Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách đua nhau gửi quà về quê cho người thân

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 06/02/2021 14:28 PM (GMT+7)
Bến xe Miền Đông tại TP.HCM đìu hiu, vắng vẻ khác thường ngày 25 Tết, không còn cảnh đông đúc, "kẹt trong, kẹt ngoài". Thay vì về quê, nhiều người ra bến xe Miền Đông gửi quà Tết về quê cho gia đình.
Bình luận 0

Tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), trái với cảnh ùn tắc bên ngoài, đông đúc bên trong những ngày cận Tết Nguyên đán, năm nay, bến xe này vắng vẻ khác thường.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt từ sáng đến trưa 6/2, tức 25 tháng Chạp, dù đang là cao điểm đi lại dịp Tết và rơi vào ngày cuối tuần nhưng bến xe Miền Đông rất vắng khách. Các con đường xung quanh bến xe như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm… đều vắng vẻ.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 1.

Bến xe miền Đông ngày 25 Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Bên trong bến xe, khu vực ghế ngồi chờ rất trống, không còn cảnh đông kín người với hành lý lỉnh kỉnh hoặc vạ vật chờ đến giờ lên xe về quê ăn Tết. Quầy bán vé của nhà xe bên trong bến cũng rất vắng, thậm chí có thời điểm không có lấy một khách hỏi mua vé.

Anh Lưu Quốc quê tại bình Bình Định cho biết, những ngày qua, anh lo lắng trước tình hình dịch bệnh nhưng dần thấy TP.HCM không có ca nhiễm, ở quê cũng chưa ghi nhận Covid-19 nên quyết định ra xe về quê ăn Tết. Dù vậy, anh cũng rất lo ngại dịch bệnh trên xe nên luôn đeo khẩu trang và thủ sẵn chai dung dịch sát khuẩn tay.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 2.

Tại bến xe Miền Đông, lác đác mới có người tới các quầy nhưng là khách trả vé. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong khi đó, ông Minh Mẫn (quê Phú Yên) đến bến xe Niền Đông để trả vé, chấp nhận mất 20% giá vé vì lo ngại dịch bệnh.

"Nhìn cảnh bến xe vắng vẻ thế này có lẽ năm nay nhiều người quyết định không về quê ăn Tết như tôi. Dịch bệnh thế này, một số nơi kiểm soát yêu cầu cách ly khi về quê thì khó cho mình, mà lỡ đi lại lung tung thì khó kiểm soát dịch, thôi ở lại TP ăn Tết một năm", ông Mẫn nói.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 3.

Ghế ngồi bên trong bến xe Miền Đông vắng hoe. Ảnh: Hồng Phúc.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 4.

Ngoài bãi đậu, xe nằm dài chờ khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 5.

Xe đi Hà Nội, Hải Phòng không có khách. Ảnh: Hồng Phúc.

E nngại dịch bệnh, quyết định không về quê ăn Tết, lượng người ra bến xe Miền Đông gửi quà Tết về quê cho gia đình lại nhiều hơn. 

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 6.

Không về quê, nhiều người đến bến xe Miền Đông để gửi quà Tết, đồ dùng về cho gia đình. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại cổng bến xe miền Đông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe máy với các thùng hàng tấp nập ghé vào để gửi các hãng xe. Hỏi ra mới biết, bên trong các thùng carton này là quà Tết, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu… dự định mua về quê nhưng do dịch bệnh đành ở lại TP.HCM nên nhiều người phải ra nhà xe gửi về nhà.

"Covid-19 phức tạp quá nên tôi quyết định không về. Tôi gửi nồi cơm điện cho mẹ, cái ở nhà mẹ xài chắc cũng gần chục năm rồi. Dù rất buồn khi không được về quê ăn Tết nhưng thôi, dịch thế này biết sao, năm sau tôi sẽ về", chị Thanh Ngọc (quê Thái Bình) nói. 

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 7.

Nhiều người dùng thùng xốp để gửi đồ về quê. Ảnh: Hồng Phúc.

Bến xe Miền Đông ngày 25 Tết trống trơn, khách gửi cái nồi cơm điện cho mẹ, hẹn Tết năm sau sẽ về - Ảnh 8.

Một nhà xe tuyến TP.HCM - Đà Nẵng lỉnh kỉnh đồ của người gửi về quê. Ảnh: Hồng Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem