Bí thư kiêm thám tử

Thứ hai, ngày 18/03/2013 19:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông bí thư một tỉnh nọ có sáng kiến tự "vi hành" đến các quán cà phê trong giờ làm việc, để bắt quả tang cán bộ công chức trốn việc đi uống cà phê. Chỉ trong 1 giờ, ông bắt tại trận 15 cán bộ công chức đang "tận hưởng hương vị cuộc sống".
Bình luận 0

- Thế xử lý thế nào?

- Thấy bí thư tỉnh đến hỏi "xin lỗi, anh ở cơ quan nào" thì mấy ông uống cà phê hồn vía lên mây, phải lúng búng thanh minh. Ông bí thư tỉnh đã thông báo danh tính của họ về cơ quan để thủ trưởng xử lý.

- Lãnh đạo tỉnh "vi hành" cũng tốt. Nhưng thiển nghĩ nên "vi hành"… tượng trưng thôi, vì để đi "bắt" những vụ ăn cắp giờ nhà nước thì… đi đến bao giờ cho xuể. Vả lại, lãnh đạo tỉnh có biết bao nhiệm vụ trọng đại về quốc kế dân sinh, chứ có phải… thám tử đâu mà đi rình người ta ở ngoài đường, ngoài quán? Chỉ cần ra lệnh thôi thì thiếu gì lực lượng để làm. Giết gà cần gì tới dao mổ trâu.

- Hơn nữa, ở một tỉnh nhỏ, ai nấy nhẵn mặt nhau, hỏi "xin lỗi, anh ở cơ quan nào" còn được, chứ ở thành phố lớn, chẳng ai biết ai, hỏi như thế có khi đám "uống cà phê" lại cho là "hỏi đểu" thì rách việc.

- Suy cho cùng thì… giết gà cần gì tới dao mổ trâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem