Vết máu trên cửa xe tố cáo kẻ giết bạn bằng 20 nhát kéo

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 07:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chị Lệ rút tuýp sắt giấu dưới gầm xe chống trả nhưng sức lực của người phụ nữ không thấm vào đâu so với gã đàn ông đang say máu. Lợi tiếp tục đâm nạn nhân vào đầu, cổ, ngực và bụng.
Bình luận 0

Một vụ án mạng được phát hiện hết sức bất ngờ, nhờ sự cảnh giác của các đồng chí công an xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) khi tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đang loay hoay bên chiếc ô tô hết xăng.

Điều đáng nói là bên cánh cửa xe ô tô dính vài vệt máu. Ngay lập tức, người đàn ông lạ bị Công an huyện Mỹ Hào mời về trụ sở và thực hiện việc kiểm tra hành chính. Anh ta xuất trình được giấy phép lái xe mang tên Đặng Xuân Lợi (SN 1965, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương), ngoài ra không có giấy tờ tùy thân nào khác. Hỏi về những vết máu trên xe, Lợi quanh co không biết.

 img
Cơ quan công an khám nghiệm tang vật vụ án

Xác người phụ nữ dưới ruộng lúa

Khoảng 2 giờ sáng 1.3.2013, có hai người dân địa phương đi chợ sớm và đi bắt cá qua trục thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang, Hải Dương) nhìn thấy một chiếc ô tô đỗ bên đường, ven ruộng lúa, trong xe vọng ra những tiếng kêu cứu của phụ nữ. Tuy nhiên, sợ liên lụy nên hai người dân này thản nhiên bỏ đi. Họ không ngờ rằng, chỉ vài phút sau, người phụ nữ trong chiếc xe ô tô đó đã trở thành nạn nhân của một vụ giết người dã man.

Sau khi giết hại người phụ nữ, hung thủ đã đẩy xác nạn nhân xuống ruộng lúa. Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Quần áo nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn nhưng chỉ mang một chiếc giày ở bên chân phải.

Trước đó, vào khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 1.3, Đại tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Bình Giang, nhận được điện thoại trao đổi của Thượng tá Lê Kế Họa, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Ông Họa cho biết Công an xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, vừa phát hiện một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe ô tô BKS 29A-14239 tại khu vực Km 32 quốc lộ 5A, gần cây xăng thôn Sài Phi.

Người đàn ông đang cố đẩy chiếc xe đến chỗ cây xăng, trên xe có nhiều dấu vết nghi là máu rất đáng ngờ. Ngoài giấy phép lái xe mang tên Đặng Xuân Lợi (SN 1965, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang), người đàn ông khả nghi này không có giấy tờ tùy thân nào khác.

Nhận định anh ta có liên quan tới vụ án mạng xảy ra bên trục đường thôn Vĩnh Lại, Công an huyện Bình Giang đã cử ngay một tổ công tác khẩn trương sang phối hợp với Công an huyện Mỹ Hào để đấu tranh với đối tượng.

 img
Di lý đối tượng về trụ sở Công an huyện Bình Giang.

Mặc dù đã được giáo dục, thuyết phục, tuy nhiên, Lợi tỏ ra hết sức lì lợm, nhất định không khai nửa lời. Khám xét kỹ càng chiếc ô tô, cơ quan điều tra phát hiện có một chiếc giày bên chân trái của phụ nữ ở trên xe. Chiếc giày này trùng khớp với đặc điểm của chiếc giày tại hiện trường vụ án mạng. Ngay lập tức, Công an huyện Bình Giang đã làm thủ tục di lý đối tượng và tang vật về trụ sở.

Thủ phạm là dân cờ bạc chuyên nghiệp

Tại trụ sở Công an huyện Bình Giang, trước những lý lẽ, chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra, Đặng Hữu Lợi đã thừa nhận chính hắn là kẻ đã giết người phụ nữ tên là Lệ. Trong hồ sơ nghiệp vụ của Công an huyện Bình Giang thì Lợi nằm trong danh sách các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp bị quản lý.

Là dân cờ bạc chuyên nghiệp, cả đời chỉ biết ăn, ngủ và... đánh bạc, Lợi đã ly dị vợ, bán hết nhà cửa ở thị trấn Kẻ Sặt và dạt về quê gốc tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang. Lý do mà vợ chồng hắn bỏ nhau cũng chỉ vì người vợ không thể nào chịu nổi một người chồng tối ngày chỉ lo đánh bạc, vô trách nhiệm với gia đình. Nhưng Lợi không lấy đó làm bài học cho mình mà tiếp tục lao sâu vào con đường tội lỗi. Lấy người vợ thứ 2, tưởng rằng hắn sẽ chí thú làm ăn, nào ngờ cơn khát đỏ đen vẫn sôi sục trong huyết quản nên ngày nào Lợi cũng phải mò đến sới bạc một lần.

Trong những lần đến sới, Lợi đã quen với chị Lệ. Sáng 28.2, Lợi và chị Lệ thuê nhà nghỉ gần khu Ghẽ (Tân Trường, Cẩm Giàng) rồi chở nhau đi đánh bạc tại Quảng Ninh.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Lệ chở Lợi về Quán Gỏi còn chị về nhà nghỉ. Đến khoảng 20 giờ, chị Lệ đến đón Lợi đi đánh bạc ở một sới tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên. Do có âm mưu từ trước nên Lợi đã chuẩn bị sẵn một chiếc kéo để đợi cơ hội sẽ ra tay giết chị Lệ cướp tài sản.

Đến khoảng 0 giờ 15 ngày 1.3, Lợi thua hết số tiền mang theo. Trên đường đi về, hắn đã hỏi vay tiền chị Lệ nhưng chị Lệ từ chối không cho vay. Do đang nợ một số tiền nên Lợi đã yêu cầu chị Lệ dừng xe rồi dùng chiếc kéo mang theo đâm liên tiếp vào người chị Lệ hòng sát hại để cướp tài sản.

Chị Lệ rút tuýp sắt giấu dưới gầm xe chống trả nhưng sức lực của người phụ nữ không thấm vào đâu so với gã đàn ông đang say máu. Lợi tiếp tục đâm nạn nhân vào đầu, cổ, ngực và bụng. Chị Lệ cố hết sức bình sinh bung cửa xe bỏ chạy thì bị Lợi đuổi kịp, tiếp tục đâm và túm tóc, dập đầu Lệ nhiều lần xuống đường nhựa.

Thấy nạn nhân bất động, Lợi đẩy chị Lệ xuống ruộng nước và lên xe bỏ trốn. Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện chị Lệ bị đâm tới 20 nhát. Sau khi cướp được xe, Lợi điều khiển từ xã Vĩnh Tuy ra thị tứ Cậy (xã Long Xuyên, Bình Giang) rồi vòng sang thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) ra quốc lộ 5 để đi Hà Nội. Đến xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) thì xe hết xăng.

Sau đó hắn đã bị Công an xã Minh Đức kiểm tra hành chính. Khai tại cơ quan điều tra, Lợi cho biết hắn không cặp bồ với chị Lệ vì nếu cặp bồ với nhau mà cùng rủ nhau đi đánh bạc thì sẽ rất đen. Hắn với nạn nhân chỉ là bạn cờ bạc nhưng hắn rất bực vì lần nào Lệ đưa hắn đi chơi hắn cũng bị thua.

Thông tin về nạn nhân chỉ vỏn vẹn một cái tên Lệ. Công an huyện Bình Giang phải rà soát bắt đầu từ chiếc ô tô BKS 29A-14239. Đây là chiếc ô tô Gentra màu đen, đăng ký xe mang tên ông Phùng Hùng Lan ở Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Khi tìm đến nhà ông Lan, các điều tra viên được ông Lan cho biết ông đã bán chiếc xe này cho một người không rõ tên tuổi ở Hải Dương. Công an Bình Giang đã kiểm tra những chiếc điện thoại của nạn nhân và thủ phạm. Tuy nhiên, trong danh mục lưu các số gọi đến, gọi đi, cả nạn nhân và thủ phạm đều chỉ liên lạc với các đối tượng cờ bạc, nên họ cũng không có nhiều thông tin về chị Lệ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng cơ quan điều tra đã xác định, nạn nhân là chị Trần Thị Lệ (SN 1977, trú huyện Sơn Động, Bắc Giang). Lệ có chồng là anh Bùi Văn Th. (SN 1967), hiện ở Đáp Cầu, Bắc Ninh và đang sống ly thân. Trước thời điểm bị sát hại, Lệ cặp bồ với một người đàn ông ở xã Minh Đức nên hằng ngày, Lệ thuê xe tự lái và thường chở Lợi đi các điểm cờ bạc ở một số tỉnh lân cận Hải Dương.

Theo Dòng Đời

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem