Anderson: Thiên tài bóng đá, bạn thân Công Vinh, mất nghiệp vì... miệng và "trùm" tội phạm

Đông Hưng Thứ năm, ngày 26/08/2021 18:10 PM (GMT+7)
Từ một cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao tầm cỡ thế giới, Anderson đã đánh mất vì ham chơi, mê tiệc tùng và giờ đối mặt án tù vì những cáo buộc trộm cắp tài sản...
Bình luận 0

Anderson bị cáo buộc rửa tiền và đối mặt án tù

Vào đêm ngày 20/8 (giờ Việt Nam), nhà báo người Brazil là Eduardo Martos đã đăng tải thông tin gây sốc cho biết, Anderson chính thức bị viện kiểm sát bang Rio Grande do Sul (Brazil) buộc tội trộm cắp, thành lập tổ chức phạm tội và rửa tiền.

Eduardo cho biết, Anderson đã bị cơ quan pháp luật đưa vào tầm ngắm suốt 1 năm qua trước khi chính thức bị buộc tội. Cuối tháng 6/2020, cảnh sát đọc lệnh khám xét và bắt giữ ngay tại nhà riêng của cầu thủ này. Tại hiện trường, các nhà thực thi pháp luật tiến hành thu giữ nhiều điện thoại di động, laptop cá nhân để phục vụ công tác điều tra.

Anderson: Thiên tài bóng đá, bạn thân Công Vinh, mất nghiệp vì... miệng và "trùm" tội phạm - Ảnh 1.

Anderson bị cáo buộc rửa tiền. Ảnh: Images.

Cụ thể, theo thông báo từ phía cảnh sát địa phương, Anderson đã có hành vi rửa tiền thông qua hoạt động mua bán bitcoin. Số tiền được giao dịch ước tính lên đến 35 triệu USD. Anderson là đối tác và có tác động trực tiếp tới hoạt động trao đổi đồng tiền ảo.

Dù từng lên tiếng đính chính rằng mình không hề phạm tội nhưng trước các bằng chứng rõ ràng được đưa ra, số 8 một thời của M.U nhiều khả năng sẽ phải ngồi tù. Đây quả thực là cái kết rất buồn với Anderson, người từng được kỳ vọng sẽ trở thành "Paul Scholes mới", nhưng cuối cùng đã rơi xuống vực thẳm cả về sự nghiệp chơi bóng lẫn cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Năm tháng tươi đẹp với M.U

Còn nhớ vào năm 2007, Sir Alex Ferguson đã thực hiện bản hợp đồng chiêu mộ tiền vệ trẻ 19 tuổi khi ấy là Anderson về M.U. Chiến lược gia người Scotland tin tưởng Anderson có những tố chất tốt để có thể trở thành một ngôi sao tại sân Old Trafford.

Anderson: Thiên tài bóng đá, bạn thân Công Vinh, mất nghiệp vì... miệng và "trùm" tội phạm - Ảnh 2.

Anderson từng được kỳ vọng có thể trở thành một trong những ngôi sao tầm cỡ của bóng đá thế giới.

“Tôi quyết định mua Anderson bởi tuyển trạch viên của CLB đã đến tận Bồ Đào Nha quan sát cậu ấy thi đấu”, Sir Alex Ferguson hồi tưởng trong cuốn tự truyện. “Anderson được đánh giá sở hữu tài năng và tố chất còn tốt hơn cả Wayne Rooney, nên tôi không ngần ngại xin duyệt chi 30 triệu euro để mua cậu ấy về”.

Thực tế, Anderson là một cầu thủ giàu tiềm năng phát triển với kỹ năng chơi bóng xuất sắc. Nhiều cựu danh thủ từng chơi với Anderson ở M.U đã nhận xét rằng, nếu thực sự quyết tâm, anh này đã có thể vươn tới hàng ngũ những tiền vệ hàng đầu thế giới. Mùa hè năm 2008, Anderson góp mặt trong đội hình "Quỷ đỏ" vô địch Champions League. Trận chung kết tại nước Nga năm đó, Anderson thậm chí còn thực hiện thành công một quả 11m, trực tiếp góp công vào chiến thắng.

Mất nghiệp vì... miệng

Thế nhưng đó cũng là những gì đẹp đẽ nhất của Anderson tại nửa đỏ thành Manchester. Kể từ sau mùa 2007/2008, anh bắt đầu thụt lùi. Theo thống kê, dù gắn bó 8 năm với M.U, nhưng Anderson chỉ được ra sân tổng cộng 105 trận. Ngày Sir Alex giải nghệ, tiền vệ người Brazil này cũng không còn được đảm bảo một vị trí trong đội 1 nữa.  M.U đẩy anh đi theo dạng cho mượn rồi thanh lý hợp đồng. 

Sau khi chấm dứt mối lương duyên với M.U vào năm 2015, Anderson chơi cho một số đội bóng khác và CLB cuối cùng mà anh khoác áo là Adana Demirspor. Năm 2020, Anderson quyết định giải nghệ khi mới 32 tuổi. Chấn thương cùng thể trạng không đảm bảo, thừa cân là một trong những nguyên nhân khiến Anderson không bao giờ vươn đến đẳng cấp như Sir Alex từng dự đoán.

Anderson: Thiên tài bóng đá, bạn thân Công Vinh, mất nghiệp vì... miệng và "trùm" tội phạm - Ảnh 3.

Anderson có thói quen ăn uống phản khoa học.

Theo tiết lộ từ Rafael da Silva, đồng hương của Anderson và là đồng đội cũ tại M.U, thì tiền vệ này có thói quen ăn uống phản chuyên nghiệp và nó khiến cho anh không còn duy trì được thể trạng tốt nhất.

“Cùng là đồng hương Brazil, lại cùng tập luyện và sinh hoạt với Anderson nhiều năm, tôi có thể nói anh ấy là một người điên rồ”, hậu vệ Rafael da Silva hồi tưởng. “Ai cũng yêu mến anh ấy, một người thật thà, ngay thẳng và vui tính. Nếu Anderson có thể trạng tốt, anh ấy sẽ vượt xa bất cứ ai trong đội, nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực”.

Rafael kể Anderson có niềm vui bất tận với chuyện ăn uống, đặc biệt là đồ ăn nhanh. Anh ăn trước giờ tập, sau giờ tập, thậm chí là ngay trước giờ thi đấu. Rafael còn nhớ có một lần xe chở đội đến sân Old Trafford, Anderson bất ngờ xin tài xế dừng xe và đập cửa nói: “Bánh mì hamburger, ở đây cơ mà!”. Hóa ra Anderson đã gọi đồ ăn giao ngay đến sân để lấy cho tiện.

Vừa kể về Anderson, Rafael vừa tiếc cho một cầu thủ bỏ phí tài năng của mình vì thái độ tập luyện thiếu chuyên nghiệp. Hậu vệ cánh phải một thời của M.U nói Anderson chỉ cần chăm chút cho bản thân nhiều hơn một chút thôi là anh sẽ đạt đến đẳng cấp thế giới, nhưng Anderson lại không làm được.

Người bạn thân thiết của Công Vinh tại Bồ Đào Nha

Ăn uống phản khoa học, dẫn tới thừa cân và hệ quả là liên tục dính chấn thương khi thi đấu. Năm 2010, cầu thủ này từng phải đến Bồ Đào Nha để chữa trị vấn đề ở đầu gối. Rất tình cờ, Anderson gặp Lê Công Vinh và 2 người trở thành bạn khá thân. Anderson và Lê Công Vinh có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và luôn tỏ ra thân thiện, gần gũi mỗi khi gặp nhau.

Thời điểm ấy, Công Vinh bị chấn thương đứt dây chằng, loại chấn thương khủng khiếp nhất đối với một cầu thủ. Bầu Hiển đã bỏ kinh phí để Vinh sang Bồ Đào Nha mổ và tập phục hồi. Đối mặt với quá trình luyện tập kéo dài và cô đơn, niềm vui lớn nhất của tiền đạo xứ Nghệ là được qua lại nhà HLV Calisto. Tại đây, Vinh gặp Anderson.

Anderson: Thiên tài bóng đá, bạn thân Công Vinh, mất nghiệp vì... miệng và "trùm" tội phạm - Ảnh 4.

Anderson từng rất thân thiết với Công Vinh.

Gặp Công Vinh, tiền vệ M.U không hề thể hiện vị thế ngôi sao, khi biết người bạn mới quen khó khăn về chỗ ở, Anderson cho mượn luôn căn hộ trị giá hơn nửa triệu đôla tại trung tâm Lisbon mà không lấy đồng nào. Khi Vinh hỏi lý do thì chỉ nhận được câu trả lời "tao thích thì tao cho mày ở".

Một chiều cuối tuần, Anderson đón Vinh tới nhà thầy Tô bằng con Audi R8 mới cáu cạnh. Vừa lên xe là Anderson đạp ga, chiếc xe lao vun vút với tốc độ xé gió.

"Tôi chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe nào nhanh như thế trên đời",  CV9 kể lại trong tự truyện "Phút 89". Thấy bạn "tái mặt" vì tốc độ, Anderson trấn an: "Tao lái xe xịn lắm. Với lại xe xịn lỡ có va chạm chỉ có … móp xe chứ không móp người".

Thế nhưng, cũng vì thói quen đam mê tốc độ ấy mà Anderson dính tai nạn nghiêm trọng chỉ sau đó ít hôm. Theo lời kể của Công Vinh, tối đó, Anderson rủ anh tới cuộc vui tại hộp đêm. Cầu thủ người Brazil đã rời hộp đêm với bạn vào lúc rạng sáng. Không rõ ai là người cầm lái nhưng Anderson được lôi ra khỏi xe trong tình trạng bất tỉnh khi chiếc Audi R8 đâm thẳng vào một trang trại ở bên đường rồi bốc cháy. Rất may cho Anderson khi không nguy hiểm đến tính mạng.

Ấy vậy mà vài ngay sau, Anderson lại gọi điện rủ Vinh sang Manchester với lời hứa giới thiệu chân sút xứ Nghệ với siêu sao Ronaldo hay Park Ji-sung. Giấc mơ được gặp các siêu sao cũng khiến Vinh phát thèm. Thế nhưng, "mặc cảm không có tiền, không muốn bạn thiết đãi mãi và đang trong quá trình hồi phục" khiến Vinh phải buồn bã từ chối. Sau này, khi về Việt Nam, Vinh không giữ được mối liên hệ với Anderson. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem