Ấn Độ: Bị hiếp dâm, còn bị cảnh sát bỡn cợt tra tấn tinh thần

Trà My - Independent Thứ bảy, ngày 05/11/2016 18:55 PM (GMT+7)
Một nạn nhân hiếp dâm tập thể cho biết cảnh sát đã hỏi: “Ai là người làm cho cô sướng nhất?”.
Bình luận 0

img

Nạn nhân hiếp dâm cùng chồng giấu mặt để công khai tố cáo cảnh sát

Một nạn nhân hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ vừa khẳng định cô đã bị cảnh sát hỏi những câu xúc phạm.

Sống ở Kerala ở India, người phụ nữ chọn ẩn danh khi kể lại câu chuyện bị bạn của chồng hiếp dâm khi chồng đi vắng. Khi đến báo cảnh sát, cô bị hỏi những câu xúc phạm, buộc phải ký giấy tờ và rút đơn kiện, cô nói.

"Tôi bị gọi đến đồn cảnh sát trong bốn ngày liên tục và phải ngồi đó từ sáng đến tối. Họ hỏi tôi những câu hỏi nhục nhã”, cô nói, theo RT.

"Sau đó họ buộc tôi phải rút đơn kiện. Họ bắt tôi phải ký những giấy tờ tôi không biết là gì”.

img

Người phụ nữ bị bạn của chồng hiếp dâm khi chồng đi vắng. Khi đến báo cảnh sát, cô bị hỏi những câu xúc phạm, buộc phải ký giấy tờ và rút đơn kiện,

Sự việc xảy ra cách đây hai năm, nhưng người phụ nữ vừa chia sẻ câu chuyện của mình với nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động Bhagya Lakshmi, người sau đó viết lại câu chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cô cáo buộc 4 người bạn của chồng đã đến nhà, giả vờ chồng của cô đang ở trong bệnh viện. Sau đó, họ đưa cô đến một ngôi nhà hẻo lánh và cưỡng hiếp cô.

Người phụ nữ cũng cho biết 4 người đàn ông đã ghi hình lại cuộc tấn công, đe doạ sẽ đăng lên mạng nếu cô báo cảnh sát. Những kẻ hiếp dâm cũng doạ giết con cô nếu cô làm vậy.

Hai tháng sau, người phụ nữ nói với chồng về sự việc và người chồng đã thuyết phục cô báo cảnh sát. Cô gọi cuộc thẩm vấn của các nhà điều tra là "tra tấn tinh thần".

Một trong những cảnh sát bị cáo buộc là P.N Jayanthan. Ông này tuyên bố người phụ nữ đã nói dối. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem