Xét xử bí thư xã giết cháu: Bị cáo khai ném búa đuổi chó nhưng vô tình trúng người

Duy Hậu Thứ năm, ngày 07/01/2021 14:34 PM (GMT+7)
Tại phiên tòa Đỗ Văn Minh khai không cố tình giết cháu mình, cho rằng đó là hành vi ngộ sát. Bị cáo chỉ thừa nhận sau khi thấy cháu chết, bị cáo đã dùng xác để thực hiện kế "ve sầu thoát xác" của mình.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay (1/7), TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh (SN 1971) - nguyên Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng). Đỗ Văn Minh bị truy tố các tội Giết người, Hủy hoại tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Xâm phạm mồ mả. Khung hình phạt cao nhất mà bị cáo này có thể nhận là tử hình.

Xét xử Bí thư xã giết cháu: Đỗ Văn Minh khai không cố tình giết người - Ảnh 1.

Đỗ Văn Minh khá bình tĩnh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi Đỗ Văn Minh thừa nhận mình đã phạm tội xâm phạm mồ mả với mục đích lấy xác thế thân để thực hiện màn kịch “ve sầu thoát xác” nhằm trốn nợ và trục lợi tiền bảo hiểm.

Về tội danh Giết người, Đỗ Văn Minh lại cho rằng mình không cố tình. Theo lời khai của Đỗ Văn Minh, trưa 3/5/2020, do không tìm được dao phát nên Minh đến rẫy nhà ông Trần Nho Lịch (nơi anh Trần Nho Vương làm thuê) lấy búa bổ củi để đi thăm rẫy (mục đích ngừa rắn rết).

Xét xử Bí thư xã giết cháu: Đỗ Văn Minh khai không cố tình giết người - Ảnh 2.

Bố mẹ nạn nhân mang di ảnh con tới phiên tòa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, khi quay lại nhà rẫy của ông Lịch trả búa, thấy con chó của Minh và một con chó khác lao vào cắn nhau, trên tay sẵn có cái búa nên Minh ném về phía con chó. Cùng lúc này, Vương cũng từ trong nhà ra đuổi con chó thì bị chiếc búa ném trúng vào phía trán bên trái của anh Vương.

Sau khi gây ra tai nạn, Minh đã đưa anh Vương đi cấp cứu nhưng không kịp. Sau đó, Minh đã đưa Vương về lại nhà rẫy. Đến khuya cùng ngày, Minh mới nảy sinh ý định lấy xác của Vương thay thế vào kế hoạch của mình giả vụ tai nạn giao thông.

Lời khai này hoàn toàn khác với lời khai ban đầu của Minh với cơ quan điều tra. Trước đó, Đỗ Văn Minh khai nhận từ năm 2016 - 2020, Minh vay mượn gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Vì nợ nần, Minh đã lên kế hoạch hết sức tinh vi để trốn tránh trả nợ. Theo đó, Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại Công ty bảo hiểm Prudential (chi nhánh TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có mệnh giá bảo vệ đến 18 tỷ đồng, với khoản phí 233 triệu đồng/năm.

Sáng 25/4/2020, trên đường đi đến rẫy của mình ở huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông), Minh ghé vào nghĩa địa thuộc thôn 8 (xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long) tìm mộ mới chôn để đào lấy xác. Tuy nhiên, kế hoạch trộm xác bất thành, Minh quay về Lâm Đồng.

Khoảng 10 ngày sau, Đỗ Văn Minh quay lại Đắk Nông mua một can xăng và 3 can dầu, rồi điều khiển xe ô tô đến nhà rẫy của anh Trần Nho Lịch, nơi anh Vương làm thuê. Tại đây, Minh ăn cơm và uống bia với anh Vương.

Nhân lúc anh Vương ngủ say, Minh cầm búa đánh vào trán khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô, chạy đến Km 146+300, quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som) thì tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Minh tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình rồi bỏ lại trên xe, đổ xăng phóng hỏa để mọi người lầm tưởng rằng bản thân đã chết cháy. Gây án xong, Minh bỏ trốn. Ngày 10/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt được Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Phước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem