Nhiễm Covid-19, Billy Ketkeophomphone đã vượt qua như thế nào?

Lê Phương (Theo SoFoot) Thứ bảy, ngày 11/12/2021 18:10 PM (GMT+7)
Billy Ketkeophomphone đang cảm thấy thực sự hạnh phúc khi cùng ĐT Lào dự AFF Cup 2020, dù anh và các đồng đội chưa biết đến chiến thắng. Ít người biết rằng, cách đây ít tháng, Billy Ketkeophomphone từng phải rất vất vả vượt qua bệnh dịch Covid-19...
Bình luận 0

Billy, trước khi nói về bóng đá, hãy nói về sức khỏe đi. Vào cuối tháng 7 vừa qua, bạn đã mắc Covid-19. Bạn trải qua giai đoạn này như thế nào?

Thật là khó, rất khó! Tôi bị sốt, đau nhức người, đau mũi họng, vợ tôi cũng mắc bệnh sau tôi hai ngày... Với các con của chúng tôi, điều đó thật không dễ dàng.

Một ngày trước trận đấu với Quevilly (ngày 24/7), tôi cảm thấy không được khỏe lắm. Ngày hôm sau, tôi nói chuyện với các nhân viên y tế. Sau đó, tôi về nhà để tự cách ly. Tôi đã giảm 5 kg chỉ trong vòng hai tuần. Tôi không có cảm giác thèm ăn, chỉ nằm trên ghế cả ngày. Khi tôi vừa đi lên cầu thang, tôi cảm thấy khó thở, người sốt bừng bừng.

Sau một vài tuần, tôi đã có thể tiếp tục tập luyện với cả đội và tăng được 2-3 kg, nhưng đó vẫn là một khoảng thời gian khó khăn.

Billy Ketkeophomphone: "Người ta nghĩ tôi đã hết thời" - Ảnh 1.

Billy từng có quãng thời gian thi đấu thành công ở Angers. Ảnh: Getty

Bạn nghĩ sao về cuộc sống ở CLB Dunkerque?

Thời tiết có vẻ hơi khắc nghiệt. Các con tôi thì rất vui khi ở đây. Về mặt thi đấu, mùa giải đầu tiên khá phức tạp nhưng chúng tôi vẫn đạt được mục tiêu trụ hạng. Chúng tôi sẽ phải làm điều tương tự trong năm nay, ngay cả khi nó chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nhiều.

Trước khi đến đây, CLB Grenoble cũng đã liên lạc với tôi. Nhưng Dunkerque có vẻ phù hợp với tôi hơn. Tôi nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Một năm sau, tôi vẫn không hối hận về điều đó.

Tôi có một vài vấn đề ở lưng, nhưng nói chung là bây giờ tôi đang ở trong trạng thái tốt.

Bạn có thể kể về chấn thương kinh hoàng mình từng gặp không?

Ngày 21/9/2016, đối mặt với CLB Caen… Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Mặc dù chưa từng gặp chấn thương lớn trước đây, nhưng tôi hiểu ngay rằng nó rất nghiêm trọng.

Còn 3-4 phút nữa là hết hiệp 1 và đầu gối của tôi bị rạn. Tôi lập tức ra ngoài trên cáng. Chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị cho điều này.

Không dễ gì vượt qua chấn thương, tôi mất hơn một năm để quay lại. Tôi đã mổ ba lần, tuy hai lần cuối nhẹ hơn, nội soi khớp nhưng vẫn phải gây mê toàn thân.

Hiện tại, đầu gối của tôi đã khỏe hơn. Chấn thương này đã làm sự nghiệp của tôi chững lại, tôi đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn sau đó với rất nhiều nghi ngờ, nhưng tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Billy Ketkeophomphone: "Người ta nghĩ tôi đã hết thời" - Ảnh 2.

Billy bên chiếc áo của Công Phượng. Ảnh: Bongdaplus

Bạn đã làm gì để hồi phục sau chấn thương?

Quá trình phục hồi là rất lâu. Tôi đã đi qua Clairefontaine và Doha ở Qatar cùng với Alexandre Letellier. Chúng tôi đã vật lý trị liệu ba tuần ở Clairefontaine trước khi trở lại Angers. Một khoảng thời gian rất dài.

Khi bạn trở lại, bạn có lo rằng mình sẽ không bao giờ trở về đẳng cấp trước đây không?

Tôi rõ ràng muốn lấy lại phong độ tốt nhất của mình, nhưng điều đó là không dễ tại Angers. Sau đó, tôi chuyển sang Auxerre. Một số vấn đề đã cản đường tôi, những điều cá nhân mà tôi không muốn nói đến.

Cảm giác thật khó chịu khi biết mình đã đi qua thời đỉnh cao, nhưng tôi cũng phải sống tích cực, tôi còn phải lo cho những người thân yêu của mình nữa. Tôi biết Ketkeophomphone sẽ không bao giờ thi đấu hay như cũ nữa, đó là điều hiển nhiên, nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể cống hiến nhiều hơn.

Một vài năm trước, khi còn ở Angers, bạn có rất nhiều người hâm mộ, sau này bạn có cảm thấy rằng mọi thứ đã thay đổi?

Rõ ràng, tôi hiểu rằng mọi người đã quên những gì tôi làm trước đây. Điện thoại không còn đổ chuông. Bạn có thể có một mùa giải tốt, nhưng bạn phải liên tục thể hiện mình. Đó là bóng đá, rất nhiều cầu thủ giỏi khác sẵn sàng thế chỗ bạn.

Khi tôi vắng mặt ở Angers, một số cầu thủ đã thay thế vị trí của tôi. Mọi thứ trở nên quá muộn! Tôi còn giữ liên lạc với một vài người trong thời gian đó như Romain Thomas, Pierrick Cappelle, Cheikh N'Doye.

Về cơ bản, mùa giải đầu tiên ở Angers vẫn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, mọi người đều quay về cùng một hướng, chúng tôi đã trở lại Ligue 1.

Ở tuổi 31, thi đấu tại Ligue 2 với Dunkerque, bạn cảm thấy ra sao?

Rõ ràng là tôi vẫn muốn được thi đấu ở Ligue 1, hoặc thậm chí cao hơn, nhưng đây là cuộc sống mà. Thật khó khăn và chúng ta phải đối mặt với nó. Bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Trước đây, khi còn ở Angers trong mùa giải đầu tiên tại Ligue 1, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sáu năm sau mình sẽ thi đấu tại Ligue 2.

Vậy Billy Ketkeomphomphone sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới?

Khi tôi còn ở Cholet, khi tôi không còn là một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, mọi người nghĩ rằng tôi đã thất bại. Nhưng việc trở lại Ligue 2 là một niềm hy vọng mới. Tôi hy vọng rằng sẽ được thi đấu ít nhất cho đến khi 35-36 tuổi.

Về cơ bản, mỗi trận đấu được chơi đã là một chiến thắng. Mùa giải trước, tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật vì thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, tôi vẫn trở lại. Có thể nói, được chơi bóng là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem