Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nội: Lời kể của nhân chứng

A.Đ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/06/2020 16:11 PM (GMT+7)
"Nó chạy nhanh lắm, cướp vàng xong chạy ngay vào ngõ 89 Mễ Trì Thượng. Trước đó nó xô ngã bà Giang xước hết tay. Con ngõ này thông ra một đường khác nên không nhiều người đuổi theo kịp", bà Ngự kể.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin: Đêm 26/6, một vụ cướp giật tài sản đã xảy ra tại tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nội: Lời kể của nhân chứng - Ảnh 1.

Người dân tập trung trước tiệm vàng bị cướp đêm 26/6.

Trao đổi với Zing, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận đang điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 27/6, người dân tại con phố Mễ Trì Thượng vẫn bàn tán xôn xao về vụ việc và sự manh động của tên cướp. Lực lượng công an vẫn đang lấy lời khai người dân, trích xuất camera các hộ gia đình xung quanh tiệm vàng.

Chị N.X. (chủ hàng thuốc đối diện tiệm vàng) cho biết vụ việc xảy ra khoảng 22h. "Lúc tên cướp cướp vàng, chị Giang (chủ tiệm vàng) hô hoán mọi người giúp", chị X. kể.

Theo nhân chứng, tên cướp mặc áo dài màu trắng, quần dài đen, sơ vin. Khi cướp, hắn đi bộ, không sử dụng phương tiện di chuyển.

Trong số những người đuổi theo tên cướp cùng vợ chồng chủ tiệm có vợ chồng ông Ngự, bà Đông.

"Nó chạy nhanh lắm, cướp vàng xong chạy ngay vào ngõ 89 Mễ Trì Thượng. Trước đó nó xô ngã bà Giang xước hết tay. Con ngõ này thông ra một đường khác nên không nhiều người đuổi theo kịp", bà Ngự kể.

Trong khoảnh khắc phát hiện tên cướp, một cậu thanh niên đi xe máy đã đuổi theo, bám sát được kẻ cướp. "Cậu thanh niên đó đuổi kịp hắn thì bị đâm một nhát sau lưng, bị thương rất nặng", bà Ngự nói.

Sau khi bị đâm, gia đình chủ tiệm vàng đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân đội 198.

Vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nội: Lời kể của nhân chứng - Ảnh 2.

Con ngõ mà tên cướp chạy trốn sau đó đâm trọng thương một người đuổi theo. Ảnh: Hải Nam/Zing

Trao đổi với Zing sáng 27/6, ông Sông (chủ tiệm vàng) cho biết vẫn đang ở trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm cung cấp lời khai, thông tin vụ việc để phục vụ công tác điều tra, truy tìm tên cướp.

"Gia đình tôi hứa sẽ giúp đỡ, chi trả toàn bộ chi phí chữa trị, viện phí cho nam thanh niên bị đâm khi đuổi bắt tên cướp", ông Sông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem