6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu còn không nhắm được mắt

Chủ nhật, ngày 12/09/2021 06:34 AM (GMT+7)
Cuối thời Đông Hán, tam quốc phân chia, ngọn lửa chiến tranh liên miên không dứt. Trong số đó, có những vị tướng cả đời lập nhiều công trạng, đến khi chết lại oan ức, không nhắm được mắt.
Bình luận 0

Tam Quốc là thời đại quần hùng tụ hội, tranh đoạt lãnh thổ, đồng thời cũng khiến nhiều anh tài ngã xuống. Theo thống kê, tuổi thọ trung bình của các tướng lĩnh chỉ hơn 20 tuổi, điều này cho thấy thời Tam Quốc tàn khốc như thế nào.

Trong lúc hoạn nạn, vô số người chết trận, tuy nhiên có sáu danh tướng, vốn là những mãnh tướng chấn động thiên hạ, nhưng cuối cùng lại chết nhục nhã, đó là những ai?

Nhan Lương

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 1.

Nhan Lương bị Quan Vũ một đao chém chết. Ảnh: Sohu

Nhan Lương (? – 200) là tướng dưới trướng của Viên Thiệu, sử sách ghi lại rằng ông là người dũng cảm, giỏi chiến đấu nhưng không giỏi mưu lược, chỉ có thể được mệnh danh là "mãnh tướng võ biền".

Theo ghi chép, Quan Vũ đối đầu với Nhan Lương, chém ông không kịp trở tay, đây rõ ràng không phải đánh lén mà là một nhát chém đoạt mạng thực sự trong cuộc chiến một mất một còn.

Thuộc thế hệ dũng tướng mà lại bị chém như bổ củi, Nhan Lương quả thật đã phải chịu nhiều uất ức. Thậm chí sau trận này, Quan Vũ còn được Tào Tháo phong là Hán Thọ Đình Hầu, cho thấy rằng Quan Vũ giết được Nhan Lương quả thực là có công lớn, tầm quan trọng của Nhan Lương trong quân Viên Thiệu thực sự không hề thấp!

Trương Phi

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 2.

Trương Phi mất mạng do quá nóng tính. Ảnh: Sohu

Trương Phi (163-221), tự Dực Đức, từng cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào. Ông là em út trong 3 người.

Cả Trương Phi và Quan Vũ đều là những tướng giỏi thời bấy giờ, được xưng tụng là "vạn nhân địch" trong thời Tam Quốc cuối nhà Hán.

Dũng mãnh là thế, tuy nhiên vì tính nóng nảy của mình mà ông đã chuốc họa sát thân. Do nôn nóng báo thù cho anh trai Quan Vũ bị Đông Ngô hại nên ông thường đánh đập quân sĩ. Chính vì lỗ mãng như vậy khiến lòng quân oán trách, nửa đêm ông bị hai thủ hạ của mình ám sát rồi đem đầu về nộp cho Tôn Quyền.

Lưu Bị nghe tin có biểu từ doanh trại Trương Phi báo về thì than: "Ôi! Phi hỏng mất rồi."

Lã Mông

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 3.

Lã Mông có thực sự bị Quan Vũ hiện hồn về dọa chết? Ảnh: Sohu

Lã Mông (178-220) là tướng của Tôn Quyền. Ông vốn xuất thân nghèo khó, mặc dù vậy, nhờ tinh thần chiến đấu dũng cảm cùng tài năng mưu lược, cuối cùng ông đã được cất nhắc bởi Chu Du. Sau khi lập nhiều chiến công, Lã Mông được phong lên làm Đại đô đốc, chức quan cao nhất ở Đông Ngô thời bấy giờ.

Năm 219, Lã Mông sử dụng kế sách áo trắng sang sông và chiếm miền tây Kinh châu, đánh bại danh tướng của Lưu Bị là Quan Vũ, lập được một đại chiến công uy chấn cả Trung Quốc, tuy nhiên không bao lâu sau thì ông đột ngột qua đời.

Theo chính sử, bản thân Lã Mông bị ốm, chính vì sức khỏe không tốt nên ông mới đánh lừa Quan Vũ thành công, để Quan Vũ yên tâm kéo hết binh lính và ngựa đi, nhờ đó cho Lã Mông cơ hội giành chiến thắng.

Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện bình thường, vậy tại sao lại nói là Lã Mông bị oan ức?

Đó là bởi ngay sau khi Quan Vũ chết không lâu, Lã Mông cũng qua đời, vì vậy, trong dân gian có truyền thuyết rằng Quan Vũ đã hiện hồn về để dọa chết Lã Mông. Nếu thật là như vậy, có vẻ như Lã Mông đã bị hiểu sai, một danh tướng chết vì bệnh tật lại bị các thế hệ sau đem ra đàm tiếu.

Lã Bố

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 5.

Lã Bố là võ tướng mạnh nhất thời Tam Quốc. Ảnh: Sohu

Lã Bố (164 - 199), tự Phụng Tiên, được biết đến là chiến binh mạnh nhất thời kỳ Tam Quốc. Theo ghi chép lịch sử, Lã Bố có thể đánh ngang tài ngang sức với ba anh em Lưu, Quan, Trương, hơn thế còn nổi tiếng với tài bắn trúng cây kích từ cách xa 150 bước.

Lã Bố nổi danh kiêu dũng, thiện chiến, võ nghệ xứng đáng là hàng đầu trong các chiến tướng thời Tam Quốc. Nhưng ông chỉ hữu dũng vô mưu, lại thường hay phản trắc. Trong đời tranh hùng thiên hạ, Lã Bố đã lần lượt quay lưng với Đinh Nguyên, Đổng Trác, Trương Dương, Viên Thuật, Lưu Bị (hai người đầu bị chính Lã Bố giết, Lưu Bị thì bị phản bội hai lần).

Ông làm việc khinh suất, tùy ý theo hay phản, lật lọng tráo trở, chỉ mưu lợi cho mình, không trọng tín nghĩa nên cuối cùng đã thất bại. Việc Lã Bố bị thuộc hạ làm phản, chủ động nộp thành cho Tào Tháo, rồi Tào Tháo nghe lời đồng minh cũ của Lã Bố là Lưu Bị, không thu nạp mà đem giết, âu cũng là quả báo cho sự lật lọng của ông.

Điển Vi

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 6.

Điển Vi mất mạng vì sai lầm của Tào Tháo. Ảnh: Sohu

Điển Vi (?-197) là bộ tướng của Tào Tháo và cũng là cận vệ riêng của ông. Ông có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp.

Dũng mãnh là vậy, nhưng chỉ vì sơ suất của Tào Tháo đã hại ông mất mạng.

Năm 197, Tào Tháo đem quân đánh Trương Tú. Trương Tú sợ quân lực của Tào Tháo nên đầu hàng. Nhưng sau đó Tào Tháo lại tư thông với thím dâu của Trương Tú khiến Trương Tú vô cùng tức giận.

Đêm đó, Trương Tú đốt lửa tấn công Tháo, ông ta vội vàng bỏ chạy. Điển Vi lăn xả vào chém giết chết hơn vài chục người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Ðiển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Ðiển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết.

Tào Tháo thương tiếc Vi vô cùng, sai lập đền thờ và bày bàn cúng tế rồi nói với các tướng rằng:"Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi".

Ngụy Diên

6 vị tướng có cái chết oan ức nhất thời Tam Quốc, người đứng đầu chắc chắn không nhắm được mắt - Ảnh 7.

Cả đời cống hiến cho Thục Hán, đến cuối cùng Ngụy Diên lại chết đầy oan ức. Ảnh: Sohu

Nhắc đến mãnh tướng chết oan nhất Tam Quốc, Ngụy Diên chắc chắn là cái tên đứng đầu.

Ngụy Diên (177-234), tên tự là Văn Trường. Lưu Bị khi còn sống trọng dụng ông vô cùng. Sau khi quân Thục chiếm được Hán Trung, cần phải có một người đi canh giữ, mọi người đều tin rằng Lưu Bị nhất định sẽ phái Trương Phi. Tuy nhiên, Lưu Bị bất ngờ cử Ngụy Diên, và ông đã trấn thủ ở đó suốt mười năm.

Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng thường đưa Ngụy Diên theo những cuộc Bắc phạt. Ngụy Diên giỏi rèn luyện binh sĩ nhưng có tính tự kiêu nên các tướng thường tránh xung đột với ông. Chỉ riêng Dương Nghi không nhân nhượng, thường ra mặt đối đầu với Ngụy Diên. Vì vậy ông rất ghét Dương Nghi, hai người thường xuyên gây hấn.

Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, mối quan hệ giữa Ngụy Diên và Dương Nghi đặc biệt gay gắt. Do bất đồng ý kiến, cả hai cùng dâng biểu về triều tố cáo nhau làm phản. Hậu chủ Lưu Thiện và các quan trong triều không hiểu ai đúng ai sai, phải hỏi ý kiến Trưởng sử Tưởng Uyển và Thị trung Đổng Doãn. Hai người cho rằng chỉ có Ngụy Diên đáng nghi ngờ, còn Dương Nghi sẽ không làm phản. Dương Nghi được vua ủng hộ, liền cử Mã Đại đuổi theo Ngụy Diên, giết ông tại chỗ. Mã Đại mang thủ cấp về cho Dương Nghi. Nghi trông thấy thủ cấp Ngụy Diên, bèn trút tức giận, đứng bật dậy đá mạnh vào thủ cấp và chửi rủa không ngừng.

Ngụy Diên đã lập nhiều công trạng cho nhà Thục Hán trong suốt cuộc đời của mình, tuy nhiên cuối cùng lại bị giết, thậm chí còn bị tru di tam tộc, nếu Lưu Bị biết được sự việc, ắt hẳn sẽ đau lòng biết bao!


Lê Phương (Sohu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem