Xử Lê Văn Luyện, cháu Bích sẽ không đến

Thứ năm, ngày 29/03/2012 07:13 AM (GMT+7)
Theo luật sư, các vết thương đã dần hồi phục nhưng sức khỏe của Bích, nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích, còn yếu. Cô bé vẫn đang bị tổn thương và thường khóc khi nhớ đến bố mẹ và em gái.
Bình luận 0

Ngày 30.3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Lê Văn Luyện (19 tuổi, ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam, Bắc Giang) - hung thủ sát hại vợ chồng và con gái chủ tiệm vàng Ngọc Bích (thị trấn Sàn, Lục Nam).

img
Tên Lê Văn Luyện trong phiên xử sơ thẩm

Luật sư Trần Chí Thanh, Đoàn luật sư Hà Nội, một trong hai người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại cho biết, người nhà của bé Bích đang cân nhắc về sự có mặt của cháu tại phiên phúc thẩm. Hiện, Bích đã biết chuyện bố mẹ bị sát hại. Cô bé đã khóc rất nhiều trong lần về quê dịp Tết.

Theo luật sư Thanh, qua người thân của Bích, các vết thương đã dần hồi phục nhưng sức khỏe còn yếu. Cô bé vẫn đang bị tổn thương tinh thần và thường khóc khi nhớ đến bố mẹ và em gái. Mặt khác, chị Đinh Thị Kiên (chị ruột của chị Đinh Thị Chín, mẹ cháu Bích) đang chăm sóc cho Bích cũng không muốn bé phải đối diện thêm với nỗi đau.

Sau phiên sơ thẩm, gia đình bị hại kháng án cho rằng mức án với Luyện là quá nhẹ, đồng thời quan tâm chuyện Luyện có hay không đồng phạm trong khi gây án. 

Trao đổi với báo chí mới đây, chị Đinh Thị Kiên cho biết: “Là người nuôi cháu, tôi không muốn đưa cháu ra tòa vì cháu còn nhỏ không biết gì mà Pháp luật Việt Nam cũng chỉ xử Lê Văn Luyện đến vậy thôi.

Nếu cháu Bích ra tòa phúc thẩm để rồi có thể xử bắn được thì tôi cũng muốn cho ra. Bây giờ cho cháu ra cũng chỉ là gợi lại đau buồn cho cháu thôi”.

Gia đình cháu Bích không muốn Bích tham dự phiên tòa phúc thẩm bởi, hiện nay cháu vẫn còn sợ nếu phải đối mặt với tên sát nhân hãm hại cả gia đình mình.

Trước đó, nhiều bác sĩ tâm lý cũng khuyên gia đình cháu Trịnh Ngọc Bích không nên cho Bích tham dự phiên tòa phúc thẩm này. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại thần kinh cháu Bích vẫn chưa ổn định, thỉnh thoảng Bích còn khóc một mình vì nhớ gia đình. Bản thân Bích cũng không muốn tham dự phiên tòa bởi vì không muốn nhắc lại nỗi đau và sợ hãi khi phải nhìn thấy kẻ giết bố mẹ và em của mình.

Về phía bị cáo, luật sư Nguyễn Bá Ngọc bào chữa cho Lê Văn Luyện cho biết, từ các chứng cứ cơ quan điều tra, cho thấy hung thủ chỉ duy nhất có một người. Qua các kênh thông tin, Luyện đã biết về vụ xử phúc thẩm sắp tới.

Theo CAND, Vietnamnet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem