3 người bị cuốn trôi ở Thanh Hóa: Tiếng hét ngăn qua đập đã không át được tiếng nước chảy

Thứ hai, ngày 01/09/2014 08:23 AM (GMT+7)
Hôm đó, mưa rất to, nước ngập qua tràn đến ngang ngực người lớn, nhiều người thấy mấy em nhỏ qua tràn đã chạy ra la hét không được qua, nhưng đã không kịp. Do tiếng nước lớn nên các em không nghe thấy những tiếng la ngăn qua đập...
Bình luận 0
Ngôi làng nhỏ nằm sâu sau rặng núi dường như chẳng còn bình yên bởi sự ra đi bất ngờ của những em nhỏ đang ở tuổi ăn, tuổi học. Gần 2 ngày trôi qua, thế nhưng học sinh xấu số cuối cùng Trương Thị Kim Anh vẫn đang nằm lại dưới dòng nước siết.
 
Mấy ngày nay, những cơn mưa lớn liên tục đổ xuống địa bàn Thanh Hóa. Tại các huyện miền núi nước lũ thường lên rất nhanh, chảy tràn qua những cây cầu, con đập nối các làng bản với nhau.

img

 Con đập, nơi dòng nước xiết cuốn trôi 3 nạn nhân

Trở lại nơi 3 em nhỏ xấu số ở xã Mậu Lâm và xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, khi đi qua đập tràn giữa lúc nước lũ đang dâng cao và bị nước cuốn trôi, mất xác vào chiều ngày 30.8, hàng chục người dân của 2 xã vẫn đang đứng ngóng chờ tin tức từ đội tìm kiếm cứu nạn về nạn nhân xấu số cuối cùng đang còn nằm lại dưới dòng nước lạnh Trương Thị Kim Anh.

Tại hiện trường, đập tràn nối trung tâm xã Mậu Lâm dẫn vào thôn Cầu Hồ nước lũ vẫn còn dâng cao, dưới dòng nước, nhiều thanh niên trai tráng và thợ lặn vẫn ngày đêm lần mò từng ngóc ngách dưới dòng suối để tìm kiếm thi thể còn lại.

Một người dân địa phương cho biết, hôm đó mưa rất to, nước ngập qua tràn đến ngang ngực người lớn, nhiều người thấy mấy em nhỏ qua tràn đã chạy ra la hét không được qua, nhưng đã không kịp, do tiếng nước lớn nên các em không nghe thấy tiếng kêu la.

Ông Vi Văn Xuân, Trưởng Công an xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, cho biết lúc qua sông có 4 em nhỏ đang học tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Như Thanh và một cô gái ở thôn Cầu Hồ. Thấy nước lớn nhưng 4 em nhỏ vẫn cố tìm cách để qua sông nên chị Trịnh Thị Huyền (21 tuổi), đang chăn trâu gần đó, đã nhận lời dẫn 4 em qua sông.

Khi đi được 1 đoạn nước xiết, em Hoa đã trượt chân ngã kéo theo cả chị Huyền và Kim Anh xuống. Huyền đã cố gắng kéo tay hai em nhỏ nhưng cũng không kịp. Cuối cùng dòng nước xiết ấy đã dần nhấn chìm cả 3 nạn nhân. Rất may lúc đó, em Bùi Thị Linh bị tuột tay nên Linh và 1 người nữa đi sau cùng đã thoát chết trong gang tấc.

img

img

Người dân vẫn tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân Kim Anh

Có mặt tại ngôi nhà nhỏ thôn Bái Đa 1, xã Phượng Nghi, rất đông bà con chòm xóm đang đến chia buồn với gia đình cháu Trương Thị Hoa. Căn nhà nhỏ bỗng trở nên ạm đạm và tang thương bởi từ nay căn nhà đó chỉ còn lại người bà đã qua tuổi thất thập.

Gương mặt vẫn chưa hết thất thần, ông Lê Văn Tuân, bác của Hoa cho biết Hoa là con duy nhất trong gia đình, cháu là đứa chăm ngoan học giỏi nên đã được tuyển chọn lên Trường THCS dân tộc nội trú của huyện đi học.

Điều đáng thương là mẹ Hoa, bà Trương Thị Thơm (SN 1971), mới mất sau một cơn đột quỵ chưa tròn 1 năm. Kể từ ngày mẹ mất, Hoa ở với bà ngoại đã ngoài 70 tuổi và được anh em họ hàng cưu mang giúp đỡ, ai ngờ tai ương ập xuống cướp luôn đứa con bé bỏng của chị Thơm.

“Nơi các cháu bị nước cuốn là vùng trũng, mỗi lần có trận mưa to là nước lũ lại dâng lên rất cao. Các cháu nhỏ không thể lường hết được sự nguy hiểm nên mới liều mình qua như vậy” – Anh Trương Văn Giai, hàng xóm của nạn nhân Hoa cho biết.

Còn tại gia đình em Trương Thị Kim Anh, người thân như ngồi trên đống lửa khi đứa con gái xấu số vẫn chưa được tìm thấy. Theo người thân cho biết cháu anh Anh là con đầu trong gia đình có 3 chị em, Anh cũng là đứa chăm ngoan học giỏi.

 img

Người thân cháu Linh thoát chết vẫn chưa hết bàng hoàng.

Hai học sinh đi cùng may mắn sống sót vẫn không khỏi bàng hoàng. Người nhà cháu Bùi Thị Linh cho biết từ hôm qua đến giờ cháu không ăn uống được gì, liên tục bị ngất xỉu vì quá sợ hãi.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc đang tiếc, do được nghỉ nhiều ngày các em nhỏ học cùng với nhau đã tổ chức đến nhà một người bạn ở thôn Cầu Hồ chơi. Lúc đi chưa có mưa nên nước qua tràn nhỏ, các em qua được, đến khi về giữa trưa có một cơn mưa rất lớn nên nước suối bất ngờ dâng cao. Các em quay về thì gặp phải sự việc đáng tiếc.

Chiều 31.8, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã huy động nhiều thanh niên trai tráng và những người bơi lội giỏi xuống suối tìm xác các nạn nhân.

Đến 17 giờ ngày 31.8, xác cháu Huyền được tìm thấy, đến 7h10 sáng nay, cháu Hoa cũng đã được tìm thấy, còn xác cháu Kim Anh đến 16 giờ chiều nay vẫn chưa được tìm thấy. “Hiện chúng tôi vẫn đang huy động lực lượng tiếp tục phối hợp với gia đình tìm kiếm xác nạn nhân còn lại”.

Cũng theo ông Bình, UBND huyện Như Thanh cũng đã về thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân xấu số, ủng hộ mỗi cháu 3 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ huyện Như Thanh và Hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cũng ủng hộ gia đình mỗi nạn nhân xấu số 2 triệu đồng, UBND xã Mậu Lâm chia sẻ với gia đình cháu Huyền 1 triệu đồng.
(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem