Bé trai mắc kẹt dưới giếng sâu 32m, cứu hộ đào 3 ngày chưa tiếp cận được

Phương Đăng (theo The Guardian) Thứ sáu, ngày 04/02/2022 15:00 PM (GMT+7)
Bé trai Rayan không may bị mắc kẹt dưới giếng sâu 32m, dấy lên nỗ lực điên cuồng của lực lượng cứu hộ Maroc để giải thoát cậu bé trong suốt 3 ngày qua.
Bình luận 0
Bé trai mắc kẹt dưới giếng sâu 32m, cứu hộ đào 3 ngày chưa tiếp cận được - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đang ra sức cứu Rayan. Ảnh Getty Images

Theo The Guardian, hôm 3/2 các nhân viên cứu hộ ở miền bắc Maroc đã bước vào ngày thứ 3 của quá trình đào bới để tiếp cận cậu bé 5 tuổi tên là Rayan bị mắc kẹt dưới giếng sâu 32m.

Cậu bé đã bị mắc kẹt dưới giếng, nằm ở làng Ighran, phía bắc tỉnh Chefchaouen của Maroc kể từ tối thứ Ba 1/2. Lực lượng cứu hộ cho biết vào hôm thứ Năm 3/2 rằng, họ đã tìm cách đưa oxy và nước xuống cho cậu bé, và đã nhận được phản hồi từ Rayan.

“Tôi cầu nguyện và cầu xin Chúa, con có thể sống sót và an toàn ra khỏi cái giếng đó”, mẹ Rayan, Wassima Kharchich, nói với kênh truyền hình địa phương 2M. "Xin Chúa, hãy xoa dịu nỗi đau của tôi và của con trong cái giếng đó".

Khalid Agoram, cha của cậu bé nói với một đài truyền hình địa phương khác rằng, ông đã tìm kiếm con trai mình trong nhiều giờ vào thứ Ba 1/2 và sau đó, phát hiện ra rằng cậu bé đã rơi xuống giếng.

Các nhân viên cứu hộ đã dùng dây thừng để cung cấp oxy và nước cho cậu bé, nhưng không thể tiếp cận trực tiếp cái giếng nơi cậu bé bị mắc kẹt. Họ cũng đã đưa một camera xuống giếng để theo dõi cậu bé, theo hãng tin MAP chính thức của Maroc.

Cứu hộ đã sử dụng 5 chiếc máy ủi để đào một cái hố song song với cái giếng trong nỗ lực tiếp cận cậu bé, MAP cho biết. Giới chức địa phương cho biết đến nay lực lượng cứu hộ đã đào được 19m.

"Tôi đã cố gắng giao tiếp với đứa trẻ và hỏi liệu nó có nghe thấy tôi nói không. Đã có phản hồi. Tôi đã đợi một phút và thấy rằng cậu bé đã bắt đầu sử dụng oxy”, một tình nguyện viên của Red Crescent, Imad Fahmy cho biết.

Các nhân viên y tế đã có mặt tại chỗ để chăm sóc cho cậu bé, một máy bay trực thăng cũng ở chế độ chờ để vận chuyển Rayan đến bệnh viện gần nhất.

Người phát ngôn của chính phủ hôm thứ Năm cho biết, chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình, nghiên cứu các cách khác nhau để cứu đứa trẻ.

Hàng nghìn người Maroc đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thương cảm với cậu bé và gia đình. Hashtag #SaveRayan (Cứu Rayan) đã thịnh hành trong nhiều giờ ở Morocco và các bài đăng trên Twitter đã thu hút sự chú ý toàn cầu về các nỗ lực giải cứu cậu bé.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem