Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thua 1-2 ở trận lượt đi là bất lợi nhưng cách biệt không quá lớn với Arsenal. Nếu giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt về, Pháo thủ sẽ ngược dòng thành công.
Trong hiệp một, Arsenal chiếm thế chủ động nhưng họ không tấn công quá mạnh mẽ. Mặc dù vậy, đội chủ nhà vẫn có được tình huống nguy hiểm ở phút 27. Aubameyang có pha dứt điểm tốt, nhưng bóng lại dội cột dọc.
Sang hiệp hai, Arsenal tăng cường sức ép khi họ cần bàn thắng. Phút 79, Aubameyang bật cao đánh đầu sau cú tạt bóng của Bellerin. Bóng đập đất nhưng lại tìm tới cột dọc khung thành đối phương. Đây là lần thứ 2, cột dọc cứu thua cho Villarreal và từ chối bàn thắng của Aubameyang.
Không thể xuyên thủng mành lưới Villarreal, Arsenal chấp nhận hòa 0-0, qua đó dừng bước tại vòng bán kết khi để thung chung cuộc 1-2. Điều này khiến HLV Arteta không thể hài lòng.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi chơi không thực sự tốt trong hiệp một, nhưng đã áp đảo hoàn toàn trong hiệp hai. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Arsenal đã cố gắng cho đến phút cuối cùng, nhưng may mắn không ủng hộ chúng tôi”.
Đánh giá về quãng đường còn lại của mùa giải này, HLV Arteta chia sẻ: “Arsenal xứng đáng giành chiến thắng sau những gì đã thể hiện, nhưng trong bóng đá bạn phải biết chấp nhận những kết quả như thế. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu ở Ngoại hạng Anh, và tôi muốn Arsenal giành chiến thắng trong 4 vòng đấu còn lại”.
Kết quả các trận đấu: