Thời điểm đẹp nhất “săn” biển vô cực Thái Bình đã đến, du khách không nên bỏ lỡ

Huy Hoàng Thứ bảy, ngày 03/08/2024 15:31 PM (GMT+7)
Theo người dân địa phương, từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm là thời điểm đẹp nhất để du khách có thể check in, "săn" những bức ảnh độc đáo tại biển vô cực Thái Bình. Bởi thời tiết bắt đầu sang thu, không khí mát mẻ để du khách có những bức hình cực chill, cực độc đáo.
Bình luận 0

Theo người dân địa phương, từ tháng 8 đến tháng 10 là mùa "săn" biển vô cực Thái Bình, bởi đây là thời điểm thời tiết thuận lợi để mặt nước trong, không bị gió thổi tạo thành sóng, ngoài ra cũng là bắt đầu mùa thu, thời tiết đẹp để du khách có những bức hình cực chill, cực độc đáo.

Biển vô cực Thái Bình – Hành trình đi tìm hừng đông

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 1.

Bạn Nguyễn Minh Đức với những bức ảnh siêu đẹp tại biển vô cực Thái Bình. (Ảnh: NVCC)

Thái Bình là tỉnh không sở hữu nhiều cảnh đẹp, thiên nhiên hùng vỹ như Hà Giang, cũng không có non nước hữu tình như Ninh Bình nhưng lại là điểm đến vô cùng độc đáo, ấn tượng, được rất nhiều du khách mê đắm, đó chính là biển vô cực.

Biển vô cực (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã trở thành hiện tượng thu hút lượng lớn giới trẻ đến khám phá và check in. Bởi nơi đây có vẻ đẹp huyền ảo, nhưng không kém phần lãng mạn khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên ngay lần đầu trông thấy. Trong số nhiều bạn trẻ đó, bạn Nguyễn Minh Đức đến từ Hà Nội vừa có chuyến "săn" biển vô cực được chia sẻ trên mạng và đã nhận về những lời khen ngợi, ngưỡng mộ.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 2.

Nam du khách bị mê hoặc biển vô cực Thái Bình khi xem những bức ảnh trên mạng xã hội nên đã quyết tâm hành trình đi tìm hừng đông.

Chia sẻ với Dân Việt, Nguyễn Minh Đức cho biết, vì quá mê mẩn những ảnh trên mạng về biển vô cực, Minh Đức đã xách ngay balo lên và đi, vượt hơn 100km từ Hà Nội đến Thái Bình để được mục sở thị khung cảnh ấy. Nơi du khách có thể thỏa sức "sống ảo" với background siêu "xịn"".

"Để chuẩn bị cho hành trình tìm hừng đông, tôi chuẩn bị đạo cụ như ghế, máy ảnh…Tôi đi xe máy từ Hà Nội đến thẳng xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy. Để đỡ bị mệt cho sáng hôm sau, tôi đã tới từ chiều hôm trước, ngủ tại du thuyền ngay đầu bãi Thụy Xuân. Giá phòng là 300.000 đồng/phòng. Sau đó sáng sớm hôm sau tôi đi xe xích, một loại xe do người dân tự chế có thể đi trên mặt biển mà không bị lún. Mỗi xe chở khoảng hơn 10 người. Mỗi người trả tiền xe xích cả đi và về là 80.000 đồng.

Nếu du khách không muốn trả tiền đi xe xích thì có thể lội biển, nhưng như thế sẽ khá bẩn, dễ lấm lem lên quần áo của du khách", Minh Đức chia sẻ.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 3.

Vài năm trở lại đây, biển vô cực Thái Bình đã trở thành địa điểm cho những nhà nhiếp ảnh, những ai thích "săn" những bức ảnh siêu thực, độc đáo.

Theo dân phượt thường, đi "săn" mây hay "săn" biển vô cực thường có câu nói vui là phải dựa vào "nhân phẩm", nếu "nhân phẩm" tốt thì sẽ gặp thời tiết đẹp và sẽ có những bức ảnh đẹp, độc đáo. Còn nếu nhân phẩm không tốt thì thời tiết xấu.

Với Minh Đức cũng vậy, mặc dù đã sắp xếp xuống từ đêm hôm trước để sáng sau dậy sớm đi "săn", thế nhưng cảm giác đi "săn" mà phải dựa vào nhân phẩm khiến nam du khách đến từ Hà Nội cảm thấy hồi hộp, nhấp nhổm tới 2,3h sáng để xem trời có mưa không và rồi may mắn đến với cậu khi thời tiết rất đẹp, chỉ là có gió khiến mặt biển gợn sóng, không được bóng loáng như gương.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 4.

Minh Đức toại nguyện khi kịp đón bình minh trên biển vô cực Thái Bình

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 5.

Chia sẻ những bức ảnh đón bình minh tại biển vô cực Thái Bình, nam du khách đến từ Hà Nội nhận được "cơn mưa" lời khen ngợi.

"Tôi đã trằn trọc cả đêm cho đến 4h sáng, tôi dậy chuẩn bị và lên xe xích để ra điểm check in. Khi tôi ra nơi, trước mắt tôi hiện ra cảnh đẹp đến siêu thực. Giữa bãi cát nâu sẫm, bằng phẳng và mực nước biển thấp, sâm sấp mắt cá chân khiến mặt biển trông như một tấm gương "khổng lồ" phản chiếu bầu trời. 

Điều đặc biệt hơn, thời điểm tôi đến là thời khắc bình minh, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng ban mai tạo ra hiệu ứng ánh sáng đặc biệt trên mặt nước biển, mang đến một không gian rộng lớn, trải dài vô cực đúng như tên gọi của nó, khiến tôi khó phân biệt được đâu là mặt biển, đâu là bầu trời. Tôi bị mê hoặc vì cảnh tượng huyền ảo này", Minh Đức chia sẻ.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 6.

Thời khắc khiến biển Thái Bình trở nên rộng lớn, vô cực chính là thời khắc đón bình minh.

Được biết, biển vô cực Thái Bình hay còn được biết đến với tên gọi biển Quang Lang là một viên ngọc hiếm hoi của du lịch Việt Nam. Nằm sát bờ sông Diêm Hộ, bãi biển này có diện tích khoảng 10km2 nhưng lại mang đậm vẻ đẹp hoang sơ và có phần vô thực. Đây là điểm đến lý tưởng cho những người muốn tránh xa sự ồn ào và tận hưởng không khí yên bình.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 7.

Để đáp ứng nhu cầu du khách đến check in biển vô cực Thái Bình, người dân nơi đây nhanh chóng tạo ra loại xe để có thể đi trên mặt biển bùn nâu mà không bị lún. Loại xe này có hai loại, loại to chở được hơn 20 người và một loại xe chở được 10 người.

Đây là điểm du lịch lý tưởng để du khách tạm gác lại âu lo và tận hưởng sự yên bình cùng những trải nghiệm hấp dẫn. Du khách có thể ngắm nhìn cuộc sống mộc mạc của người dân lao động đánh bắt thủy hải sản vào sáng sớm, tận hưởng cảm giác thanh bình và hòa mình vào không gian yên tĩnh. Đặc biệt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp vô cực mỗi khi bình minh ló dạng trên biển.

Theo người dân địa phương, thời điểm đẹp nhất để "săn" biển vô cực Thái Bình là từ tháng 8 đến tháng 10 hằng năm. Đây là thời điểm thời tiết chuyển mùa từ Hạ sang Thu. Thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cũng không bị oi bức, nắng gắt, tạo điều kiện lý tưởng cho việc ngắm nhìn và chụp ảnh sống ảo tại bờ biển.

Và du khách không nên đi biển vô cực Thái Bình vào mùa đông từ tháng 11 đến tháng 12 hằng năm. Vì thời điểm này sương mù xuất hiện nhiều, ảnh hưởng đến trải nghiệm ngắm cảnh và tận hưởng vẻ đẹp ảo diệu của biển.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 8.

Minh Đức chia sẻ nơi nam du khách lưu trú gần với chỗ check in biển vô cực Thái Bình.

Chia sẻ về kinh nghiệm đi "săn" biển vô cực Thái Bình – hành trình tìm hừng đông, nam du khách Nguyễn Minh Đức cho biết, cần phải xem trước thông tin về thời tiết gồm gió, nắng và thủy triều (mực nước từ 0,2-1,2 là đẹp).

Lưu ý tiếp theo, du khách nên đi từ chiều hoặc tối hôm trước đến nghỉ ngơi rồi hôm sau đi sớm để tiết kiệm sức và kịp giờ đón bình minh.

Để ngắm cảnh biển vô cực vào lúc mặt trời mọc, nên bắt đầu di chuyển từ khách sạn lưu trú từ lúc 4h sáng, bởi bình minh trên biển thường bắt đầu từ lúc 5h và kết thúc trong khoảng 5h30.

Cần chuẩn bị sẵn sàng máy ảnh, điện thoại để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất.

Biển vô cực Thái Bình - Hành trình đi tìm hừng đông- Ảnh 9.

Bức ảnh check in tại biển vô cực Thái Bình nhận được "bão" like trên mạng của nam du khách.

Nên chọn các trang phục sáng màu, đem theo phục kiện để bức ảnh thêm sinh động, bớt trống trải giữa background siêu "xịn xò".

Nếu chụp ảnh lâu du khách có thể mang theo chút đồ ăn nhẹ và ghế ngồi, tuy nhiên dùng xong nhớ mang rác về.

Nếu đi biển phía Quang Lang thì phải đi bộ, nên đi đôi tất tối màu và dày để tránh bị đau chân và bắn bùn.

Nói về ẩm thực, Nguyễn Minh Đức cho biết, những món ăn như nghêu hấp, tôm nướng và ốc móng tay xào rau muống là những món ăn quen thuộc nhưng được người dân nơi đây chế biến một cách độc đáo theo công thức riêng tạo nên hương vị khó quên. Ngoài ra còn có các món ăn đặc sản của vùng biển vô cực Thái Bình như gỏi nhệch, nộm sứa, canh cá Quỳnh Côi, bún bung hoa chuối và bánh nghệ… Tất cả đều có hương vị đậm đà, đặc trưng tại biển vô cực Thái Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem