Video - Ảnh: Hút hồn những bóng hồng chiến sĩ "mũ nồi xanh" vừa xinh đẹp, vừa oai hùng

Bạch Dương Thứ ba, ngày 23/03/2021 19:39 PM (GMT+7)
Chiều 24/3, các bác sĩ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 đã lên đường sang Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Các chị là những lực lượng có tuổi đời trẻ nhất so với các bệnh viện trước, được trao trọng trách gìn giữ hòa bình tại châu Phi xa xôi.
Bình luận 0

Những bóng hồng chiến sĩ "mũ nồi xanh" dũng cảm, oai hùng

70 chiến sĩ "mũ nồi xanh", trong đó có 16 thành viên nữ, sẽ chia thành 2 đợt để sang Nam Sudan, đợt 2 sẽ đi ngày 21/4 tới.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (Bệnh viện dã chiến 2.3) cho biết, bệnh viện thành lập với nhân sự chủ yếu là cán bộ, nhân viên đến từ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; các đơn vị Quân khu 2, 7, 9 và Quân đoàn 4.

ẢNH-CLIP: Hút hồn những bóng hồng "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 1.

Những "bóng hồng" chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 đều rất xinh đẹp, dễ thương và tài giỏi.

Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong huấn luyện và làm công tác chuẩn bị triển khai Bệnh viện dã chiến 2.3 với kết quả các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu đề ra: Thi tiếng Anh (IELTS) có 86,7% đạt từ 5.0 trở lên; các nội dung huấn luyện thực hành dã ngoại tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), huấn luyện tiền triển khai theo kế hoạch của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, huấn luyện thực hành tổng hợp... bảo đảm kết quả tốt, góp phần đánh giá tổng thể năng lực vận hành, điều hành, chỉ huy, quản lý, chuyên môn của Bệnh viện dã chiến 2.3.

ẢNH-CLIP: Hút hồn những bóng hồng "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 3.

Các chị sẵn sàng lên đường, dù không ít người có con còn rất nhỏ.

Độ tuổi trung bình của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ "mũ nồi xanh" Bệnh viện dã chiến 2.3 là gần 34 tuổi, trẻ hơn so với các bệnh viện trước. Nhiều thành viên Bệnh viện dã chiến 2.3 được trưởng thành từ chương trình phát triển nguồn lực chất lượng cao của Bệnh viện Quân y 175, có sự chuẩn bị tốt ngoại ngữ, được đào tạo nhiều khóa chuyên môn từ những quốc gia phát triển.

ẢNH-CLIP: Hút hồn những bóng hồng chiến sĩ "mũ nồi xanh" vừa xinh đẹp, vừa oai hùng  - Ảnh 4.

Mang trên mình biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng đầy tự hào, các chị đều cho biết mình luôn sẵn sàng vì nhiệm vụ Tổ quốc trao cho.

Là một trong 21 chiến sĩ bác sĩ đã từng tham gia Bệnh viện dã chiến 2.1 năm 2018, tiếp tục lên đường lần 2, Thiếu tá Bùi Thị Xoa chia sẻ: "Đã từng thực hiện nhiệm vụ một lần tại Bentiu nên tôi có nhiều kinh nghiệm hơn để chia sẻ cho đồng đội, những người mới đi lần đầu. Lần đi này mặc dù không còn hồi hộp như lần đầu nhưng tôi cũng xác định sẽ có nhiều khó khăn, thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể sẽ kéo dài hơn dự kiến. Con nhỏ ở nhà phải dựa hết vào chồng và ông bà nội ngoại, mặc dù sẽ nhớ nhà, nhớ chồng con nhưng tôi đã sẵn sàng lên đường".

ẢNH-CLIP: Hút hồn những bóng hồng "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 4.

Khó khăn không làm chùn bước chân người lính "mũ nồi xanh".

Thuận lợi của Bệnh viện dã chiến 2.3 là có 18 cán bộ, nhân viên từ Bệnh viện dã chiến 2.1 đã xung phong tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến 2.3. Đây là đội ngũ chiến sĩ "mũ nồi xanh" giàu kinh nghiệm thực tiễn, là "tài sản quý", lực lượng nòng cốt của bệnh viện không chỉ trong chuyên môn y tế mà còn các mặt công tác hậu cần-kỹ thuật, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ an ninh, an toàn đơn vị...

Trung tá Hòa cho biết, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3 đã hạ quyết tâm không về phép trong xuyên suốt nhiệm kỳ tại phái bộ và xác định thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể nhiều hơn dự kiến ban đầu.

Một số hình ảnh rạng rỡ trong ngày xuất quân của chiến sĩ "mũ nồi xanh"  Bệnh viện dã chiến 2.3

ẢNH-CLIP: Hút hồn những bóng hồng "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 5.

70 chiến sĩ bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.3 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tại Nam Sudan

 

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 2.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 3.

Sau 1 năm huấn luyện, các chiến sĩ mũ nồi xanh đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 4.

Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh"

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 5.

Độ tuổi trung bình của các chiến sĩ Bênh viện dã chiến 2.3 là 34 tuổi.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 6.

Các chiến sĩ bác sĩ đều phải trải qua đợt huấn luyện với yêu cầu rất cao.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 7.

Có 18 chiến sĩ bác sĩ của Bệnh viện dã chiến 2.1 tình nguyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến 2.3.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 8.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chia tay các chiến sĩ nữ.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 9.

ẢNH-CLIP: Rạng ngời những nụ cười "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến 2.3 - Ảnh 10.

Tự hào khi mang trên người hình ảnh lá cờ Việt Nam.

Lễ xuất quân của Bệnh viện dã chiến 2.3.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem