Bí mật thực sự đằng sau 'lời nguyền chết chóc' của các pharaoh Ai Cập cổ đại

Minh Nhật (theo NYPost) Thứ hai, ngày 04/12/2023 20:02 PM (GMT+7)
Một nhà khảo cổ học hàng đầu gần đây đã giải thích rằng, lời nguyền chết chóc của các pharaoh - thứ được cho là đã gây ra cái chết của nhiều kẻ dám làm xáo trộn các ngôi mộ cổ - thực chất chỉ là đơn giản do nhiễm vi trùng tích tụ.
Bình luận 0
Bí mật thực sự đằng sau 'lời nguyền chết chóc' của các pharaoh Ai Cập cổ đại - Ảnh 1.

Nắp quan tài của pharaoh Tutankhamen. Ảnh NY Post

Zahi Hawass, cựu Bộ trưởng phụ trách đồ cổ của Ai Cập, gần đây đã nói với US Sun rằng, lời nguyền chết chóc của các pharaoh vốn được truyền tụng lâu nay trên thực tế không tồn tại đồng thời đưa ra lời khuyên cho các nhà khảo cổ học hiện đại về cách tránh một số phận chết người.

Lời nguyền của các pharaoh từ lâu đã được cho là sẽ gây tai họa cho bất cứ ai làm xáo trộn xác ướp của các pharaoh Ai Cập cổ đại, bao gồm cả những người đã mở hầm mộ của pharaoh Tutankhamun nổi tiếng.

Trước đây nhiều người cho rằng, Lord Carnarvon, người hỗ trợ tài chính cho cuộc tìm kiếm lăng mộ Tutankhamun là "nạn nhân" của lời nguyền do ông đã chết 5 tháng sau khi lăng mộ Tutankhamun được mở vào năm 1923. Nhưng thực tế, ông Carnarvon bị muỗi mang mầm bệnh cắn khi đang cạo râu.

Những người khác bao gồm nhà tài chính người Mỹ George Jay Gould, người chết vì bệnh viêm phổi sau khi nhìn thấy ngôi mộ vào năm 1923; ngài Archibald Douglass Reid, người chết sau khi chụp X-quang xác ướp ở London và nhà khảo cổ học người Mỹ James Henry Breasted, người chết năm 1935 vì bị nhiễm trùng sau chuyến đi cuối cùng tới Ai Cập vào năm 1935, theo báo cáo của Washington Post năm 2022.

Theo tờ báo, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Anh Howard Carter cũng qua đời 17 năm sau khi phát hiện ra căn bệnh Hodgkin. Tuy nhiên, truyền thông vào thời điểm đó vẫn say mê tin đồn về lời nguyền chết chóc của các pharaoh.

Ông Hawass nhấn mạnh rằng có lý do khoa học đằng sau những cái chết kể trên.

“Khi bạn đặt một xác ướp bên trong một ngôi mộ, xác ướp này chứa những loại vi trùng mà bạn không thể nhìn thấy. Các nhà khảo cổ ngày xưa vội vàng vào trong lăng mộ thì bị vi trùng tấn công và chết", ông Hawass nhấn mạnh.

Bí mật thực sự đằng sau 'lời nguyền chết chóc' của các pharaoh Ai Cập cổ đại - Ảnh 2.

Howard Carter, một nhà Ai Cập học người Anh, gần quan tài vàng của Tutankhamon ở Ai Cập năm 1922. Ảnh NY Post

Hawass cho biết ông tránh được số phận tương tự bằng cách ông thường rời khỏi phòng của một ngôi mộ mới mở trong 30 phút để tiêu diệt vi trùng.

Ông giải thích với The Sun: “Chỉ hai tuần trước, tôi đã tìm thấy một chiếc quan tài được niêm phong, nặng 25 tấn, nằm sâu khoảng 18m dưới lòng đất. Nắp quan tài nặng khoảng 6 tấn. Hai người thợ bắt đầu mở nó ra cho tôi, nâng nắp lên, sau đó tôi có thể thò đầu vào xem bên trong có gì. Nhưng khi họ mở nó ra, tôi để nó mở và tránh xa trong nửa giờ cho đến khi không khí ô nhiễm thoát ra ngoài và không khí trong lành tràn vào".

Khi được hỏi liệu lời nguyền có bắt nguồn từ việc nhiễm các loại vi trùng cổ xưa hay không, ông Hawass trả lời: “Chính xác”.

Hawass giải thích rằng, khi việc phát hiện lăng mộ của Tutankhamun, việc độc quyền đưa tin đã được trao cho tờ London Times, khiến các phóng viên khác không có gì để viết.

:Họ đã tạo ra nhiều câu chuyện không có thật về lời nguyền. Những phóng viên còn lại không thể viết được gì", ông Hawass nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem