Bé trai 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày mất tích trong rừng

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 18/08/2018 08:30 AM (GMT+7)
Một bé trai 2 tuổi đã mất tích 3 ngày trong khu rừng ở miền Tây Nhật Bản được tìm thấy vẫn còn sống sót kỳ diệu.
Bình luận 0

img

Khoảng 160 cảnh sát và rất nhiều tình nguyện viên đã tham gia tìm kiếm cậu bé 2 tuổi mất tích trong rừng.

Cậu bé Yoshiki Fujimoto biến mất vào sáng 12.8 ở vùng Yamaguchi khi đi dạo cùng anh trai và ông nội. Vụ mất tích và tìm kiếm cậu bé Fujimoto đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng trên cả nước Nhật.

Cảnh sát và người dân địa phương đã lùng sục khắp cánh rừng để tìm cậu bé.

Một tình nguyện viên 78 tuổi đến từ vùng lân cận đã tìm thấy cậu bé vào sáng 15.8.

"Tôi hết lên Yo-chan. Cậu bé đáp lại, vâng, cháu đây!", ông Haruo Obata, người tìm thấy cậu bé chia sẻ. Khi được tìm thấy, bé trai 2 tuổi đang ngồi trên một tảng đá, đi chân trần, đầu quấn chiếc khăn đỏ chống lại cái nóng mùa hè và có một vũng nước nhỏ trước mặt bé.

Việc cậu bé mới 2 tuổi sống sót kỳ diệu sau 3 ngày mất tích trong rừng giữa thời tiết nóng bức ở Nhật Bản những tuần gần đây được xem là một kỳ tích. 

Trời nắng nóng lên tới 34 độ C trong suốt 3 ngày qua, các phương tiện địa phương cho biết. 

Khu rừng nơi cậu bé mất tích có sông và lạch nước. Một số người suy đoán cậu bé đã uống nước từ dòng sông để sống sót.

"Cậu bé không bị thương nghiêm trọng, chỉ có vài vết trầy xước và mất nước nhẹ. Cậu bé sẽ được xuất viện sớm", ông Hiroyuki Nishihara, một quan chức tại bệnh viện địa phương cho biết.

Cậu bé biến mất sau khi ông nội để cậu tự mình về nhà - cách khoảng 100m - nơi mẹ cậu bé đang đợi. Nhưng Yoshiki đã không về nhà, và dường như đã lang thang trên đường rồi đi lạc. Cuối cùng, bé được tìm thấy chỉ cách nơi bé biến mất vài trăm mét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem