Ông Ngọc Anh đang xem danh sách người dân đến nhận diện tro cốt.
Từ ngày 9/9, nhà chùa đã thông báo cho người dân, đồng thời mở khu vực sắp xếp hũ tro cốt cho thân nhân đến nhận diện. Cụ thể, mỗi gia đình cử một người đại diện tham gia nhận diện trong vòng 45 phút, mỗi lượt sẽ có 10 thân nhân đi nhận diện hũ tro cốt.
Có mặt tại chùa từ sáng sớm, bà Lê Thị Cúc (57 tuổi, trú tại phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) bức xúc: "Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được nhà chùa lại để xảy ra "sự cố" đau lòng này. Việc nhận diện hũ tro cốt người thân với tôi sẽ rất khó, vì chúng tôi không đánh dấu gì hết. Tôi hy vọng trong ngày hôm nay sẽ tìm được hũ tro cốt để tiến hành thủy táng".
Người dân đăng ký nhận diện tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2.
Khác với tâm trạng của bà Cúc, ông Nguyễn Ngọc Anh (trú tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.HCM) hoàn toàn cảm thông và chia sẻ với "sự cố" của nhà chùa. Ông Ngọc Anh cho biết riêng ông không trách móc gì nhà chùa, chỉ mong sớm tìm lại được hũ tro cốt người thân. "Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại làm gì cho thêm đau lòng, chỉ mong sớm nhận diện được hũ tro cốt của con trai tôi. Và khi tìm lại được hũ tro cốt rồi, tôi vẫn đặt niềm tin vào chùa, để nhà chùa trong coi", ông Anh nói.
Đại diện nhà chùa trao đổi thông tin với người dân đến nhận diện tro cốt.
Cùng chung suy nghĩ giống ông Ngọc Anh, bà Dung (trú tại đường Tô Ngọc Vân, quận Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: "Gia đình tôi đã gửi hũ tro cốt người thân được 15 năm nay, vì thế sau khi nhận diện được, tôi vẫn tiếp tục gửi lại nhà chùa".
Liên quan đến việc nhận diện hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2, đại diện nhà chùa xác nhận đã có 190 hũ tro cốt được các gia đình nhận diện thành công. Dự kiến việc nhận diện tro cốt sẽ kéo dài trong khoảng từ 4-7 ngày. Đến ngày 17/9, nhà chùa sẽ tổ chức họp bàn với thân nhân để tìm ra phương án thỏa đáng nhất.
Người dân đến nhận diện tro cốt người thân tại chùa Kỳ Quang 2 sáng 10/9.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.