Vụ nổ 3 người thương vong ở HN qua lời kể nhân chứng

Nguyễn Đức – Xuân Lực Thứ bảy, ngày 12/09/2015 07:03 AM (GMT+7)
Đang lúc ăn cơm trên tầng 2, bà Thịnh thấy mảng vữa trên trần nhà rơi xuống sàn. Bà Thịnh bỏ bát xuống tầng 1 thì thấy cửa sắt bị hất tung ra phía trước. Cô con gái tên Phương bị thương, máu chảy nhiều ở trên mặt.
Bình luận 0

Vào khoảng 18h50 ngày 11.9, một tiếng nổ lớn phát ra ở ngách 64, ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa Hà Nội. Sau vụ nổ, 1 người tử vong, 2 người được đưa đi viện cấp cứu.

img

Hiện trường vụ nổ ở ngách 64 phố Thông Phong: Ảnh Ngọc Diệp

Bà Lê Thị Thịnh, chủ ngôi nhà xảy ra vụ nổ kể lại, vào thời điểm trên bà cùng chồng đang ngồi ăn cơm ở tầng 2, bỗng bị mất điện, ngay sau đó mảng vữa ở trên trần nhà rơi xuống nền nhà. Bà Thịnh bỏ bát xuống dưới tầng 1 thì thấy cửa sắt bị đổ về phía trước, nhiều đồ đạc bị vỡ nát. Con gái của bà là chị Phương bị thương, máu chảy nhiều ở khuôn mặt được người dân đưa đi viện.

“Thời điểm xảy ra nổ, hai vợ chồng tôi ở tầng 2, con gái tôi nấu ở ở dưới tầng 1 nấu nướng. Tôi có nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, kế đó tôi thấy chồng tôi nói là chập điện. Khi chúng tôi chạy xuống dưới nhà thì thấy có nhiều mảnh vỡ”, bà Thịnh kể.

img

Bà Lê Thị Thịnh, chủ ngôi nhà xảy ra vụ nổ (ảnh bìa trái): Ảnh Xuân Lực

Bà Thịnh cho hay, hai vợ chồng bà là cán bộ về hưu, hiện đang bán xôi chè tại nhà. Từ trước đến giờ, gia đình bà không có mâu thuẫn hay nợ nần gì ai. Gia đình bà có hai con trai và một con gái. Bà Thịnh cùng chồng ở với con trai út. Thời điểm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng con trai út đi đón con nhỏ.

Ông Vũ Đức Hải (54 tuổi), người dân ở gần khu vực cho hay, khi ông cùng gia đình đang ngồi ăn cơm thì thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Ít phút sau ông Hải chạy ra đường thấy khói đen xì, cánh cửa sắt của ngôi nhà bị nổ đổ sập xuống phía đường. Một xe máy tay ga cũng bị hư hại.  Gần khu vực gốc tre có một người đàn ông nằm bất động.

“Lúc đó tôi thấy một nam thanh niên khoảng 14 tuổi bị thương ở tay được người dân đưa đi cấp cứu. Chưa đầy 5 phút sau, tôi thấy người dân lại tiếp tục đưa thêm một người phụ nữ nữa khoảng 40 tuổi, bị thương ở mặt đi viện. Cả hai người bị thương được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Tràng An ở gần đó”, ông Hải cho hay.

Ông Lưu Ngọc Linh , Tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, sau khi xảy ra sự việc ông đã tới hiện trường để chứng kiến cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ông Linh thông tin, vụ nổ khiến ông Nguyễn Quốc Đạt (60 tuổi), ở tổ dân phố số 6 phường Quốc Tử Giám tử vong tại chỗ. Hai người bị thương là chị Phương, con gái bà Thịnh và một nam thanh niên khoảng 14 tuổi.

img

Ông Lưu Ngọc Linh, Tổ trưởng tổ dân phố số 7 thông tin vụ nổ khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương: Ảnh Nguyễn Đức

Ngôi nhà xảy ra nổ lớn, gồm hai tầng. Sau nổ, nhiều vật dụng, đồ đạc trong ngôi nhà bị hư hỏng, tường nhà bị bong tróc.

Ít phút xảy ra sự việc, đội đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội đã có mặt và tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan. Đến gần 22h, ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng có mặt ở hiện trường, tuy nhiên ông rời đi ngay sau đó.

Theo người dân ở gần khu vực, khi xảy ra vụ nổ, hai người dân đi đường đã bị ảnh hưởng, trong đó có một người đàn ông tử vong. Nam thanh niên 14 tuổi  bị thương được đưa vào viện cấp cứu cùng với chị Phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem