Yên ả trưa hè nơi lũy xưa thành cổ…

Thứ tư, ngày 27/06/2012 06:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa hè yên ả, dạo một vòng quanh bờ lũy, cổng thành dấu xưa quen thuộc của Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), ta vẫn cảm nhận được bao điều mới mẻ, kỳ thú …
Bình luận 0

Là tòa thành đá ong độc đáo, nét quyến rũ nơi đây tạo bởi không gian rất xưa của những cây cổ thụ, những tường lũy, cổng thành ghi dấu tích thời gian và cảm nhận mùi ngái nồng nguyên sinh từ cây cỏ…

img
 Cột cờ trong Thành cổ Sơn Tây nhìn từ ngoài tường lũy
img
 Lũy xưa nơi thành cổ
img
 
img
 Những đoạn tường lũy đá ong mới, cao 1,2 đến 1,7m
img
 Bức tường thành mới xây cao 5m
img
 Trên bờ lũy xưa và trong thành cổ, còn rất nhiều cây cổ thụ
img
 Cây duối “thế kỷ” trên bờ lũy
img
 Những vạt hoa dại phủ nền đá ong
img
 Cây đa cổ thụ lũy xưa
img
 
img
 Cửa Tiền và Cửa Hữu
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 Những cây đa, cây đề, cây si cổ thụ bám rễ quanh vòm cổng, tường thành nham nhở mang dấu tích thời gian, đã tạo nên nét riêng kỳ thú nơi đây.
img
 Cổng thành phía Bắc (Cửa Hậu) phục dựng năm 1995
img
 Vọng lâu trên cổng thành phục dựng
img
 “Lý lịch” cho Thành cổ…
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem