Ảnh thế giới 7 ngày qua: Xả súng tại Mỹ, biểu tình ở Myanmar lọt top ảnh ấn tượng tuần qua

Cơn bão cát kinh hoàng xảy ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc đầu tuần bắt nguồn từ Mông Cổ, nơi đã có 6 người chết và hơn 80 người mất tích. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc từ ngày 15/3 đã đưa ra cảnh báo màu vàng về bão cát ở miền Bắc nước này. Ảnh: Reuters.

Việc đốt cháy lâu đài làm bằng cây và cỏ khô cùng đồng loạt hình thù khác nhau tượng trưng cho việc sớm chia tay đại dịch Covid-19. Đây là một phần của lễ hội Maslenitsa (lễ tiễn mùa đông), lễ hội truyền thống của người dân Nga nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón mùa xuân tràn đầy sức sống quay về. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông bị bắn trong cuộc đàn áp những người biểu tình đảo chính đang giơ 3 ngón tay khi nhận được sự giúp đỡ tại Thingangyun (Yangon, Myanmar) ngày 14/3. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát phong tỏa Gold Spa sau vụ xả súng giết chết 8 người tại Atlanta (Georgia, Mỹ) ngày 16/3. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình sau vụ xả súng giết chết 8 người tại Gold Spa ở Atlanta, Mỹ. 6 trong số đó là phụ nữ gốc Á. Các nhà điều tra cho biết, vẫn còn quá sớm để kết luận động cơ gây án của nghi phạm bắt nguồn từ phân biệt chủng tộc, thay vì đó, đối tượng được cho là mắc bệnh nghiện tình dục. Ảnh: Reuters.

Một người biểu tình bị chó nghiệp vụ tấn công khi đang biểu tình bạo động đòi mở các hạn chế công cộng vì dịch Covid-19 tại The Hague, Hà Lan, ngày 14/3. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm người khiêu vũ, nhảy múa trên phố Bourbon khi nhà chức trách nới lỏng kiểm soát Covid-19 ở New Orleans, Louisiana, Mỹ ngày 13/3. Ảnh: Reuters.

Thống đốc bang New York - Andrew Cuomo đi dạo trong khuôn viên của dinh Thống đốc ở Albany, New York, ngày 12/3. Ông phải đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục và có hành vi sai trái với 7 phụ nữ, bao gồm cả các cựu trợ lý. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm người đi bộ từ Trung Mỹ, qua Mexico và hy vọng cuối cùng của họ là xin được tị nạn tại Mỹ. Hình ảnh ghi lại ngày 17/3 ở khu vực gần biên giới Mexico - Mỹ. Ảnh: Reuters.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.