Vì sao VĐV Việt liên tục nói xin lỗi tại Olympic 2016?

Thứ ba, ngày 23/08/2016 09:00 AM (GMT+7)
Thi đấu dưới sức rất xa, các VĐV Việt Nam tạo nên kết quả tranh tài kém hơn cả Thể vận hội 4 năm trước. Một vài người đã lên tiếng xin lỗi NHM nước nhà.
Bình luận 0

Chưa bao giờ lại có nhiều tuyển thủ Việt lại phải nói lời xin lỗi về phong độ, kết quả thi đấu của mình như tại Olympic 2016, dù thể thao Việt Nam được “giải cứu” bởi kỳ tích của xạ thủ Xuân Vinh.

img

Ánh Viên không đạt được mục tiêu đề ra là lọt vào chung kết một nội dung ở Rio. Ảnh: TT.

“Liên khúc xin lỗi” khởi đầu từ đô cử Vương Thị Huyền, nhà đương kim Á quân thế giới hạng 48kg được kỳ vọng tạo đột biến tại Rio. Sau động tác cử giật đầu tiên bị tổ trọng tài bắt lỗi, tuyển thủ lần đầu dự Olympic bị khớp tâm lý nặng, rồi thất bại ở cả hai lần cử giật tiếp theo. Kết thúc cuộc đấu ngay sau nội dung cử giật, Huyền thất vọng tới mức mãi mới có thể thốt lên lời xin lỗi tới các thầy, người hâm mộ vì màn trình diễn rất tệ.

Chỉ đúng một ngày sau, lại một đô cử khác, niềm hy vọng số một Thạch Kim Tuấn lại phải nói lời xin lỗi trong nước mắt khi gục ngã theo cách chính anh cùng cả đội cử tạ cũng "không hiểu nổi". Nhà vô địch thế giới thậm chí thất bại ở hai lần cử giật và cả ba lần cử đẩy. Sau cú đẩy cuối cùng bất thành, Tuấn đổ gục xuống sàn.

Kình ngư Ánh Viên là tuyển thủ tiếp theo phải nghẹn ngào xin lỗi sau khi kết thúc cả ba nội dung thi mà không thể lọt vào chung kết. Trong đó, cô bơi dưới sức rất xa ở hai cự ly 400m tự do và 300m hỗn hợp. Cô cùng thừa nhận Rio là kỳ Olympic thất bại của mình.

img

Thạch Kim Tuấn trải qua kỳ Olympic thất bại. Ảnh: TT.

Trong khi đó, theo cách riêng của mình, tuyển thủ thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng cũng bày tỏ sự nuối tiếc rồi xin lỗi về việc anh chỉ xếp hạng 28 đơn môn xà kép. Ở lần thứ hai dự Olympic, Phước Hưng cùng người đồng đội Hà Thanh đặt ra mục tiêu phấn đấu lọt vào top 8.

Một ngày trước khi đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình, lại có thêm một tuyển thủ phải nói lời “xin lỗi” là đô vật trẻ Vũ Thị Hằng. Cô bất ngờ bị tái phát chấn thương cột sống, được bác sĩ đoàn và tiểu ban y tế của ban tổ chức môn vật kết luận không thể vào thảm thi tài. Hằng cũng là tuyển thủ Việt đầu tiên trong các kỳ Olympic phải “tay trắng” rời cuộc đấu như vậy.

“Liên khúc xin lỗi” của nhiều tuyển thủ, trong đó có cả những niềm hy vọng, tại Rio, phơi bày sự hụt hơi và bất lực của thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế đỉnh cao, nơi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh là một trường hợp ngoại lệ và đột xuất. Để vượt lên chính mình chứ chưa nói đến tranh chấp thứ hạng cao hay huy chương với đa phần tuyển thủ Việt là thử thách ghê gớm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, trừ Xuân Vinh, kết quả tranh tài của thể thao Việt Nam lần này còn thua cả kỳ Đại hội 4 năm trước.

Thư Minh (VNExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem