Nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN Nguyễn Thước - người tâm đức, hết lòng vì "tam nông"

Lê Minh (nguyên Trưởng Ban Bạn đọc Báo NTNN) Thứ hai, ngày 07/11/2022 15:28 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đức Triều – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đánh giá: Ông Nguyễn Thước là một người có tâm sáng, sống tình cảm, gương mẫu, quy tụ được nhiều người giỏi góp phần xây dựng tờ báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) phát triển.
Bình luận 0

Chúng tôi – những người đã và đang làm Báo NTNN nhận tin ông Nguyễn Thước – nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN – đột ngột qua đời hôm 5/11 với sự bàng hoàng, xót thương. Bởi mới đây thôi, chúng tôi còn gặp, còn biết ông khỏe mạnh. Bởi thương tiếc ông, một người lãnh đạo, người cha, người anh gần gũi, luôn quan tâm và chăm lo cho công việc, cuộc sống của cán bộ, nhân viên dưới quyền mình. Tiếc thương cũng là tâm trạng chung của Đoàn cán bộ thuộc Ban liên lạc hưu trí Cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khi về thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, quê nhà và là nơi ông Nguyễn Thước sống những ngày cuối cuộc đời, để thắp nén hương tưởng niệm và tiễn biệt ông.

Tờ báo của chúng tôi mang tên Nông thôn Ngày nay (đổi tên từ tháng 9/1995) cũng là thời điểm ông Nguyễn Thước đảm nhiệm trọng trách Tổng Biên tập. Để có tờ báo lớn mạnh, phát triển, đoàn kết và năng động hôm nay, phải nhớ đến những ngày đầu tờ báo bước đi trong sự khó khăn, vất vả, trong đó có giai đoạn ông Nguyễn Thước là người "lĩnh ấn tiên phong". 

Trong một bài viết đăng trong cuốn kỷ yếu "25 năm sát cánh cùng nông dân Việt" (1984- 2009) của Báo NTNN, ông Nguyễn Thước – nguyên Tổng Biên tập giai đoạn 1995- 1999 đã viết về thời điểm khó khăn ấy: "Thời gian đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nội bộ mất đoàn kết, một số cán bộ phóng viên thiếu tâm huyết với tờ báo, làm việc gặp chăng hay chớ. Cộng tác viên thưa thớt. Văn phòng đại diện chưa có. Tờ báo chỉ ra mỗi tháng 3 kỳ, dày 8 trang, số lượng phát hành chỉ trên dưới 3.000 tờ, chủ yếu trong nội bộ tổ chức Hội Nông dân. Thu nhập của cán bộ, phóng viên và nhân viên thấp. Cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn. Phương tiện làm việc giá trị nhất của tòa soạn chỉ là chiếc ô tô Lada của T.Ư Hội thải ra và chiếc máy chữ cũ".

Vĩnh biệt nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN Nguyễn Thước - người tâm đức, hết lòng vì "tam nông" - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư thăm Báo NTNN tháng 4/1999 (ông Nguyễn Đức Triều và ông Nguyễn Thước ngồi hàng đầu, thứ 3 và 6 từ trái sang). Ảnh: M.Q

img

Ông Nguyễn Thước - nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN.

Ông Nguyễn Thước - nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của T.Ư Hội NDVN, nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN (giai đoạn 1995 - 1999), sinh năm 1939, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần lúc 17 giờ 5 phút ngày 5/11/2022 (tức 12 tháng 10 năm Nhâm Dần). Lễ truy điệu và đưa tang ông Nguyễn Thước tổ chức hồi 7 giờ 20 ngày 7/11/2022 (14 tháng 10 năm Nhâm Dần); an táng tại nghĩa trang quê nhà: thôn Lê Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Khi đó, vừa là Tổng biên tập vừa là Bí thư Chi bộ, ông Thước đã cùng tập thể tòa soạn báo đi vào củng cố và phát triển tờ báo bằng mấy việc, mà ông "gạch ra đầu dòng": Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ để Chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ chính trị là củng cố và phát triển tờ báo; Đổi tên tờ báo từ Nông dân Việt Nam thành NTNN; Đổi mới nội dung và hình thức tờ báo; Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm, định mức công việc gắn với chế độ thưởng phạt đối với từng người; Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên và hoạt động của tòa soạn…

Chỉ trong 4 năm rưỡi đảm nhiệm Tổng biên tập Báo NTNN, có thể nói ông Nguyễn Thước và các cộng sự đã làm được một khối lượng công việc "khổng lồ" và đạt kết quả ấn tượng. Báo được T.Ư Hội giao trụ sở đàng hoàng và rộng rãi hơn; mua sắm trang thiết bị và có thêm ô tô; báo tăng lên 12 trang, từ 3 kỳ tháng lên 4 kỳ/tháng, số lượng phát hành tăng lên trên 10.000 tờ/kỳ; phát hành thêm Nguyệt san NTNN; mở Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên và trên khắp các vùng miền đều có phóng viên thường trú và cộng tác viên…

Cùng đi với Đoàn cán bộ thuộc Ban liên lạc hưu trí Cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam về thôn Lê Xá thắp hương tưởng nhớ ông Nguyễn Thước, ông Nguyễn Đức Triều - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam từ 1997- 2003, chia sẻ suy nghĩ về ông Nguyễn Thước: Trong thời kỳ làm Tổng Biên tập Báo NTNN, ông Thước đã chỉ đạo đội ngũ phóng viên của báo đi sâu đi sát cơ sở, đến từng bản làng, thôn xóm, xã tìm hiểu đời sống của nông dân. Có thể nói, phóng viên của Báo NTNN đã lắng nghe được từng hơi thở, tiếng nói của nông dân còn gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh qua các cuộc đấu tranh cách mạng nhưng chưa thực sự được làm chủ trên mảnh đất của mình. Cùng với đó là thực trạng cả Nhà nước và các doanh nghiệp chăm lo, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế; giữa sản xuất và tiêu thụ còn nhiều bất cập, còn phổ biến tình trạng được mùa mất giá, sản phẩm làm ra bị tư thương ép giá; cơ sở hạ tầng nông thôn yếu kém, đời sống nông dân thấp…

Vĩnh biệt nguyên Tổng Biên tập Báo NTNN Nguyễn Thước - người tâm đức, hết lòng vì "tam nông" - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thước và ông Nguyễn Đức Triều (từ trái sang) đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Báo NTNN năm 1997. Ảnh: M.Q

Từ năm 1999 – 2002, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam quyết định đồng chí Nguyễn Thước thôi giữ chức Tổng Biên tập Báo NTNN để làm Trưởng ban Nghiên cứu của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Cuối năm 2002, đồng chí Nguyễn Thước nghỉ hưu với ngạch chuyên viên cao cấp bậc 6/6.

Với những thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Thước đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Kỷ niệm chương Vì giai cấp Nông dân Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

"Thông qua các tác phẩm báo chí mà Báo NTNN phản ánh, đề cập, những vấn đề báo nêu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, có sự sửa đổi, điều chỉnh và ban hành một loạt chính sách phù hợp như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình thủy lợi, miễn thuế nông nghiệp và gắn kết doanh nghiệp với nông dân hơn trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của đại bộ phận nông dân" – ông Nguyễn Đức Triều đánh giá.

Trong những bước tiến, khẳng định vai trò và tiếng nói của Báo NTNN, phải ghi nhận những dấu ấn của Tổng biên tập báo lúc đó – ông Nguyễn Thước. Theo ông Nguyễn Đức Triều: "Với vai trò là người đứng đầu tờ báo, ông Nguyễn Thước là một người có tâm sáng, sống tình cảm, gương mẫu về lối sống, đạo đức. Năng lực và phẩm chất đạo đức ấy đã giúp ông Nguyễn Thước đoàn kết, quy tụ được  một đội ngũ ban biên tập, biên tập viên, phóng viên, nhân viên luôn có chí tiến thủ, luôn trăn trở về sự phát triển của tờ báo, không bao giờ bằng lòng với những việc đã làm… Họ đã cùng ông Nguyễn Thước góp phần xây dựng tờ báo NTNN ngày càng phát triển, vững mạnh, tạo được dấu ấn nổi bật trong làng báo và trong lòng độc giả".

"Tiễn biệt ông Nguyễn Thước, chúng tôi vô cùng thương tiếc ông - một con người có tâm sáng, hết lòng vì sự nghiệp nông nghiệp, nông thôn và nông dân"- ông Nguyễn Đức Triều xúc động bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem