Bị liệt chân, cậu học trò nghèo vẫn vượt lên nghịch cảnh theo đuổi con chữ

Mai Chi Thứ ba, ngày 07/03/2023 06:15 AM (GMT+7)
Dù sinh ra với đôi chân khuyết tật, em Đỗ Chí Phương (11 tuổi) ở Tuyên Quang luôn có khát khao vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi con đường học tập.
Bình luận 0

Một đứa trẻ “đặc biệt” từ khi sinh ra

Về vùng quê nghèo thuộc thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), chúng tôi ghé thăm gia đình em Đỗ Chí Phương - Học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Kháng Nhật. Căn nhà gỗ nhỏ hai gian đã cũ, được dựng tạm bợ và lợp bằng mái ngói là nơi sinh hoạt của 5 thành viên trong gia đình em Phương.

Từ khi mới sinh ra, Phương đã bị mắc bệnh vàng da. Trải qua quá trình chữa trị trong điều kiện kinh tế khó khăn, nên dây thần kinh bị ảnh hưởng và gây di chứng khiến đôi chân em yếu dần, dẫn đến bại liệt. Em không thể tự ngồi bình thường, mà chỉ có thể nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn do cột sống yếu không thể chống đỡ giúp em ngồi thẳng.

Chị Tạ Thị Quyên (SN 1986), mẹ em Phương nghẹn ngào chia sẻ: “Dù gia đình khó khăn, nhưng vì thương con nên hai vợ chồng cũng cố gắng chạy chữa đôi chân cho con. Từ Đông y sang Tây y, cứ nghe người ta mách chỗ nào hay, thuốc nào tốt là cả nhà lại lo vay mượn tiền đưa con đi chữa bệnh. Chật vật suốt bao năm mà không có tiến triển”.

Bị liệt chân, cậu học trò nghèo vẫn vượt lên nghịch cảnh theo đuổi con chữ - Ảnh 2.

Em Phương không thể tự di chuyển bằng đôi chân của mình. Ảnh: Mai Chi

Do di chứng bại liệt nên việc sinh hoạt hàng ngày của em Phương đều cần người hỗ trợ. Mỗi lần muốn di chuyển hay hoạt động Phương sẽ dùng xe lăn. Do không có khả năng sinh hoạt bình thường như bao đứa trẻ khác, nên Phương phải đóng bỉm cả ngày.

Từ khi còn nhỏ phổi của Phương đã yếu. Những ngày trái gió trở trời, em gặp nhiều khó khăn trong việc hô hấp, phải dùng thuốc điều trị. Trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, sức khỏe của em cũng bị ảnh hưởng và yếu đi nhiều. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của Phương và gia đình em trở nên nhọc nhằn hơn.

Bị liệt chân, cậu học trò nghèo vẫn vượt lên nghịch cảnh theo đuổi con chữ - Ảnh 3.

Gia đình em Phương thuộc diện hộ nghèo của xã. Ảnh: Mai Chi

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của em, ông Phạm Văn Khương - Trưởng thôn Đèo Mon cho biết: “Hoàn cảnh gia đình nhà cháu Phương rất khó khăn. Nhà không có gì đáng giá. Công việc của hai vợ chồng cũng không ổn định nhưng đã rất cố gắng để cho cả 3 cháu đi học đầy đủ. Trên tinh thần đó, phía chính quyền thôn cũng có quan tâm, hỗ trợ động viên tinh thần các cháu”.

Vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh

Gia đình Phương có 3 anh chị em, Phương là con trai cả, dưới Phương còn có một người em gái đang học lớp 3 và một cậu em út đang học mẫu giáo. Hàng ngày, ngoài việc đi học ở trường, về nhà Phương sẽ học bài và chơi cùng các em. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn, nhưng Phương luôn có tinh thần lạc quan và tích cực.

Ngồi trên chiếc xe lăn đã cũ ở góc học tập, với thân hình gầy gò, em chia sẻ với chúng tôi: “Hàng ngày đi học do không thể chạy nhảy vui đùa như bao bạn khác, nên em cũng thấy buồn. Em cũng muốn được hòa mình vào chơi cùng bạn bè”.

Bị liệt chân, cậu học trò nghèo vẫn vượt lên nghịch cảnh theo đuổi con chữ - Ảnh 4.

Dù bị liệt đôi chân nhưng Phương luôn cố gắng học tập. Ảnh: Mai Chi

Dù khác biệt, Phương chưa bao giờ ngừng nỗ lực và cố gắng trong học tập. Em tự hào khoe với chúng tôi: “Em thích học nhất là môn Toán. Hàng ngày ở trên lớp em thường được điểm 10 nên em vui lắm”.

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Phương đã có những suy nghĩ tích cực và biết lo nghĩ cho gia đình. Em chia sẻ: “Hiện tại em chỉ muốn cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng và sau này có thể giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vả. Em rất thương bố mẹ và các em của em”. 

Trao đổi với phóng viên, Cô Nông Thị Mây - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Trường Tiểu học Kháng Nhật (xã Kháng Nhật) chia sẻ: “Trên lớp, Phương là một học sinh ngoan và có ý thức học tập rất tốt, luôn chú ý nghe giảng và tích cực tham gia phát biểu đóng góp xây dựng bài. Về nhà em cũng hoàn thành bài tập rất đầy đủ”.

Bị liệt chân, cậu học trò nghèo vẫn vượt lên nghịch cảnh theo đuổi con chữ - Ảnh 5.

Phương luôn cố gắng học tập và đạt được thành tích xuất sắc. Ảnh: Mai Chi

Chia sẻ về thành tích học tập của các con chị Quyên không khỏi tự hào: “Dù điều kiện để lo đầy đủ cho 3 anh em đi học là rất khó khăn nhưng may mắn thay cả Phương và hai em đều ngoan ngoãn, nhiều năm liền luôn đạt được giấy khen danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện nên anh chị cũng lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng bươn chải lo cho các con đi học”.

Hàng ngày, khi nhìn thấy các bạn nô đùa trên sân trường, một niềm vui tưởng chừng như nhỏ nhoi và hiển nhiên ấy lại là điều Phương luôn ao ước. Em chỉ đành gửi gắm ước mơ của mình vào những trang sách, làm bạn cùng con chữ. Sách vở giống như người bạn thân thiết đồng hành cùng Phương mỗi ngày, không chỉ cho em nhiều trải nghiệm mới, mà còn cho em hy vọng hướng tới một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

Gia đình em Phương hy vọng các mạnh thường quân và quý độc giả có thể hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn hiện tại, để gia đình có thể tiếp tục chăm lo cuộc sống cho các con nhỏ, viết tiếp ước mơ học tập và hoài bão của em Phương.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Gia đình em Đỗ Chí Phương - Thôn Đèo Mon, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số TK: 103875418963 - Ngân hàng VietinBank

Chủ tài khoản: Tạ Thị Quyên

SĐT Tạ Thị Quyên (mẹ em Phương): 0989.004.462

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình em Phương - Tuyên Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem