Xúc động bức thư nữ sinh người Dao gửi đến Báo Dân Việt đầu năm mới

Bảo Yến Chủ nhật, ngày 22/01/2023 09:15 AM (GMT+7)
Nhân dịp năm mới, nữ sinh người Dao nghèo Đặng Thị Thanh Thảo đã gửi bức thư xúc động đến bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt - những người đã giúp em vượt qua khó khăn, theo đuổi ước mơ vào đại học.
Bình luận 0

Vào những ngày cuối cùng của năm 2022, tôi nhận được cuộc gọi của Thảo – nhân vật trong bài viết “Nữ sinh người Dao nguy cơ phải khép lại giấc mơ đại học vì hoàn cảnh khó khăn”, đăng tải trên Báo Điện tử Dân Việt. Thảo chia sẻ về cuộc sống sinh viên và nỗi nhớ khi đi học xa nhà.

Nữ sinh người Dao tâm sự rằng cô bé cảm thấy may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ Trương Cao Luận và bạn đọc Báo Dân Việt để vượt qua những tháng ngày khó khăn, chạm tới ước mơ đại học.

Xúc động bức nữ sinh người Dao gửi đến Báo Dân Việt đầu năm mới - Ảnh 1.

Bức thư Thảo gửi tới Báo Điện tử Dân Việt. Ảnh: Bảo Yến

“Cháu thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi nhận được những tình cảm và sự giúp đỡ quý giá của cô chú, anh chị trong thời gian qua. Đó là niềm động viên vật chất lẫn cả tinh thần để cháu vượt qua những ngày tháng khó khăn, vất vả vững bước trên chặng đường phía trước” – Thanh Thảo chia sẻ.

Thanh Thảo cũng cho biết dự định ở lại làm thêm xuyên Tết Nguyên đán để có thể giúp đỡ mẹ giảm bớt gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.

Xúc động bức nữ sinh người Dao gửi đến Báo Dân Việt đầu năm mới - Ảnh 2.

Ngoài thời gian học, Thảo cũng đi làm thêm để giúp mẹ nuôi em. Ảnh: Bảo Yến

Báo Dân Việt xin được đăng tải nội dung bức thư do nữ sinh người Dao nghèo Đặng Thị Thanh Thảo gửi đến bạn đọc nhân dịp đầu xuân năm mới!

Kính gửi: Báo Điện tử Dân Việt

Kính gửi: Bác sĩ Trương Cao Luận

Cháu tên là Đặng Thị Thanh Thảo (Nguyên Bình, Cao Bằng).

Lời đầu tiên cho cháu xin phép gửi đến Báo Điện tử Dân Việt lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất.

Cháu thực sự cảm thấy may mắn và biết ơn khi nhận được những tình cảm và sự giúp đỡ quý giá của cô chú, anh chị trong gian qua.

Đó là niềm động viên vật chất lẫn cả tinh thần để cháu vượt qua những ngày tháng khó khăn, vất vả vững bước trên chặng đường phía trước.

Cháu sinh ra và lớn lên trong gia không mấy khá giả, ba mẹ là những người nông dân vất vả. Chưa một lần cháu cảm thấy thân phận mình thấp kém, tự ti. Cháu cảm thấy may mắn khi mình được sinh ra với hình hài trọn vẹn, có một mái ấm gia đình để đi về, được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Cháu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi là niềm tự hào của ba mẹ.

Thế rồi khi bước vào cấp 3, ba cháu bỗng đi vào con đường nghiện ngập, từ đó, đồ đạc trong nhà đều bị ba bán hết. Mẹ cháu trở thành trụ cột gia đình, lo toan hết mọi việc trong nhà. Mọi thứ càng lúc càng tệ dần, bà bắt đầu bị tai biến, ba vì nghiện cũng đã bị bắt và đang lĩnh án, còn em gái đang đi học.

Từ đây bao nhiêu gánh nặng đè nặng trên đôi vai hao gầy của mẹ. Đồng thời đấy cũng chính là lúc cháu chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT QG, lúc đó cháu vẫn có ý định và ước muốn đi học tiếp, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em phải từ bỏ ý định đi học Đại học để xuống Bắc Ninh làm công nhân với mẹ để lo cho gia đình.

Tuổi 18, tuổi của những hoài bão, cái tuổi chớm trưởng thành, tuổi của những quyết định, nhưng cháu chẳng thể quyết định được tương lai của mình vì hoàn cảnh gia đình. Dù mạnh mẽ đến mấy cháu vẫn luôn cảm thấy thật bất hạnh, không thể quyết định và lo liệu cho tương lai của mình.

Rồi cũng chính lúc này, cháu được bên Báo biết đến và nhận được sự giúp đỡ từ những cô chú, anh chị gần xa, những cá nhân, tổ chức khắp mọi miền. Cháu nhận được những cuộc gọi động viên, an ủi, những lời thăm hỏi. Tất cả là nguồn động lực lớn lao, là điểm tựa tinh thần vững chắc để cháu đưa ra quyết định đi học tiếp. Từ đó, cháu biết rằng luôn có những người yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ cho cháu tiếp tục được học hành, theo đuổi ước mơ của mình.

Thật may mắn khi cháu được bên Báo đỡ đầu và B.s Trương Cao Luận đã nhận hỗ trợ cho cháu chi phí sinh hoạt và tiền học phí trong suốt 4 năm học đại học. Cháu vô cùng biết ơn về sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bên Báo.

Một lần nữa cháu xin chân thành cảm ơn Báo Điện tử Dân Việt, B.s Trương Cao Luận về những tình cảm mà mọi người đã dành cho cháu. Cháu sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và nỗ lực hơn trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội, là niềm tự hào của mẹ và của cả gia đình. Sau đó, có thể quay lại giúp đỡ cộng động khi cháu trưởng thành, ổn định.

Cuối cùng, trước thềm năm mới, cháu xin gửi đến Báo Điện tử Dân Việt và bác Luận một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Cháu xin chân thành cảm ơn!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem