Bé 5 tháng tuổi của cặp vợ chồng hiếm muộn bị bệnh tim bẩm sinh

Bảo Yến Thứ sáu, ngày 22/02/2019 12:40 PM (GMT+7)
MS 201902 - "Chị lấy chồng 7 năm mới có bé Hoài, cứ tưởng khổ tận cam lai bây giờ sẽ ổn ai ngờ con chị bị tim bẩm sinh em ơi” – Chị Hường xót xa nói.
Bình luận 0

Mới 5 tháng tuổi, bé Đinh Thị Thu Hoài (xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) đã phải đối mặt với một ca phẫu thuật tim bẩm sinh.

img

Báo điện tử Dân Việt cùng 1 số bạn đọc, nhà hảo tâm đến thăm bé Hoài tại viện E và trao tặng gia đình 30.000.000 đồng. Ảnh: BY.

Chị Vũ Thị Hường – mẹ bé Hoài sinh ra và lớn lên ở xã Gia Trung. Chị có được một hạnh phúc muộn màng khi bước vào tuổi 37. Chồng chị là anh Đinh Văn Ân quê ở xã Gia Phương.

Chờ đợi 7 năm sau ngày cưới, chị mới có được bé Hoài. Thế nhưng cái hạnh phúc, may mắn đó lại không được trọn vẹn.

“Khi con sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán có vấn đề, thế nhưng cả nhà cũng nghĩ rằng cháu chỉ bị nhẹ thôi nên theo dõi ít hôm rồi về. Nhưng đến hôm trước Tết con ho nhiều quá nên cả nhà cho con lên viện khám, điều trị. Ở viện được khoảng chục hôm họ cho chuyển viện lên đây (Bệnh viện E, Hà Nội – PV)” – Anh Ân, bố bé Hoài cho biết.

img

Chị Hường đã không ngăn được dòng nước mắt khi kể về cuộc đời mình. Ảnh: BY

img

Xót xa cảnh vợ chồng già hiếm muộn, con mang căn bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: BY

Từ ngày mùng 3 Tết cả kéo nhau lên “ăn tết” ở viện cho đến hôm nay chỉ với 3.000.000 đồng trong tay. Mỗi ngày chỉ riêng tiền ăn của bố và mẹ cũng đã ngót nghét 100.000 đồng. Đã không có thể làm ra tiền, hàng ngày ở viện gia đình còn phải chi trả nhiều khoản chi phí khác.

Khi được chúng tôi hỏi về tiền đóng vào viện chị Hường gạt dòng nước mắt nói: “Để có tiền đóng cho con được mổ gia đình đã phải nhờ dì vay nóng 40.000.000 đồng. Chữa cho con xong không biết đến bao giờ mới trả hết”. 

img

Bé Hoài hồn nhiên cười đùa, không hề biết mình đang mang trọng bệnh. Ảnh: BY

img

Bà Tống Thị Hương - phụ trách mảng Từ thiện xã hội Ban Bạn đọc, Báo Điện tử Dân Việt (áo đỏ) và bác sĩ Đỗ Thu Hà chuyển số tiền hơn 30.000.000 đồng do bạn đọc ủng hộ vào viện phí cho bé tiền.

Nói về việc điều trị cho bé Hoài, bác sĩ Trần Đắc Đại – Trưởng khoa Tim trẻ em bệnh viện E Hà Nội cho biết: “Thông tắc tâm nhĩ tạm ổn rồi, tăng áp phổi phải điều trị dần dần. Hiện không thể nói trước được sau khi phẫu thuật bé phải điều trị với thuốc trong bao lâu.

Tôi lấy ví dụ hiện giờ lỗ thông lớn, máu vào phổi nhiều gây tăng áp phổi, sau khi bít lỗ thông, máu lên phổi ít đi thì áp suất vào phổi sẽ giảm đi. Có những trẻ đến vài năm sau mới giảm về bình thường, có những trẻ sẽ không giảm về bình thường nữa vì đã tăng gần như cố định. Nếu gặp những trường hợp như vậy sẽ không được phép mổ mà chúng ta phải làm một số xét nghiệm sâu hơn nữa để định lượng xem áp lực động mạch phổi đã cố định chưa.

Riêng đối với trường hợp bé Đinh Thị Thu Hoài mới 5 tháng tuổi, theo những nghiên cứu thì 5 tháng chưa cố định  nên có thể tiến hành phẫu thuật”.

"Hiện tại, bé Hoài đã được hỗ trợ tiền phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật bé vẫn cần phải tiếp tục điều trị và số tiền đó có thể còn lớn hơn cả tiền phẫu thuật – Bác sĩ Đại cho biết thêm.

Để hỗ trợ gia đình bé Hoài, Báo Điện tử Dân Việt đã kêu gọi các nhà hảo tâm. Ngày 21.2, đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã trao hơn 30 triệu đồng của bạn đọc, các nhà hảo tâm đến gia đình bé Hoài. Số tiền này đã được nộp vào bệnh viện để thanh toán viện phí cho bé Đinh Thị Thu Hoài. 

LỜI CẢM ƠN

Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bé Đinh Thị Thu Hoài:

1. Bà Nguyễn Thị Đào - Hà Nội: 1.000.000 đồng

2. Bà Phạm Kim Liên - Hà Nội: 500.000 đồng

3. Bà Dương Xuân - Hà Nội: 300.000 đồng

4. Bạn đọc Hòa Đinh: 100.000 đồng

5. Bạn đọc Hòa An: 200.000 đồng

6. Bạn đọc Đinh Huyền: 500.000 đồng

7. Bạn đọc Hương Chu: 500.000 đồng

8. Bạn đọc giấu tên: 500.000 đồng

9. Bạn đọc giấu tên: 500.000 đồng

10. Bạn đọc Tong Thi Hue: 300.000 đồng

11. Bạn đọc giấu tên: 200.000 đồng

12. Bạn đọc giấu tên: 100.000 đồng

13. Bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Nhung: 100.000 đồng

14. Bạn đọc giấu tên: 200.000 đồng

15. Bạn đọc giấu tên: 500.000 đồng

16. Bạn đọc giấu tên: 100.000 đồng

17. Bạn đọc giấu tên: 1.000.000 đồng

18. Bạn đọc giấu tên: 100.000 đồng

19. Bạn đọc giấu tên: 200.000 đồng

(Tiếp tục cập nhật)

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay (Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ bé Đinh Thị Thu Hoài)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem