh đưa chị N. về nhà mình, yêu cầu trả số nợ 57 triệu đồng. Thiếu nữ nói chưa có tiền trả và tháo nhẫn, đưa trước cho Khanh để "trừ nợ" nhưng không được đồng ý. Thay vào đó, Khanh yêu cầu chị N. viết giấy nợ, để lại thẻ căn cước làm tin nhưng chị N. không thực hiện theo.

Cho rằng chị N. có tiền nhưng không trả, Khanh hành hung, khiến thiếu nữ ngất đi. Bị cáo liền lôi nạn nhân vào trong phòng vệ sinh, dùng vòi tắm xịt nước vào mặt và đầu nhưng chị N. vẫn chưa tỉnh lại. Anh ta liền bỏ mặc, ra ngoài phòng khách uống nước.

Lát sau, chị N. tỉnh dậy thì hoảng sợ, la hét và bị Khanh giơ dao đe dọa phải im lặng. Tuy vậy, thiếu nữ càng hoảng sợ, ngồi xuống bồn cầu, tiếp tục la hét. Khanh liền đi đến, dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị cáo sau đó nảy sinh ý định mang xác chị N. ra sông Hồng vứt để che giấu hành vi phạm tội nên tìm một thùng xốp kích thước 80x60x50cm, mang vào cửa phòng vệ sinh. Do thi thể chị N. không vừa thùng xốp, Khanh lấy một thanh đao đâm, cắt thi thể ra làm nhiều phần rồi bỏ lại vào thùng, dán kín bằng băng dính.

Tiếp đến, bị cáo lau sạch máu vương vãi; mang con dao hung khí cùng các tài sản không có giá trị của chị N. đi vứt tại thùng rác. Anh ta cũng gọi điện, đặt một taxi đến đón nhằm chở thùng xốp chứa thi thể chị N. đi phi tang.

Taxi tới nơi, Khanh nhờ tài xế lên căn hộ "bê nhờ thùng ổi", thực ra là thùng chứa thi thể cô thiếu nữ. Hai người sau đó đi qua cầu Thanh Trì nhưng Khanh thấy đông người, khó phi tang nên yêu cầu tài xế quay về khu vực gần sông Hồng ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại đây, Khanh thanh toán tiền, chờ lái xe rời đi mới bê thùng xốp xuống mép sông; cởi quần áo để bơi, đẩy ra xa bờ khoảng 30m. Tuy nhiên, phần thân của thi thể vẫn nổi nên anh ta lấy đá đè lên. Mọi việc xong vào 2h40 sáng.

Sau khi về nhà, Khanh mang 2 điện thoại di động của chị N.  (1 iPhone và 1 Samsung) đến khu vực cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng.

Khoảng 19h ngày 11/10/2023, Khanh quay lại hiện trường, phát hiện một phần thi thể của chị N. vẫn nổi trên mặt nước nên lấy một chiếc chăn, đắp lên trên; dùng dây dù buộc lại, đặt vài viên đá đè vào.

Chiều hôm sau, bị cáo đi mua khoảng 25kg xi măng, chia vào nhiều gói nhỏ nhằm mục đích để đến đêm sẽ đổ lên chiếc chăn quấn phần thân của thi thể của chị N.

Sáng sớm 13/10/2023, Khanh mang theo xi măng tới bờ sông Hồng, lấy nước trộn vữa rồi đổ lên chiếc chăn đang quấn phần thân thi thể cô thiếu nữ. Cùng ngày, anh ta bỏ trốn về quê ở Kiến Xương (Thái Bình).

Trưa hôm đó, một người đang sửa cần cẩu tại mép bờ sông Hồng phát hiện chân trái cùng chiếc đầu của thi thể nên báo công an. Biết mình bị lộ, Tạ Duy Khanh dùng dao tự làm mình bị thương. Anh ta bị bắt vào ngày 16/10/2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem