Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Lời kể bàng hoàng của người thân nạn nhân

Châu Nguyễn Thứ tư, ngày 17/07/2024 11:55 AM (GMT+7)
Người nhà của anh Trần Đình Phú - nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan, được đoàn khách của người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt book sang Thái Lan make up 2 lần rồi gặp nạn.
Bình luận 0

Ngày 17/7, từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại căn nhà của nằm trên đường Hải Phòng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Họ là người thân, bạn bè của Trần Đình Phú (37 tuổi, quê Đà Nẵng) – một trong những nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan.

Là học trò của anh Phú, chị Trân (trú tại quận Thanh Khê) cho biết, chị chưa hết bàng hoàng khi nhận được tin anh Phú tử vong tại Thái Lan.

"Anh Phú chuyên gia trang điểm, một người giỏi trong nghề. Anh đã dạy mình và các học viên rất nhiều. Cách đây mấy hôm anh ở Thái Lan, anh còn nhắn thứ ba sẽ về dạy nhưng bây giờ thì mình không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa rồi", chị Trân chia sẻ.

Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Lời kể bàng hoàng của người thân nạn nhân- Ảnh 1.

Rất đông người thân, bạn bè của anh Trần Đình Phú - nạn nhân trong vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan, đã đến thăm, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: C.N

Ngồi bần thần trước hiên nhà, ông Trần Đình Dũng (bố của anh Trần Đình Phú) cho biết, ông vẫn chưa tin là con trai mình gặp nạn. Chỉ khi ông thấy hình ảnh các nạn nhân được đăng tải trên báo đài có con trai mình ông mới tin.

Ông Dũng kể, gia đình ông có 2 người con, Phú là con cả. Phú làm nghề trang điểm đã hơn 15 năm và chuyên làm đẹp cho các ngôi sao tại nhiều sự kiện lớn cũng như giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực make-up.

Đưa tay lau nước mắt, ông Dũng nhớ lại, con trai ông có chuyến đi trang điểm ở Thái Lan cho đoàn khách của người phụ nữ quốc tịch Mỹ gốc Việt về nhà được 2 ngày thì sau đó con tiếp tục được đoàn khách này book sang để trang điểm và gặp nạn.

Vụ 6 người Việt chết ở Thái Lan: Lời kể bàng hoàng của người thân nạn nhân- Ảnh 2.

Ông Trần Đình Dũng, bố của anh Trần Đình Phú, một trong những nạn nhân trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: C.N

Ngày 13/7, ông Dũng liên lạc với con trai qua Zalo và nhận được thông báo con sẽ về nước vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đến ngày 15/7, thấy con chưa về ông Dũng liên lạc lại để hỏi thăm nhưng không được.

"Tôi liên tục gọi điện cho con nhưng không được thì đã đã cảm nhận điều không lành. Nhưng đâu ngờ con lại gặp nạn ở nước ngoài", ông Dũng nói.

"Phú chưa lập gia đình. Tính cách cháu ngoan hiền lắm và được hàng xóm, đồng nghiệp thương mến. Nghe tin con gặp nạn, vợ tôi suy sụp từ hôm qua đến giờ. Bây giờ gia đình mong được cơ quan chức năng hỗ trợ để sớm qua Thái Lan đón con về", ông Dũng cho hay.

Như Dân Việt đã thông tin, Cảnh sát Thái Lan đang khẩn trương điều tra vụ việc chấn động dư luận: 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok (Thái Lan).

Cụ thể, các nạn nhân được phát hiện tại một phòng trong khách sạn Grand Hyatt Erawan Bangkok vào chiều thứ ngày 16/7. Trong đó, 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt.

Theo xác minh ban đầu của Cảnh sát Thái Lan,  nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại.

Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem