Barcelona rớt giá

Thứ hai, ngày 10/03/2014 07:43 AM (GMT+7)
Từ đầu mùa giải, Barcelona luôn được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch La Liga. Nhưng hôm qua, thị trường cá cược châu Âu đã có sự đảo chiều ngoạn mục sau trận Barcelona thua Valladolid.
Bình luận 0
Lúc này, Real Madrid đã được coi là ứng cử viên số 1 với tỷ lệ 1 ăn 1,7 (theo Bwin) còn tỷ lệ của Barcelona là 1 ăn 2,35.

Barca đang khiến các cổ động viên thất vọng.
Barca đang khiến các cổ động viên thất vọng.

Valladolid đang xếp gần đáy bảng nên việc Barcelona thua trận khiến nhiều người bất ngờ. Không có lý do nào hợp lý để bào chữa cho thầy trò HLV Martino. Ngoài Iniesta vắng mặt do việc gia đình, Barcelona có đủ các quân bài quan trọng nhất. Cả Messi, Neymar, Pedro đá chính rồi sau đó Alexis Sanchez, Tello vào sân cũng không giúp Barcelona tìm được bàn thắng vào lưới “đàn em”.

Messi vốn được coi là đầu tàu trong lối chơi của Barcelona nhưng lúc này anh thật sự đánh mất mình. Trên sân Valladolid, Messi đá suốt 90 phút và không phải thiếu cơ hội nhưng anh bỏ lỡ hết. Nếu so với mùa trước thì Messi mùa này chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mùa trước, Messi ghi đến 46 bàn tại La Liga, thì mùa này, anh mới chỉ ghi 15 bàn dù mùa giải đã đi 70% chặng đường. Việc Messi nôn ói trong trận Argentina làm khách của Romania hồi giữa tuần trước rồi tịt ngòi tiếp cho thấy số 10 của Barcelona đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tiền đạo Neymar lập hat-trick cho Brazil trong trận đại thắng Nam Phi 5-0 nhưng khi trở về Barcelona thì anh lại đánh mất bản năng của một sát thủ. Trong mùa này, Neymar mới ghi 7 bàn cho Barcelona tại La Liga và chỉ 1 là thực hiện trên sân khách. Do vậy, việc anh tịt ngòi tại Valladolid là chuyện dễ hiểu.

HLV Martino vẫn gượng hô hào các cầu thủ phải tiến lên ở các trận sau: “Chúng tôi sẽ phải đến Bernabeu với nỗ lực và chiến thắng, đó là những điều chúng tôi cần làm”.

Sự sa sút của Messi cộng với sự kém cỏi của Neymar đã khiến Barca đánh mất mình trong năm 2014. Thống kê của ờ AS chỉ ra trong 10 vòng đấu kể từ khi bắt đầu năm mới, Barcelona đã đánh rơi 13 điểm và tạo điều kiện để Real san bằng khoảng cách rồi bứt lên. Sân khách là điểm yếu của Barcelona vì trong 5 trận làm khách tại La Liga từ đầu năm, họ chỉ thắng trên sân Sevilla nhờ trọng tài ưu ái và gặp may. Thua đội bóng đang lo trụ hạng như Valladolid là điều khiến nhiều người sốc nhưng phù hợp với tiến trình suy thoái của Barca.

Sau thất bại, HLV Martino lý giải: “Chúng tôi có rất ít cơ hội trước khung thành đối phương do luôn phải trong thế đối chọi với 10 hậu vệ của Valladolid. Vấn đề của chúng tôi là phải tạo ra khoảng trống nhưng không làm được điều đó”. Và ông thừa nhận: “Chúng tôi chỉ thiếu ý tưởng trong trận này chứ không hề thiếu tinh thần”. Lời bào chữa này càng làm các cổ động viên xứ Catalan buồn vì nó không khác gì thừa nhận Barcelona lực bất tòng tâm trước một đối thủ yếu kém hơn về mọi mặt.

Dù vậy, HLV Martino vẫn gượng hô hào các cầu thủ phải tiến lên ở các trận sau: “Chúng tôi sẽ phải đến Bernabeu với nỗ lực và chiến thắng, đó là những điều chúng tôi cần làm. Chúng tôi có thể thắng Real nếu ở phong độ tốt nhất. Từ giờ đến đó vẫn còn 15 ngày và cần phải tìm lại phong độ tốt nhất”.

Anh Tú (Anh Tú)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem