Xúc động cảnh người dân chia tay lực lượng quân đội tìm kiếm người mất tích tại Làng Nủ

Thứ ba, ngày 24/09/2024 19:10 PM (GMT+7)
Sau 15 ngày tìm kiếm các nạn nhân mất tích do trận lũ quét sáng 10/9, các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã rời Làng Nủ. Trong giây phút chia tay, nước mắt của bà con nơi đây đã rơi... Các nạn nhân mất tích còn lại sẽ do địa phương thực hiện.
Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 1.

Ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), lực lượng Quân đội có mặt từ những ngày đầu với khoảng 600 người là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2; công an, quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên và tỉnh Lào Cai được huy động tham gia tìm kiếm hàng chục người đang mất tích. Ảnh: Phạm Hưng.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 2.

Sau 15 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 24/9, tại nhà văn hóa thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ chia tay lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cơn bão số 3 tại địa phương. Ảnh: Phạm Hưng.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 3.

Trong giây phút chia tay, bà con Nhân dân đã rơi nước mắt. Hình ảnh người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ "Đi dân nhớ - ở dân thương" luôn khắc ghi mãi trong lòng người dân thôn Làng Nủ. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 4.

Phát biểu tại buổi chia tay, đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Bí thư Huyện Bảo Yên cảm ơn lực lượng quân đội đã vượt qua khó khăn, hỗ trợ địa phương tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thời gian qua. Các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình, một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà các chiến sĩ có mặt tại Làng Nủ. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 5.

Người dân phát nước cảm ơn cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 6.

Đồng chí Hoàng Quốc Bảo - Bí thư Huyện Bảo Yên đã tặng các lực lượng lá cờ Tổ quốc được treo tại Nhà văn hóa thôn Làng Nủ trong những ngày xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 7.

Những cái bắt tay xúc động, động viên của bà con với lực lượng bộ đội. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 8.

Đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh tiễn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 chiến sĩ trở về đơn vị để nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Hoàng Huy.

Xúc động chia tay lực lượng quân đội tại Làng Nủ: Đi dân nhớ - ở dân thương - Ảnh 9.

Tính đến nay, lực lượng chức năng xác định còn 11 người mất tích. Sau khi lực lượng bộ đội của Quân khu 2 rút về đơn vị; công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại sẽ do lực lượng quân đội, dân quân của huyện Bảo Yên tiếp tục tìm kiếm thêm 5 ngày. Ảnh: Phạm Hưng.

PV Tây Bắc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem