Vì sao Martin Lo dự bị và Phố Hiến FC nhìn Thanh Hóa ở lại V.League?

Song Minh - Cao Oanh Thứ tư, ngày 30/10/2019 06:10 AM (GMT+7)
Trong trận play-off giành suất cuối cùng góp mặt ở V.League 2020 chiều qua, điểm sáng Martin Lo của Phố Hiến FC đã không được đá chính. Kết quả, đội bóng của anh chấp nhận nhìn Thanh Hóa trụ lại V.League.
Bình luận 0

Trong trận play-off chiều 29/10, do không được đăng ký ngoại binh nên Phố Hiến FC mới là người thể hiện được quyết tâm, khát khao mạnh mẽ hơn với những cơ hội rõ ràng.

Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, Phố Hiến FC đã phải nhận bàn thua phút 54 và người lập công mang về bàn thắng quan trọng cho đội bóng xứ Thanh là cựu tuyển thủ quốc gia Văn Thắng.

img

Thanh Hóa đã giành vé cuối cùng trụ lại V.League 2020 với pha kiến tạo của đội trưởng Đình Tùng và người ghi bàn là Văn Thắng. Ảnh: VPF

Tình huống đáng chú ý cuối cùng xuất hiện ở phút 90+5 khi Thái Bá Sang (số 26-Phố Hiến FC) tìm thấy mành lưới Thanh Hóa,

Nhưng pha ghi bàn này lại không được tổ trọng tài với trọng tài chính người Malaysia Razlan Ali công nhận vì lỗi việt vị.

Pha quay chậm trên truyền hình cho thấy tình huống này khá nhạy cảm khi không có đường quay ngang và có vẻ như trọng tài đã nhận định đúng!

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hứa Hiền Vinh nói: "Trước hết, tôi xin được chúc mừng Thanh Hóa. Tình huống chúng tôi để thua là do sơ suất của các cầu thủ trẻ.

Đây là bài học kinh nghiệm và các em cần phải vượt qua. Tình huống ném biên rất nhanh, mọi thứ chỉ được quyết định trong vài giây".

Trong khoảnh khắc ấy, 2 cựu tuyển thủ quốc gia Đình Tùng và Văn Thắng đã thể hiện được sự già dặn và người lập công là Văn Thắng với cú dứt điểm cực gọn.

img

HLV Hứa Hiền Vinh khẳng định cần bàn thắng và cần tiền đạo chứ không cần tiền vệ như Martin Lo. Ảnh: Đàm Duy

Trước câu hỏi của phóng viên vì sao không dùng điểm sáng Martin Lo trong trận play-off có ý nghĩa vô cùng quan trọng, HLV Hứa Hiền Vinh đáp:

"Chúng tôi cần bàn thắng, cần tiền đạo chứ không cần tiền vệ. Dù sao trận đấu cũng đã qua, có nhiều góc nhìn khác nhau và chúng tôi phải chấp nhận".

Nhìn nhận chung về trận đấu, HLV Hứa Hiền Vinh chốt lại: "Sau trận play-off thua chúng tôi cảm thấy buồn. Nhưng nhìn lại cả hành trình, chúng tôi cảm thấy hãnh diện, các cầu thủ đã nỗ lực, trưởng thành từng ngày.

Tôi hy vọng mùa giải năm sau sẽ tốt hơn. Về mọi mặt, các cầu thủ của chúng tôi không thua gì Thanh Hóa hôm nay. 

Năm sau, nếu có sự bổ sung của cầu thủ ngoại, mọi thứ sẽ khác".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem