ẢNH: Bất ngờ tuyến đường vào bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất 25 Tết năm nay

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 06/02/2021 13:00 PM (GMT+7)
Nhiều tuyến đường dẫn vào bến xe Miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) thông thoáng bất thường sáng 25 Tết (6/2). Hàng năm, đây là giai đoạn cao điểm về quê nên đường sá thường ùn tắc nghiêm trọng.
Bình luận 0
Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 1.

Sáng 6/2 (25 tháng Chạp), dù là thứ Bảy nhưng nhiều tuyến đường dẫn vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) lại vắng ngắt. Cảnh tượng vắng vẻ này hoàn toàn khác biệt so với mọi năm, bởi thông thường từ 20 tháng Chạp, lượng người sẽ bắt đầu đổ về bến xe Miền Đông để về quê, càng cận Tết, đặc biệt cuối tuần sẽ càng đông.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 2.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hướng từ ngã tư Hàng Xanh ra bến xe Miền Đông chỉ lác đác xe máy qua lại, thậm chí còn vắng vẻ hơn so với ngày thường. Nhiều người sống khu vực này cho hay, con đường này luôn đông đúc nhưng Tết năm nay lại quá khác biệt.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 3.

Đường Đinh Bộ Lĩnh hướng từ cầu Bình Triệu đổ về bến xe miền Đông trước đây luôn đông nghịt, kẹt cứng. Người về quê cũng thường cũng đi cổng này để vào bến xe vì gần bãi đỗ các nhà xe, nhưng sáng 25 tháng Chạp cũng vắng vẻ.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 4.

Cổng bến xe Miền Đông không còn cảnh người về quê lỉnh kỉnh đồ đạc. Do ảnh hưởng của Covid-19, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết sớm nên từ tuần trước, nhiều sinh viên đã về quê ăn Tết sớm. Nhiều người lao động cũng quyết định không về quê Tết năm nay để tránh lây lan dịch bệnh nên lượng người về bến xe Miền Đông không nhiều như các năm.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 5.

Không còn cảnh người người đổ xô về quê ăn Tết, các con đường xung quanh bến xe Miền Đông như Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm… cũng vắng vẻ khác thường.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 6.

Không chỉ bến xe Miền Đông, các con đường dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất từ sáng đến trưa 25 tháng Chạp cũng rất vắng. Từ 23 tháng Chạp là giai đoạn cao điểm của ngành hàng không, các con đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Bạch Đằng thường rơi vào tình trạng ùn tắc, nhưng năm nay di chuyển thoải mái khác thường.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 7.

Đường Bạch Đằng hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất rất vắng vẻ. Một tài xế cho biết, cảnh tượng này chẳng khác nào trưa 30 Tết, bởi đường sá trưa 30 Tết thường rất ít xe.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 8.

Giao thông trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất, các con đường đều vắng vẻ.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 9.

Lối xe ra khỏi sân bay cũng rất ít phương tiện.

Đường vào bến xe miền Đông, sân bay Tân Sơn Nhất vắng ngắt, cứ tưởng trưa 30 Tết - Ảnh 10.

Đường Trường Sơn, con đường chính nối trung tâm TP.HCM và sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên đông đúc, càng cận Tết tình trạng ùn tắc càng nặng, nhưng Tết năm nay rất khác biệt, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem