BXH V.League 2020 ngày 14/10: Ngày buồn bóng đá TP.HCM, Viettel mơ điều kỳ diệu!

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 14/10/2020 21:25 PM (GMT+7)
Trong chuyến làm khách tới sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tối nay, Viettel đã chơi đầy quyết tâm để giành chiến thắng sát nút 1-0. Kết quả này đã giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng soán ngôi đầu của Sài Gòn FC sau 15 trận đấu tại V.League 2020.
Bình luận 0

Ở mùa giải năm nay, đã có lúc không ít người nghĩ tới việc Sài Gòn FC làm nên kỳ tích dưới thời HLV Vũ Tiến Thành để lên ngôi vô địch V.League 2020.

Nhưng kể từ vòng 12 giai đoạn 1 khi V.League trở lại sau quãng nghỉ vì dịch bệnh Covid-19, Sài Gòn FC đã không còn duy trì được chuỗi trận bất bại.

V.League 2020: Ngày buồn cho bóng đá TP.HCM, Viettel mơ điều kỳ diệu! - Ảnh 1.

Tiến Linh đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của B.Bình Dương trước Sài Gòn FC chiều nay.

Bắt đầu từ trận thua đầu tiên 0-1 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn tiếp tục để Than Quảng Ninh cầm hòa 0-0 ở vòng 13 và cũng là vòng cuối giai đoạn 1.

Bước sang giai đoạn 2, Sài Gòn FC vất vả thắng tân binh HL.Hà Tĩnh 2-1. Và đến chiều nay, ở vòng 2 giai đoạn 2 V.League 2020, Sài Gòn FC đã thua thuyết phục chủ nhà B.Bình Dương 1-3.

Trong một thế trận phòng ngự-phản công chủ động, B.Bình Dương có 3 bàn dẫn trước sau 54 phút thi đấu nhờ những pha lập công của Tống Anh Tỷ (số 17, phút 20), Nguyễn Trần Việt Cường (số 16, phút 46), Tiến Linh (số 22, phút 54).

Phải đến phút bù giờ, chân sút 18 tuổi Võ Nguyên Hoàng (số 66) mới ghi được bàn danh dự cho Sài Gòn FC, chấp nhận thua chung cuộc 1-3.

Kết quả trắng tay của Sài Gòn FC đã tạo điều kiện cho Viettel có cơ hội lần đầu bước lên vị trí số 1 trên bảng tổng sắp ở mùa giải năm nay.

Làm khách trên sân Thống Nhất của TP.HCM, Viettel có bàn dẫn trước ở phút 37. Đó là tình huống Trọng Hoàng bị Đình Khương (số 23 - TP.HCM) phạm lỗi trong vòng cấm.

Từ chấm phạt đền, ngoại binh Bruno (số 37) đã hạ gục thủ môn Thanh Thắng, mở tỷ số.

V.League 2020: Ngày buồn cho bóng đá TP.HCM, Viettel mơ điều kỳ diệu! - Ảnh 2.

Bruno ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Viettel đá bại TP.HCM 1-0, qua đó soán ngôi đầu bảng của Sài Gòn FC.

Khoảng thời gian sau đó, TP.HCM nỗ lực gia tăng sức ép, đặc biệt trong hiệp 2 để tìm bàn gỡ nhưng bất thành.

Ngay cả khi TP.HCM được hưởng phạt đền (trọng tài nhận định đội trưởng Bùi Tiến Dũng của Viettel phạm lỗi với Quang Nam (số 18 - TP.HCM) trong vòng cấm phút 87) thì Trần Thanh Bình (số 8) cũng không thắng nổi thủ môn Nguyên Mạnh từ chấm 11m.

Thắng trận chung cuộc 1-0, Viettel (28 điểm) đã soán ngôi đầu bảng của Sài Gòn FC (27 điểm). Phía trước, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng hoàn toàn có thể mơ về một điều kỳ diệu ở mùa giải năm nay.

Vòng 3 giai đoạn 2, Viettel sẽ trở về sân Hàng Đẫy tiếp B.Bình Dương.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem