Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong trang trại của cặp vợ chồng lớn tuổi

Thứ bảy, ngày 31/07/2021 21:19 PM (GMT+7)
Trong lúc đi quanh bờ hồ tìm kiếm con lợn mới mua, ông Hiền phát hiện một cháu bé sơ sinh đặt trong giỏ bỏ ở khu vực trang trại của gia đình mình.
Bình luận 0

Chiều 31/7, ông Nguyễn Văn Đỉnh - Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Thạch Đài (Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết, xã đang phát văn bản thông báo tìm người thân cho một cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 30/7, ông Trương Quang Hiền (54 tuổi, trú thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài) đang đi quanh bờ hồ của trang trại sát đường tránh TP. Hà Tĩnh để tìm con lợn mới mua thì nghe tiếng khóc trẻ con. Ông Hiền đi tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu đỏ, bên trong có một bé trai sơ sinh đang khóc.

Ông Hiền bế cháu bé vào trong nhà tắm rửa, chăm sóc đồng thời thông báo lên chính quyền xã Thạch Đài.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong trang trại của cặp vợ chồng lớn tuổi - Ảnh 1.

Thông báo tìm thân nhân cháu bé của xã Thạch Đài.

Được biết, thời điểm được phát hiện, cháu bé vừa sinh khoảng 7-10 ngày tuổi, được quấn tã. Bên trong chiếc giỏ nhựa đặt cháu bé có một ít đồ sơ sinh và một bình sữa.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Thạch Đài đã xuống nhà ông Hiền để lập biên bản sự việc.

"Bé trai này nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường. Trong giỏ chỉ có ít đồ không có giấy tờ gì cả. Qua làm việc với gia đình ông Hiền thì ông nói gia đình neo người, có 1 cô con gái nhưng đã lớn tuổi nên có nguyện vọng nuôi cháu bé.

Hiện xã đã làm văn bản thông báo tìm kiếm thân nhân cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau thời gian quy định, xã sẽ làm thủ tục khai sinh cho cháu bé và ưu tiên cho gia đình ông Hiền nhận nuôi", ông Đỉnh thông tin.


Ngọc Tú (DN&Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem