Bắc Kạn: Đường giao thông nông thôn "nhảy dù" vào đất của người dân

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 06/04/2021 16:30 PM (GMT+7)
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện về, ông Hoàng Văn Cu (bản Nà Thá, thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) ngỡ ngàng khi thấy đường giao thông nông thôn bỗng "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở của mình. Điều đáng nói, trước đó, không có bất kỳ ai hay đơn vị nào đến vận động hiến đất làm đường.
Bình luận 0

Chủ đầu tư tự ý xây kè, làm đường nông thôn mới lên đất ruộng và đất nhà ở của dân

Đi viện về… mất đất

Phản ánh với PV Dân Việt, ông Hoàng Văn Cu (bản Nà Thá, thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, hết thời gian điều trị tại bệnh viện, khi trở về, ông bất ngờ khi thấy đường nông thôn mới đang được làm qua ruộng và đất nhà ở của nhà ông.

Bắc Kạn: Chủ hộ gỡ ngàng phát hiện đường nông thôn mới "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở   - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Cu kể về việc đất của gia đình bị xây lấn mà không có đơn vị nào trao đổi, bàn bạc gì.

Ông Cu cho biết, đơn vị thi công xây kè bằng đá hộc vào ruộng và đất nhà ở của gia đình ông. Tuy nhiên, không hề có ai hay đơn vị nào đến trao đổi, thỏa thuận liên quan đến việc hiến đất làm đường nông thôn mới với gia đình ông.

"Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, đất ruộng chỉ có 400m2, canh tác không đủ ăn, vậy mà họ lại xây kè đổ đất, có đoạn đổ cả bê tông lên đó. Trong phần bị chiếm dụng làm đường có cả đất nhà ở của gia đình", ông Cu buồn bã nói.

Bắc Kạn: Chủ hộ gỡ ngàng phát hiện đường nông thôn mới "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở   - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Phát và ông Hoàng Văn Cu bức xúc việc chủ đầu tư tự ý xây kè, tạo mặt bằng và đổ bê tông khi chưa được sự đồng ý của chủ đất.

Cũng theo ông Cu, diện tích ruộng trên là của bố mẹ ông tự tay khai hoang, phục hóa, sử dụng lâu dài, không có tranh chấp. Bố mẹ ông qua đời, đất đó được để lại cho ông và các em gồm: Hoàng Văn Doãn, Hoàng Văn Hành và Hoàng Thị Xuyên.

"Trong năm 2020, gia đình mấy anh em chúng tôi không hề nhận được thông tin nào từ các cấp về phương án hiến đất, giải tỏa đối với diện tích đất trên", ông Cu khẳng định.

Trong đơn kiến nghị gửi Đảng ủy, UBND xã Lương Thượng, ông Hoàng Văn Doãn (em ông Cu - PV) nêu rõ: "Giữa tháng 10/2020 âm lịch, tôi đưa anh Hoàng Văn Cu đi viện điều trị, ngày 25/10 âm lịch mới quay về. Đến ngày 26 thì thấy công trình đang thi công vào đất mà tôi là chủ đất".

Đất nhà ở bị xây lấn có chiều dài 14,3m, chiều rộng 3,5m, tổng đất nhà ở bị xây lấn là 50,5m2. Đất ruộng bị xây lấn 34,7m chiều dài, chiều rộng 3,5m, tổng đất ruộng bị xây lấn 121,45m2.

Trong đơn ông Doãn cho biết, ông đã gặp ông Bế Sĩ Nghĩa, Trưởng thôn (thôn là chủ đầu tư) tại công trình, yêu cầu ông Nghĩa cho dừng thi công. Tuy nhiên, ông Nghĩa trả lời rằng: "Nhận thầu từ cấp trên, có thẩm quyền phê duyệt dự án, muốn biết lên cấp trên mà hỏi".

Dối trên, lừa dưới?

Ông Hoàng Văn Phát (bác họ ông Cu, ông Doãn) là người được gia đình chủ đất nhờ bảo vệ quyền lợi liên quan đến sự việc.

Ông Phát khẳng định, trước khi xây lấn đất ruộng và đất nhà ở của mấy anh em ông Cu, chính quyền xã, thôn, Ban phát triển thôn… không hề họp bàn hay vận động gia đình liên quan đến việc hiến đất làm đường nông thôn mới.

Bắc Kạn: Chủ hộ gỡ ngàng phát hiện đường nông thôn mới "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở   - Ảnh 4.

Ông Hoàng Văn Phát chỉ phần đất bị xây lấn làm đường nông thôn mới

"Đường nông thôn mới dân phải được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra. Vậy nhưng đường nông thôn mới tuyến Nà Thá, Nà Làng này lấy đất của nhà dân (nhà ông Cu) cũng không bàn.

Sau khi gia đình cháu Cu, cháu Doãn không đồng ý cho làm đường qua đất ruộng và đất nhà ở, Trưởng thôn đã dừng và chuyển 49m đường làm sang bên kia suối, việc này cũng không bàn bạc với người dân", ông Phát cho biết thêm.

Bắc Kạn: Chủ hộ gỡ ngàng phát hiện đường nông thôn mới "nhảy dù" vào ruộng, đất nhà ở   - Ảnh 5.

Theo ông Hoàng Văn Phát, khi buộc phải dừng thi công trên đất của ông Cu, chủ đầu tư đã tự ý chuyển 49m đường sang phía bên kia suối mà không bàn bạc với người dân, trong khi đây là đường NTM, Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Ghi nhận của PV Dân Việt, trên phần diện tích đất gồm đất nhà ở và đất ruộng của 4 anh em ông Hoàng Văn Cu đã hình thành nên một kè đá, được đổ đất tạo mặt bằng, đoạn đầu, trên đất nhà ở của ông Cu đã được đổ bê tông.

Ông Phát cho rằng chủ đầu tư đã "dối trên, lừa dưới" trong công tác lập hồ sơ liên quan đến hiến đất. Bởi tất cả 4 anh em nhà ông Hoàng Văn Cu đều khẳng định không có ai đến vận động, bàn bạc, và cũng không được ký bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc hiến đất làm đường này.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lương Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Lương Thượng khẳng định, việc làm đường nông thôn mới này đã được các gia đình đồng ý.

"Ban phát triển thôn đã đi vận động ủng hộ xây dựng nông thôn mới, các hộ dân đều nhất trí hiến đất. Họ đang chọc ngoáy nên nói thế thôi", ông Liêm nói.

Ông Liêm cũng khẳng định có chữ ký của các hộ dân về việc nhất trí hiến đất, trong đó có cả chữ ký của ông Cu.

Tuy nhiên sau khi PV hỏi nhiều lần, ông Liêm lại phân bua, theo thông tin thì khi thôn mang lên, ông Cu chưa ký.

Về việc gia đình ông Cu, ông Doãn khẳng định không có ai đến vận động hiến đất, ông Liêm cho biết, chỉ ông Doãn và ông Phát nói vậy chứ ông Cu không nói.

Trao đổi với PV, ông Nông Thiêm Sy, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Nà Làng, xã Lương Thượng, thành viên Ban Phát triển thôn cũng khẳng định trước khi làm đường lên đất ông Hoàng Văn Cu, Ban không có cuộc họp bàn hay vận động nào về việc hiến đất với nhà ông Cu cả.

"Thành viên khác của Ban tự đi thì tôi không rõ. Tôi đã có ý kiến với bên tài nguyên và Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị lần sau rút kinh nghiệm”, ông Sy cho biết thêm.

Đề nghị UBND huyện Na Rì vào cuộc làm rõ việc chính quyền cơ sở có tự ý lấy đất của dân để làm đường giao thông nông thôn hay không. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem