Bị ông Trump xúc phạm nặng nề, bà Kamala Harris đáp trả đanh thép

V.N (Theo CNN) Thứ năm, ngày 01/08/2024 09:23 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thông tin sai sự thật rằng đối thủ Dân chủ năm 2024 của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris, "tình cờ chuyển sang người da đen" cách đây vài năm, nói rằng "đột nhiên, bà ấy đã thay đổi" danh tính của mình.
Bình luận 0
Bị ông Trump xúc phạm nặng nề, bà Kamala Harris đáp trả đanh thép- Ảnh 1.

Bà Kamala Harris đã thách ông Trump tranh luận trực tiếp. Ảnh: Getty Images.

Bình luận của Trump đưa ra tại một cuộc họp của các nhà báo da đen ở Chicago hôm 31/7 khi ông đặt câu hỏi về nguồn gốc của bà Kamala Harris.

"Bà ấy luôn có nguồn gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho nguồn gốc Ấn Độ. Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến một số năm trước, khi bà ấy tình cờ chuyển sang người da đen, và bây giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Vì vậy, tôi không biết, bà ấy là người Ấn Độ hay là người da đen?"- cựu tổng thống nói.

"Tôi tôn trọng cả hai, nhưng rõ ràng là bà ấy không tôn trọng, bởi vì bà ấy là người Ấn Độ từ đầu, và sau đó đột nhiên bà ấy thay đổi và bà ấy đã trở thành người da đen", ông nói tại hội nghị của Hiệp hội các nhà báo da đen quốc gia. "Tôi nghĩ rằng ai đó cũng nên xem xét điều đó".

Sau đó trong ngày 31/7, khi phát biểu tại Houston, bà Kamala Harris mô tả những bình luận của cựu tổng thống là "vẫn là chương trình cũ, sự chia rẽ và thiếu tôn trọng".

"Tôi chỉ muốn nói rằng, người dân Mỹ xứng đáng được hưởng điều tốt hơn", bà nói.

Những bình luận của Trump gợi nhớ đến những cuộc tấn công tương tự của ông vào các đối thủ chính trị da đen trong quá khứ, bao gồm cả những năm ông dành để thúc đẩy thuyết âm mưu "nơi sinh" phân biệt chủng tộc sai lầm rằng cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ.

Mẹ của bà Kamala Harris là người Ấn Độ và cha bà là người Jamaica; cả hai đều nhập cư vào Mỹ. Bà Harris sinh ra ở Oakland, California và theo học tại một trường đại học lịch sử dành cho người da đen, Đại học Howard, ở Washington. Bà là phó tổng thống nữ đầu tiên, phó tổng thống da đen và người Mỹ gốc Á đầu tiên.

Trong cuộc họp của Hiệp hội các nhà báo da đen, ông Trump đã tỏ ra rất "hiếu chiến" khi được một hội đồng gồm các phóng viên Rachel Scott của ABC News, Kadia Goba của Semafor và Harris Faulkner của Fox News phỏng vấn.

Scott bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng câu hỏi: "Ông đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về một số đối thủ của mình, từ Nikki Haley đến cựu Tổng thống Barack Obama, nói rằng họ không sinh ra ở Mỹ, điều đó không đúng. Ông đã bảo bốn nữ nghị sĩ da màu, những người là công dân Mỹ, hãy quay trở lại nơi họ đến. Ông đã sử dụng những từ như 'thú vật' và 'dại dột' để mô tả các luật sư người da đen. Ông đã tấn công các nhà báo da đen, gọi họ là 'kẻ thua cuộc', nói rằng những câu hỏi họ hỏi là, trích dẫn, 'ngu ngốc' và 'phân biệt chủng tộc'. Ông đã dùng bữa tối với một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình. Vậy câu hỏi của tôi, thưa ông – bây giờ ông đang yêu cầu những người da đen bỏ phiếu cho ông, tại sao cử tri da đen lại tin tưởng ông sau khi ông đã sử dụng ngôn ngữ như vậy?"

Trump trả lời đầy tính gây gổ: "Trước hết, tôi không nghĩ mình từng được hỏi một câu hỏi như vậy – theo cách kinh khủng như vậy, câu hỏi đầu tiên. Các vị thậm chí còn không nói, 'Xin chào. Ông khỏe không?'"

Ông hỏi Scott rằng bà có phải là người của ABC không, nói rằng kênh này là "một kênh tin tức giả mạo" và "một kênh tệ hại".

"Tôi nghĩ thật đáng xấu hổ khi tôi đến đây với tinh thần tốt. Tôi yêu cộng đồng người da đen ở đất nước này. Tôi đã làm rất nhiều cho cộng đồng người da đen ở đất nước này, bao gồm cả việc làm, bao gồm cả các khu vực cơ hội với Thượng nghị sĩ Tim Scott của Nam Carolina", cựu tổng thống cho biết. "Tôi đã làm rất nhiều, và, bạn biết đấy, tôi nói thế này: Theo truyền thống, các trường cao đẳng và đại học da đen đã hết tiền, họ đã phá sản, và tôi đã cứu họ. Tôi đã cấp cho họ khoản tài trợ dài hạn, và không ai khác làm điều đó".

"Đó là một lời giới thiệu rất thô lỗ. Tôi không biết chính xác tại sao bạn lại làm điều như vậy", Trump nói.

Scott hỏi liệu Trump có thấy chấp nhận được khi một số đảng viên Cộng hòa trên Đồi Capitol gọi Harris là "người được DEI thuê" – sử dụng từ viết tắt của đa dạng, công bằng và hòa nhập không.

"Tôi thực sự không biết. Có thể. Có thể," ông nói.

Chồng của bà Kamala Harris, ông Doug Emhoff, nói rằng những phát biểu của Trump ở Chicago phản ánh "một phiên bản tệ hơn của một người vốn đã tệ hại."

"Những lời lăng mạ, những lời nhảm nhí – thật kinh khủng, thật tệ hại, nó cho thấy sự thiếu bản lĩnh – nhưng đó là sự đánh lạc hướng"- Emhoff phát biểu tại một buổi gây quỹ tranh cử ở Maine, theo tờ The Washington Post. "Đó là về những gì đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử này."

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã đưa ra lời đáp trả gay gắt với Trump sau những phát biểu của ông tại đại hội, gọi chúng là "ghê tởm" và "xúc phạm".

"Là một người da màu – là một phụ nữ da đen, người đang ở vị trí này, đứng trước các bạn tại bục phát biểu này, đằng sau bục phát biểu này – những gì ông ấy vừa nói, những gì các bạn vừa đọc cho tôi nghe, thật ghê tởm. Thật xúc phạm, và, các bạn biết đấy, không ai có quyền nói với ai đó rằng họ là ai, họ nhận dạng như thế nào," Jean-Pierre nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm31/7 "Đó không phải là quyền của bất kỳ ai. Đó là quyết định của riêng ai đó".

Chiến dịch của bà Kamala Harris không phản hồi cụ thể bình luận của Trump về bản dạng chủng tộc của bà nhưng cho biết cựu tổng thống "đã công kích cá nhân và lăng mạ các nhà báo da đen giống như cách ông đã làm trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình".

"Donald Trump đã chứng minh rằng ông không thể đoàn kết nước Mỹ, vì vậy ông cố gắng chia rẽ chúng ta", người phát ngôn chiến dịch của Harris, Michael Tyler, cho biết trong một tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem