360 độ Sao: Virgil van Dijk - Nhân viên rửa bát, đối mặt thần chết và mức giá 75 triệu bảng

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 30/03/2019 19:10 PM (GMT+7)
Ít ai biết được rằng để có vị thế là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới như bây giờ, Van Dijk từng trải qua một hành trình đầy gian khó. Anh từng là nhân viên bồi bàn, rửa chén bát, từng chơi hết vị trí này tới vị trí khác và từng đối mặt với cái chết… Nhưng may sao, Van Dijk đã vượt qua tất cả. Để rồi bây giờ chúng ta mới được chứng kiến một Van Dijk quá hay trong màu áo Liverpool.
Bình luận 0

Clip: 11 phút cùng trung vệ đặt giá nhất thế giới - Virgil van Dijk

Virgil van Dijk (sinh ngày 8 tháng 7 năm 1991) sinh ra trong gia đình có bố là người Hà Lan và mẹ là người Suriname. Anh gia nhập đội trẻ Willem II vào năm 16 tuổi  trước khi chuyển tới Groningen vào năm 2010. Ai cũng biết Virgil van Dijk lúc này đang là một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên khi mới tới Groningen, vị trí đầu tiên của anh là tiền đạo. Khả năng xử lý bóng bằng chân tốt cộng thêm chiều cao lý tưởng khiến Van Dijk thường xuyên được sử dụng như một quân bài chiến lược trong những tình huống đội bóng gặp bế tắc.

“Khi 7 tuổi, cậu bé đã to lớn và khoẻ hơn những bạn đồng trang lứa. Thể lực là điều mà Van Dijk luôn vượt trội những đồng đội, thậm chí là cả đối thủ” - Van den Berg.

Cầu thủ người Hà Lan có thể sẽ là một tiền đạo tốt nếu anh tiếp tục được tin tưởng ở vị trí này. Nhưng rồi bước ngoặt xảy ra, HLV của Van Dijk đã kịp thời kéo anh về hàng thủ và thế giới bóng đá đang có một trong những trung vệ thực sự đẳng cấp. Với cổ động viên bóng đá Hà Lan, sau rất nhiều năm, họ mới lại được thấy một cầu thủ của mình có thể chen chân vào nhóm những trung vệ hàng đầu thế giới. 

Van Dijk từng là nhân viên rửa chén bát

Ít ai biết rằng để có ngày hôm nay, Van Dijk đã phải đi qua một hành trình đầy gian khó. Thậm chí, khi còn là cầu thủ nhí thì trung vệ người Hà Lan từng làm bồi bàn và nhân viên rửa bát cho một nhà hàng.

Chuyện xảy ra khi Van Dijk 16 tuổi. Giai đoạn đó, anh đang tập luyện ở lò đào tạo trẻ Willem II. Cũng như nhiều cậu bé con nhà nghèo khác, Van Dijk ôm giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tiền lương còm cõi của cầu thủ trẻ không đủ để anh chi trả phí sinh hoạt. Chính bởi vậy, sau những giờ miệt mài trên sân tập, Van Dijk đến làm… bồi bàn và nhân viên rửa bát ở một nhà hàng địa phương để có thêm tiền trang trải cuộc sống.

Nhà hàng mà Van Dijk làm việc mang tên Oncle Jean, ở nơi anh sinh ra, thành phố Breda. Tại đây, Van Dijk làm việc rất chăm chỉ. Hàng tháng, anh kiếm thêm được chỉ vài trăm bảng. Số tiền ít ỏi, nhưng cũng đủ để anh có thêm tiền sinh hoạt. Yêu mến tính cách hiền lành và sự chăm chỉ của Van Dijk, ông chủ nhà hàng Oncle Jean, ông Jacques Lips thậm chí còn khuyên anh… từ bỏ giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Lips hứa hẹn sẽ dành cho Van Dijk vị trí quản lý ở nhà hàng của ông nếu cậu bé chỉ tập trung vào công việc nhà hàng. Nhưng mỗi lần nhận những lời khuyên như thế, Van Dijk đều cười trừ và tìm cách từ chối khéo. Bởi anh hiểu rằng cuộc đời mình không thể thiếu trái bóng.

“Tôi thường nói Van Dijk là nên chuyên tâm luôn vào công việc ở nhà hàng và ngừng cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. “Hãy ở lại đây, Virgil. Ở đây, ít nhất thì cậu cũng có cơ hội kiếm ít tiền”, tôi thường nói với Van Dijk như vậy”- Jacques Lips.

“75 triệu bảng? Tôi phải hỏi lại về số tiền đó khi tôi nghe thấy Van Dijk chuyển sang Liverpool với giá 75 triệu bảng. Trời đất ơi. 75 triệu bảng. Tôi vẫn không thể tin nổi. Đó là một số tiền khủng khiếp. Anh ấy là một nhân viên tốt. Van Dijk rất chăm chỉ và luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Cậu ta luôn tới đây làm việc vào 2 buổi tối bận rộn nhất trong tuần. Van Dijk cũng luôn cố gắng tập luyện để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và cậu ấy đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Willem II”, Jacques Lips nhớ lại cậu nhân viên cũ năm xưa.

“Sau những giờ làm việc, bố luôn đến đón cậu ta. Tôi thường nói Van Dijk là nên chuyên tâm luôn vào công việc ở nhà hàng và ngừng cố gắng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. “Hãy ở lại đây, Virgil. Ở đây, ít nhất thì cậu cũng có cơ hội kiếm ít tiền”, tôi thường nói với Van Dijk như vậy. Không ai từng làm việc ở đây có thể quên Virgil. Cậu ấy là nhân viên tuyệt vời. Chúng tôi luôn giữ lại số điện thoại liên lạc của cậu ta. Tôi vẫn có số cậu ấy. Tôi đã cố gắng để gọi cho cậu ấy. Dĩ nhiên, không phải để bảo cậu ta quay lại mà chỉ để chúc mừng Van Dijk. Tôi tự hào về cậu ta. Bây giờ, cậu ấy đã là cầu thủ trị giá 75 triệu bảng của bóng đá thế giới”, ông Lips kể tiếp.

img

Van Dijk thi đấu vô cùng thành công trong màu áo Celtic.

Mạnh mẽ chiến đấu vượt qua lưỡi hái tử thần

Tới năm 17 tuổi, một biến cố lớn xảy ra với Van Dijk, khiến anh suýt phải rời xa đam mê của mình. Cụ thể, trung vệ này đã phải trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp do bị viêm ruột thừa. Thời điểm ấy anh đang đá mùa giải đầu tiên cho đội bóng cũ Groningen. Van Dijk chia sẻ rằng: "Đó là một trải nghiệm kinh hoàng bởi khi ấy tôi thấy mình sắp chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi nhận ra trong khoảnh khắc đó (bóng đá) chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Chính xác thì lúc đó chẳng có gì quan trọng hơn việc chiến đấu chống lại tử thần”.

“Cậu ta đã phải phẫu thuật. Tôi rất sốc khi đó. Trận ốm đã biến cậu ấy từ người to lớn trở thành một chàng trai héo hon gầy còm” - Dick Lukkien.

Khi thấy bụng mình ngâm ngẩm đau, Van Dijk vẫn không chịu bỏ dở các buổi tập. 48 giờ sau, vấn đề trở nên trầm trọng hơn và đồng đội Tim Keurntjes phải cố gắng lắm mới thuyết phục được anh chàng gan dạ này đi gặp bác sỹ và tiến hành phẫu thuật. Sau này, chính mẹ của Van Dijk là bà Ruby tiết lộ, các bác sỹ khẳng định nhờ có nền tảng thể lực tuyệt vời nên con trai bà mới qua khỏi.

“Tôi cảm thấy toàn thân rã rời và không tài nào cử động được”, Van Dijk chia sẻ thêm “Đó là ký ức tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua".

img

Van Dijk vượt qua bệnh tật để đi đến thành công trong màu áo Groningen.

Bước đệm của thành công

Vóc dáng hoàn hảo, khí chất tuyệt vời, tài năng toàn diện với kỹ thuật không thể tin nổi, anh đã lọt vào mắt xanh của CLB Celtic vào năm 2013, nơi anh giành 3 chức vô địch Scotland liên tiếp cùng đội bóng, đồng thời 2 lần có tên trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Khi còn khoác áo Celtic, anh từng khiến các CĐV đội nhà phát cuồng với một pha đi bóng từ sân nhà qua một rừng cầu thủ đối phương và ghi bàn. Van Dijk là trung vệ có khả năng hỗ trợ tấn công từ những pha phát động bằng bóng dài, một mẫu cầu thủ mà Hà Lan từng có trong quá khứ như Ronald Koeman hay Frank de Boer. Nhưng quan trọng hơn cả, Van Dijk thực sự là một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự.

Mùa đầu tiên tại Celtic, Van Dijk góp phần quan trọng vào kỷ lục 1215 phút không để thủng lưới bàn thua nào của đội bóng. Mùa giải tiếp theo Van Dijk kết hợp với người đồng đội của mình là Jason Denayer trở thành chốt chặn vững chắc của hàng phòng ngự và giúp Celtic bảo vệ chức vô địch giải bóng đá Scotland với thành tích chỉ để lọt lướt đúng 17 bàn sau 38 trận - một thành tích đáng kinh ngạc.

img

Virgil Van Dijk đeo băng thủ quân ĐT Hà Lan.

Quyết định bất ngờ trên con đường sự nghiệp

Thi đấu thăng hoa, việc trung vệ này được đưa vào tầm ngắm của các CLB hàng đầu Châu Âu là điều hết sức dễ hiểu. Chính vì vậy mặc dù được báo chí đồn thổi rằng Van Dijk sẽ chuyển đến đầu quân cho Arsenal, thế nhưng trung vệ này lại có quyết định tương đối bất ngờ khi gia nhập đội bóng ít tiếng tăm hơn là Southampton vào hè năm 2015 với mức giá 13 triệu bảng. Ở đội bóng mới, Van Dijk tiếp tục phát huy được năng lực của mình và thể hiện vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Ngay từ mùa giải đầu tiên, Van Dijk đã biến Southampton từ một đội bóng làng nhàng trở thành CLB khó chịu bậc nhất giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Van Dijk cùng người đồng đội Forster và trung vệ  đội trưởng Jose Fonte tạo thành bức tường vững trãi giúp CLB Southampton giành vé dự Europa League ngay ở mùa giải đầu tiên ra mắt. Bản thân Van Dijk cũng được vinh danh khi đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Southampton do (Fan Hâm Mộ bình chọn).

* Trung vệ Jose Fonte chia sẻ: “Sớm hay muộn, Van Dijk sẽ xuất hiện ở một trận chung kết Champions League. Không một tiền đạo nào có thể làm khó Van Dijk. Anh ấy ở một đẳng cấp khác”.

* Người đồng đội và cũng là đối thủ quen thuộc của Van Dijk trong các buổi tập là tiền đạo Charlie Austin nhận xét: “Tôi gần như phát điên vì Van Dijk trên sân tập. Cậu ta quá nhanh, và đặc biệt thông minh, luôn luôn đoán trước đối phương 1 bước”, Austin bị ấn tượng mạnh mẽ bởi Van Dijk.

img

Van Dijk thi đấu rất thành công cho trong màu áo Southampton.

Bước ngoặt trên con đường trở thành huyền thoại

Và với những thành công liên tiếp như vậy, trung vệ có chiều cao lên đến 1m92 này đã trở thành mục tiêu số 1 của CLB giàu thành tích bậc nhất nước Anh là Liverpool. Ban lãnh đạo của đội chủ sân Anfield đã chi ra số tiền lên đến 75 triệu bảng để có được chữ kí của Van Dijk, đồng thời biến anh trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới thời điểm hiện tại. Khi Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng để mua Virgil van Dijk vào tháng 1.2018, cánh truyền thông và người hâm mộ tỏ ra hoài nghi. Họ coi đây như bản hợp đồng bị thổi giá. Làm thế nào một trung vệ không có mấy tiếng tăm lại được hét giá như các tiền đạo hàng đầu thế giới. Thế nhưng, cầu thủ 27 tuổi đã chứng minh, tất cả đều sai khi đánh giá thấp anh. Van Dijk, với sự mạnh mẽ, thông minh trong lựa chọn vị trí, xử lý bóng và chuyền bóng tốt có xu hướng tham gia nhiều vào khâu kiến tạo lối chơi, về cơ bản là hoàn toàn phù hợp với phong cách “gegen-pressing” mà HLV Jurgen Klopp gầy dựng cho Liverpool suốt kể từ mùa 2015/16. 

Bên cạnh thể hình ấn tượng và bộ kỹ năng chuyên môn (tốc độ, sức mạnh, không chiến, chơi chân), phong cách chơi bóng của Virgil Van Dijk còn gợi nhớ bóng dáng Rio Ferdinand. Từ khi ra nhập Liverpool với số tiền kỷ lục, Van Dijk nhanh chóng trở thành một trụ cột của sân Anfield. Nhờ đóng góp của trung vệ người Hà Lan, Liverpool không chỉ đứng vững trong top 4 Ngoại Hạng Anh mà còn lọt vào trận chung kết Champions League mùa 2017/18.

img

Van Dijk thi đấu thăng hoa trong màu áo Liverpool.

Hòn đá tảng đắt giá nhất thế giới

Với những màn trình diễn xuất sắc của mình, Van Dijk đã khiến cả khán giả, các nhà chuyên môn lẫn đồng đội phải hết lời khen ngợi.

* Van Dijk hay đến nỗi mà Jurgen Klopp còn phải thốt lên rằng: “Nếu tôi biết cậu ta xuất sắc như này thì đã trả gấp đôi tiền để mua Van Dijk sớm hơn”, HLV Jurgen Klopp Bình luận trên Sky Sports, 

Ngay cả hậu vệ kỳ cựu của CLB M.U là Gary Neville - người vốn dĩ chẳng ưa gì đại kình địch của mình cũng phải khen ngợi trung vệ này hết lời .

* Gary Neville nhận xét: "Tôi từng nghĩ Van Dijk là một cầu thủ chất lượng tại Southampton, nhưng không nghĩ cậu ấy đáng giá 75 triệu bảng.  Tôi cũng không nghĩ cậu ấy tạo được ảnh hưởng lớn đến như thế với hàng thủ Liverpool. Cậu ấy như một quái vật, hơi giống Jaap Stam. Cậu ấy chơi như thể ném đối thủ ra khỏi trận đấu". Stam cũng là một người Hà Lan, từng chơi cho M.U cùng thời với Neville. 

* Khi được hỏi câu: "Liệu Virgil van Dijk có phải trung vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại không” ?

Trung vệ kì cựu của đội tuyển Đức là Mats Hummels chỉ trả lời một cách ngắn gọn: “Đúng chính là Anh ta”.

Và trên con đường đi tìm vinh quang, trở thành một cầu thủ trụ cột không thể thiếu của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất nước Anh, Van Dijk vẫn đang cho thấy giá trị và tầm ảnh hưởng của mình. Là một nét đẹp quyến rũ của sự xấu xí và với tất cả những gì đã, đang và hoàn toàn có thể làm được, chuyện anh trở thành một biểu tượng mới của sân Anfield như bậc tiền bối Rio Ferdinand làm được ở sân Old Trafford là không hề viển vông chút nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem